Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Triển Chiêu ơi hỡi Triển Chiêu
Nhớ chàng thiếp ước cho chiều đến mau
;;);;);;);;)

Chiều buồn gió thổi xa xăm
Một màu tím biết muôn phần vấn vương
Đêm về lá phủ đầy sương
Tiếng chuông vang vọng canh trường đêm đen
Từng cơn gió thổi qua rèm
Bao nhiêu giá lạnh như đem vào lòng
Bến kia ủ rủ bênh sông
Bao nhiêu chờ đợi nhớ mông thuyền về
Cây nay trổ nụ xum xuê
Bướm thời cũng đã bay về với hoa
Một mình ngồi dưới trăng tà
Tay nâng ly rượu nghe mà chua cay
Uống đi ta uống cho say
Để cho quên hết tháng ngày mộng mơ
Tình kia anh chép thành thơ
Ru em giấc mộng thuở nào bênh nhau.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Chiều buồn gió thổi xa xăm
Một màu tím biết muôn phần vấn vương
Đêm về lá phủ đầy sương
Tiếng chuông vang vọng canh trường đêm đen
Từng cơn gió thổi qua rèm
Bao nhiêu giá lạnh như đem vào lòng
Bến kia ủ rủ bênh sông
Bao nhiêu chờ đợi nhớ mông thuyền về
Cây nay trổ nụ xum xuê
Bướm thời cũng đã bay về với hoa
Một mình ngồi dưới trăng tà
Tay nâng ly rượu nghe mà chua cay
Uống đi ta uống cho say
Để cho quên hết tháng ngày mộng mơ
Tình kia anh chép thành thơ
Ru em giấc mộng thuở nào bênh nhau.

Bác Cường dạo này thất tình đấy hử??? Thấy thơ nào cũng chia tay chia chân vậy? :030:
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Hay là đôi ngả trông mong
Để mình ta khổ ái tình nhân gian
Lòng ai vẫn mãi vương mang
Chút tình xưa cũ một thời đã xa
Người quên người đã có ta
Người thêm hờ hững lòng ta thêm sầu
Mộng lòng đã hoá thành thơ
Còn tình ta chết... giấc mơ hoang đường...!!!
 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Bác Cường dạo này thất tình đấy hử??? Thấy thơ nào cũng chia tay chia chân vậy? :030:
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Hay là đôi ngả trông mong
Để mình ta khổ ái tình nhân gian
Lòng ai vẫn mãi vương mang
Chút tình xưa cũ một thời đã xa
Người quên người đã có ta
Người thêm hờ hững lòng ta thêm sầu
Mộng lòng đã hoá thành thơ
Còn tình ta chết... giấc mơ hoang đường...!!!

Mình thì chia tay chia chân linhlinh cứ gôm tay gôm chân lại đi.

Dù sao cũng mối tình đầu
Lâu lâu nhớ lại vài câu thôi mà
Xin em đừng có giận nha
Anh đây chỉ có mình em thôi mà.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Rượu đây vừa đắng vừa cay
Bao người cũng muốn được say một lần
Uống vô cảm giác lân lân
Đầu óc điên đảo, tay chân rụng rời
Vui cũng uống, buồn cũng xơi
Trần gian ta chán lên trời dạo chơi
Rượu vô thì lại ra lời
Hình như tất cả đất trời của ta
Một hồi tất cả hát ca
Ngày ngày tháng tháng trôi ra địa đàng.:019:
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Lang thang đến chốn dương gian
Nghỉ chân một lát mà đà hai mươi (năm)
Bao nhiêu sự thế đổi dời...
Mình ta vẫn cứ lang thang chốn này.
Muốn say cho hết những ngày...
Trần gian một lối còn ta đi về.. ^^!
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Nhỏ ơi nhỏ nhớ không nì
Hai ta cùng bước nắm tay trên đường
Sáo lòng ai thổi vấn vương
Lâu lâu trộm ngó thấy thương thế nào
Thôi gian đừng có qua mau
Để ta ở mãi bên nhau không rời
Hôm nay trăng tỏa sáng ngời
Cho trời thêm đẹp cho người thêm vui
Thư tình anh viết song rồi
Muốn trao em đó nhưng rồi làm thinh
Hẹn nhau mà lại làm thinh
Thôi thì ta quyết liều mình một phen
Ô này sao lại khéo khen
Người gì chẳn biết bon chen tí gì
Vừa trao đã chạy mất tiêu
Vậy mà lại bảo tình yêu đấy àh.
Bác cho em coppy bài thơ này nha
 
O

Ostrogradsky

Trung cấp
10/3/09
50
1
0
36
Hạ Long
Con đường tình yêu.
"...
Và giờ tôi không muốn
đi tiếp đoạn đường kia.
Ngày anh xa tôi
giấc mơ kia đã tan rồi.
Chỉ có thể yêu anh thôi.
Tình này trao đến anh rồi.
Và từng đêm tôi vẫn mơ về
Ở đoạn cuối con đường có anh!"
Các câu trong bài hát Con đg tình yêu nghe hay wa! Mình ko bít làm thơ, xin đc hát lên mấy câu vậy.hjhj
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Bây giờ em đang ở nợi đâu
Có biết nơi đây có một người
Vẫn đợi vẫn chờ theo năm tháng
Biết rằng người đã mãi đi xa

Mỗi khi gió thổi qua khe lá
Lại có lá vàng phải xa hoa
Lá vàng rơi gió đông lại thổi
Cây trơ cành...lạnh lắm lá ơi

Tia nắng vàng trãi khắp muôn nơi
Sao không rọi vào lòng người cô lẽ
Xua tan hết những đám mây u ám
Để mặt trời thức zậy trong tim tôi
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Bây giờ em vẫn ở nơi đây
Chờ ai mà bóng khuất chân mây
Thương cây thay lá vì sương gió
Lạnh cõi lòng ai, chết lòng ta...

