Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nếu

Nếu em là chim bay
Anh sẽ là cành đợi
Nếu em là cá lội
Anh sẽ là ao sâu
Nếu em là hải âu
Anh sẽ là biển cả
Nếu em là Hằng Nga
Anh sẽ là chú cuội
Nếu em mà không vui
Anh sẽ là vai tựa
Nếu em là cơn mưa
Anh xin làm hoa lá
Nếu em không gì cả
Anh cũng chỉ hư vô

Nếu em là chim bay
Anh sẽ là súng cối
Nếu em là cá lội
Anh sẽ làm cần câu
Nếu em là hải âu
Chẳng đâu là biển cả
Nếu em là Hằng Nga
Anh sẽ là bát giới
Nếu em mà không vui
Anh phải cười thêm nữa
Nếu em là cơn mưa
Sợ chi anh là đá
Nếu em không gì cả
Anh sẽ tìm dì hai
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
ĐỢI

Tôi đợi con người ko hờ hững,

Và cuộc đời ko bạc tựa như vôi.

Tôi đợi ông trời làm người vui...

Và tôi đợi.... những gì ko tìm tới.

Tôi sẽ đợi 1 ngày ko bối rối,

Và chiều buồn u tối sẽ nhanh tan.

Tôi đợi mưa và mây ko vội vàng,

Tìm tới nhau như tình yêu đôi lứa...

Tôi vẫn đợi lúc bình minh rực lửa.

Đốt cháy tim mình qua cánh cửa yêu thương.

Tôi cố đợi cái gọi là vô thường,

Để có thể thường niên ko lạc lối.

Tôi biết đợi như vầy là mê muội,

Nhưng đợi chờ khiến lòng bớt đơn côi!
:wall:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Người cười kẻ khóc nói sao...
Chàng về bên đó, bên nào cho em?
Tình yêu như tấm lụa rèm,
Khi ko còn mới chàng bèn đem thay.
Nâng ly rượu thấy chua cay,
Chúc chàng bên ấy ấm êm với người.
Tìm trong ký ức xa xôi,
Ai đi để lại mình em với đời!:wall:
 
N

nguyen thi le a

Sơ cấp
24/1/11
11
0
0
hanoi
trời hay quá ah nha.
sao mọi người ko góp sức mà xuất bản một cuốn thơ với tập thể tác giả là dân KT đi
mình nghĩ chắc là rất có ý nghĩa đấy.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Bác buồn thì Bác phải la lên thì mọi người mới biết được.

Đọc thơ là bít buồn rồi,
Đâu cần la hét để mà biết đâu.
Trời ơi ko biết ta sầu,
Gặp người ko biết...lại càng sầu thêm:wall:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Người cười kẻ khóc nói sao...
Chàng về bên đó, bên nào cho em?
Tình yêu như tấm lụa rèm,
Khi ko còn mới chàng bèn đem thay.
Nâng ly rượu thấy chua cay,
Chúc chàng bên ấy ấm êm với người.
Tìm trong ký ức xa xôi,
Ai đi để lại mình em với đời!:wall:

Em ơi đừng có buồn nha
Người thì bên ấy lòng ta bên người
Tuy rằng nét mặt sinh tươi
Bên trong héo rủ tả tơi đấy người.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em ơi đừng có buồn nha
Người thì bên ấy lòng ta bên người
Tuy rằng nét mặt sinh tươi
Bên trong héo rủ tả tơi đấy người.

