Ồ! Lạ chưa? Tương lai này là 6 ngày nữa nhé!
Vì muốn hop mặt thành viên cũ mới nên chị mới post bài lên diễn đàn, chứ chỉ toàn " bọn già" nhà chị họp mặt thôi thì cần gì post lên diễn đàn làm gì em.
Phải tích cực một tí em ạ, đừng nên tự ti như thế, mọi người luôn phải học hỏi lẫn nhau mà. Manh dạn lên, theo chị để tập thích nghi với cuộc sống năng động ngày nay thì mình phải tập quen dần với việc họp hội, gặp mặt và tìm cách nắm bắt thông tin, tìm nguồn chia sẻ.
Theo kinh nghiệm của bản thân chị, mỗi lần họp mặt, mỗi lần gặp các " cao thủ" là một cơ hôi quý, thâm chí chuă được vinh dự được nói chuyện trao đổi trực tiếp với họ đi nữa, nhưng qua những lời họ nói với người khác mình cũng sẽ học được rất nhiều.
Nói vậy nhưng tuỳ em thôi. Chị cũng mong các cựu chiến binh có thời giờ để gặp các em để chia sẻ thôi. Và chị nghĩ thứ Bảy này cũng sẽ thuận tiện