Chết rồi, ngày đó mắc bận rồi . Huhu.. :036:
Chuyển tiền vào tài khoản chị đi! :mrstraetz
Chết rồi, ngày đó mắc bận rồi . Huhu.. :036:
Huhu, chị Thắm lại chọn đúng ngày em làm báo cáo. Cứ đến ăn chơi thì...lại trùng ngày báo cáo của em, chán phèo hà. HicHọp mặt nhé!? 1/8/2009 là ngày thứ Bảy
quán Phương Nam có bán sữa mà chị.Đăng ký 2 suất thôi vì suất kia chưa biết măm măm :dance2:
đúng rồi,chị thắm chọn đúng ngày "thứ 7 máu chảy về tim" mà!tội nghịp cho những ai có người yêu:004:
Àh, kinh phí cho quán Phương Nam tính sao chị Thắm hả?Chuyển tiền vào tài khoản chị đi! :mrstraetz
Em thích ăn đậu amero cafe, amero sữa, Bác Thìn nhớ đem theo nhiều nhiều nhá. :two::cheeseburCám ơn Chị Thắm nhé. Em sẽ mang Đậu phộng lện nhậu đấy. Mọi người thích ăn đậu phong gì thì đặt hàng đi nhé.
anh Dương cho mem ĐN đu bánh xe với, đi 1 mình ngán quá :wall:
Ketoancon đăng ký 1 suất, lấy luôn 80K phần của Cothant nhé!![]()
Cám ơn Chị Thắm nhé. Em sẽ mang Đậu phộng lện nhậu đấy. Mọi người thích ăn đậu phong gì thì đặt hàng đi nhé.
Hahaha.
Nào có muốn thế đâu em. Hoàn cảnh đẩy đưa thôi mà. Đi về thế nào mọi nguwofi cũng kể lại cho nghe mà :friend::friend:
@Cothant, midu79: Ngày hôm đó chị có đến hai đám cưới mà vẫn tham gia được mà.
Đăng ký 2 suất thôi vì suất kia chưa biết măm măm :dance2:
Chết rồi, ngày đó mắc bận rồi . Huhu.. :036:
k phải bánh xe của anh em ơi. Mà em muốn đu khúc nào? em o BH, anh ở BD mừ. hôm đó chắc ngủ lại SG quá
![]()
đi offline nhớ ghé tui đi uống coffee nha:015:anh ở BD xẹt qua BH zớt em lên HCM lun, hì hì. anh cho em đu bánh nào cũng đc, miễn lên đến HCM an toàn, ko bị sức mẻ miếng nào là đc ùi. Cám ơn anh trước :004:
Em là thành viên mới k biêt mặt ai hết đi có được k ta?
đi offline nhớ ghé tui đi uống coffee nha:015:
Chào người bạn mới đến góp thêm 1 niềm vui.Chào người bạn mới đến,đóng zô vài chục ngàn!:015:Em là thành viên mới có được đi không hả chị, em cũng thích giao lưu với mọi người lắm.
Uh, cũng gần được rồi, thiếu hai tuần nữa.Con chị chắc cũng 6 tháng rồi hả?
Chị cứ đi chơi đi rồi về làm, em phụ cho .....Nhat Dieu nói:Huhu, chị Thắm lại chọn đúng ngày em làm báo cáo. Cứ đến ăn chơi thì...lại trùng ngày báo cáo của em, chán phèo hà. Hic