Người vui bên ấy đã rồi,
Làm gì buồn nổi khi người có ai...
Riêng tôi chỉ mỗi tôi thôi,
Ngoài sầu trong héo hỏi đời vui chi?:wall:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Người cười kẻ khóc nói sao...
Chàng về bên đó, bên nào cho em?
Tình yêu như tấm lụa rèm,
Khi ko còn mới chàng bèn đem thay.
Nâng ly rượu thấy chua cay,
Chúc chàng bên ấy ấm êm với người.
Tìm trong ký ức xa xôi,
Ai đi để lại mình em với đời!:wall:

Người cười thì có làm sao...
Nó về bên đó, thì tao bên này !
Tình yêu có phải rủi may,
Hơi đâu suy nghĩ mới này cũ kia

Đôi khi rượu để thay beer
Thử men chua mãi, lại về men cay
Như anh trong cuộc đời này
Men em mới để anh say suốt đời
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Người cười thì có làm sao...
Nó về bên đó, thì tao bên này !
Tình yêu có phải rủi may,
Hơi đâu suy nghĩ mới này cũ kia

Đôi khi rượu để thay beer
Thử men chua mãi, lại về men cay
Như anh trong cuộc đời này
Men em mới để anh say suốt đời

Nói dễ làm khó anh ơi,
Muốn ko suy nghĩ mà sao não lòng.
Men say lại nhớ mặn nồng...
Làm sao quên được khi nòng trót thương.:wall:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Nói dễ làm khó anh ơi,
Muốn ko suy nghĩ mà sao não lòng.
Men say lại nhớ mặn nồng...
Làm sao quên được khi nòng trót thương.:wall:

Thời gian lặng lẽ trôi qua
Bao nhiêu ký ức sẽ xa thôi mà
Làm chi mà phải xót xa
Tình đời chỉ đẹp khi mà chia đôi
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Nói dễ làm khó anh ơi,
Muốn ko suy nghĩ mà sao não lòng.
Men say lại nhớ mặn nồng...
Làm sao quên được khi nòng trót thương.:wall:

Thương rồi dù tận mãi xa
Trong tâm vẫn có mình người trong ta
Say cho ngày tháng đã qua
Yêu yêu nhớ nhớ, lệ hoa hàng hàng !!!
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Một đêm rồi lại một đêm
Bao đêm vẫn thức đợi tên một người
Thời gian cứ thế buôn lơi
Sầu dân khóe mắt đợi chờ canh thâu
Trăng đêm cứ mãi về đâu
Bao nhiêu sương phủ lá trầu lạnh câm
Con thuyền lặng lẽ trầm ngâm
Nằm bênh bến vắng âm thầm đợi trông
Sông ơi sông chảy đôi dòng
Biết bên nào đục nào trong hởi người
Tình ta cá nước chim trời
Cho dù tình đã muôn đời thủy chung
Đàn kia ai khải não nùng
Bao nhiêu cung bậc lạnh lùng xót xa
Bây giờ còn ta với ta
Thôi đành chấp nhận mà xa người rồi.






 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Nay lần cuối hai đứa mình gặp gỡ
Rồi ngày mai hai đứa phải xa nhau
Bao kỷ niệm sẽ chìm trong dĩ vãng
Buổi ban đầu hai đứa đã gặp nhau.

Buổi hôm ấy cũng gió, mây và mưa
Đã vô tình đưa ta đến gần nhau
Nơi quán nhỏ hai ta cùng nhau tránh
Cơn mưa ngâu của tháng bảy mùa hè

Hoa phượng vĩ cùng với những chú ve
Tạo nên cảnh thơ mộng lắm trưa hè
Con đường nhỏ chỉ một màu trắng xóa
Tô điểm thêm chút sắc đỏ phượng hồng

Ôi kỷ niệm của mối tình thơ mộng
Để bây giờ tất cả chỉ là không
Sau cơm mưa trời lại bừng tia nắng
Xáo tan đi cái lạnh của mưa hè.
 
maika0403

maika0403

Sơ cấp
10/6/11
35
8
8
HCM
Em ước chi một ngày tâm anh mở
Em lẻn vào nghiên cứu kỹ,thế thôi
Vì anh cười nhưng mắt chẳng hề vui
Mà anh lại không bao giờ muốn nói
Dù em hỏi,anh chỉ hoài im lặng
Như em là một kẻ lạ ngồi bên
Lại lần nữa,em hỏi thêm lần nữa
Ôi hoài công , anh không đáp lời nào
Người em yêu sao vô tình quá vậy?
Muốn quan tâm nhưng anh lại chẳng cần
......
Em đuối sức,thôi không hỏi nữa
Anh muốn gì, thây kệ xác anh …