Mỗi khi gió luồng qua khe lá
Là nhớ bờ vai ấm hôm nao
Nhớ hơi thở nồng theo khói thuốc
Nhớ quá tháng ngày đã mãi xa

Tia nắng vàng rơi, rơi yếu ớt
Chiều buồn cô lẻ bóng tà buông
Có chiếc lá cuối cùng rơi xuống...
Chôn mình dưới đất lạnh ngàn năm.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Em ở đây... sao anh không tìm thấy
Con đừng xưa... năm bảy bận đi về
Và kết quả... là nổi buồn thất vọng
Hai chúng ta...duyên phận chỉ tới đây

Những kỷ niệm... anh xin lưu giữ mãi
Buổi ban đầu... hai đứa đã gặp nhau
Đã ước hẹn... nhưng cuộc đời thay đổi
Cuốn ta đi... giấc mộng đã vở tan

Lá xa cành... vẫn ở mãi bên cây
Ta xa người...xa mãi đến ngàn năm
Nếu đường tình... em đi thấy mõi mệt
Hãy quay về.... bờ vai đây anh chờ em
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Tôi muốn khóc cho vơi bao sầu nhớ
Vẫn âm thầm sống mãi trong tim tôi
Để một mai khi nước mắt cạn rồi
Thì tình ấy sẽ không còn sầu muộn

Tôi không biết em ở phương trời đó
Có giống tôi ủ rủ trong đêm đen
Giọt nước mắt cứ lăn trên gò má
Không ai lau cho nó chảy thành dòng

Ngồi nơi đây tôi cần một bàn tay
Để lau khô dòng nước mắt tuôn rơi
Để cho lòng bớt cô quạnh đìu hiu
Để nước mắt không còn rơi rớt nửa
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Còn chờ em nữa được không anh?
Khi đường đời cứ cuốn ta xa mãi
Nguời bước đi quên dừng chân đứng lại
Chỉ để nhìn một kẻ chẳng kịp theo
Hay lại trách cuộc tình quá cheo leo
Anh với em ở hai đầu dãy núi
Nên tháng ngày trôi vào trong lầm lũi
Anh đường anh và em vẫn đường em
Đợi làm chi cho bạc mái đầu xanh...
Hai dãy núi vẫn không sao lùi được.
Người cứ đi cần gì câu hẹn ước
Em cũng chẳng chờ vì biết có được đâu.!!??

Có những nỗi đau chỉ một mình em hiểu...
Có nỗi buồn không gọi được thành tên..!!!
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Biết đợi chờ là một điều đau khổ
Kết quả kia đã biết trước là không
Nhưng vẫn muốn đứng nơi đây chờ đợi
Khi con đường không còn bóng người qua

Có khi nào em nhìn lại sau lưng
Biết rằng đây vẫn có kẻ đợi chờ
Để anh đây còn một niềm hy vọng
Không thấy lạnh khi trời đổ mưa rào
 
O

Ostrogradsky

Trung cấp
10/3/09
50
1
0
36
Hạ Long
Các bác ơi! Em có ý kiến ạ: Thơ của các bác hay vậy sao lại ko đặt cho chúng 1 cái tên cho có bản quyền nhỉ?
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Các bác ơi! Em có ý kiến ạ: Thơ của các bác hay vậy sao lại ko đặt cho chúng 1 cái tên cho có bản quyền nhỉ?

Hì hì... Bác này nói đúng ghê... mai mốt em post thơ sẽ nghĩ cho nó 1 cái tên ạ... ^^!

Chia xa...!!!

Mưa vô tình mưa rơi rơi mãi
Người vô tình người để ta mong
Biết rằng chẳng thể ngóng trông
Mà lòng cứ nhớ, cứ thương một người..
Thôi mình vẫn cố gắng cười
Cho người quay bước đừng đau cõi lòng
Dẫu buồn lệ chảy vào trong
Chứ không thể khóc để người bận tâm
Biết rằng muôn nẻo xa xăm.
Người đi nơi đó có còn nhớ ta.???
Ngân nga 1 khúc hoan ca
Mà lòng ta chết nhìn người bước đi..
Sợ lời nói tiếng biệt ly
Sẽ xa nhau mãi giữa đời chông chênh
Người là thuyền sóng lênh đênh
Ta xin làm bến đợi thuyền từ đây...!!!
 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Nếu

Nếu em là chim bay
Anh sẽ là cành đợi
Nếu em là cá lội
Anh sẽ là ao sâu
Nếu em là hải âu
Anh sẽ là biển cả
Nếu em là Hằng Nga
Anh sẽ là chú cuội
Nếu em mà không vui
Anh sẽ là vai tựa
Nếu em là cơn mưa
Anh xin làm hoa lá
Nếu em không gì cả
Anh cũng chỉ hư vô
 

Xem nhiều