 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Em ước chi một ngày tâm anh mở
Em lẻn vào nghiên cứu kỹ,thế thôi
Vì anh cười nhưng mắt chẳng hề vui
Mà anh lại không bao giờ muốn nói
Dù em hỏi,anh chỉ hoài im lặng
Như em là một kẻ lạ ngồi bên
Lại lần nữa,em hỏi thêm lần nữa
Ôi hoài công , anh không đáp lời nào
Người em yêu sao vô tình quá vậy?
Muốn quan tâm nhưng anh lại chẳng cần
......
Em đuối sức,thôi không hỏi nữa
Anh muốn gì, thây kệ xác anh …


Ôi mẹ ơi !


.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Thu về nhặt lá vàng rơi
Ghép tên hai đứa muôn đời không quên
Mà sao chỉ có một tên
Tên anh sẽ mãi lãng quên tháng ngày
Trách sao thu quá khéo bày
Để tôi xếp lá cả ngày hoài công

----------------------------------------

Trăng vàng trên nốc chuồn bò
Không biết em đã có bồ hay chưa
Anh hỏi thì em xin thưa
Chồng thì em có nhưng chưa có bồ

-------------------------------------

Trăng vàng đêm nay sáng ngời
Em đây bằng lòng nhận lời yêu anh
Đêm nay trăng đẹp như tranh
Tình chàng ý thiếp năm canh không rời
Một mai hai đứa hai nơi
Xin đừng hối hận trao đời cho anh
Để rồi lại thức năm canh
Khóc mình đã gặp sở khanh đấy mà
Vì ta cãi lại mẹ cha
Nên giờ phải chịu trách ta dại khờ
Nghỉ rằng tình đẹp như mơ
Bây giờ còn lại bài thơ tình sầu
Dù sao cũng mối duyên đầu
Coi như bài học bắt cầu lần sau.
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Thu về nhặt lá vàng rơi
Ghép tên hai đứa muôn đời không quên
Mà sao chỉ có một tên
Tên anh sẽ mãi lãng quên tháng ngày
Trách sao thu quá khéo bày
Để tôi xếp lá cả ngày hoài công

----------------------------------------

Trăng vàng trên nốc chuồn bò
Không biết em đã có bồ hay chưa
Anh hỏi thì em xin thưa
Chồng thì em có nhưng chưa có bồ

-------------------------------------

Trăng vàng đêm nay sáng ngời
Em đây bằng lòng nhận lời yêu anh
Đêm nay trăng đẹp như tranh
Tình chàng ý thiếp năm canh không rời
Một mai hai đứa hai nơi
Xin đừng hối hận trao đời cho anh
Để rồi lại thức năm canh
Khóc mình đã gặp sở khanh đấy mà
Vì ta cãi lại mẹ cha
Nên giờ phải chịu trách ta dại khờ
Nghỉ rằng tình đẹp như mơ
Bây giờ còn lại bài thơ tình sầu
Dù sao cũng mối duyên đầu
Coi như bài học bắt cầu lần sau.

Hic , thơ Sở Khanh...Bác Cường làm ơn hạ màn cái này xuống đi ạ...Kẻo em hết dám yêu .... :030::004:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Công chức

Bây giờ công chức thật là oai
Vất vưởng cơ quan ngáp ngắn dài
Chè đặc thả phanh, buôn đẫy miệng
Thuốc thơm vô tội, chuyện phè tai
Chỉ tiêu mỗi tháng lương đôi triệu
Giao khoán hàng năm việc một vài
Chân để gầm bàn ngày tám tiếng
Chiều về nhậu sớm, đợi ngày mai.

Redo
 

Xem nhiều