Các bạn thân mến
Chuyến đi thăm TT Bão Trợ người già, người tàn tật của tỉnh Đồng Nai chắc sẽ để lại cho các ban tham gia thât nhiều sự xúc động và cảm thương cho các mảnh đời không may mắn.
Nhưng dù sao họ cũng còn có được may mắn là có được một TT Bão Trợ, còn có một nơi nương tựa. Đâu đó trên mọi miền đất nước sẽ còn những mảnh đời bất hanh, những người già neo đơn, bênh tật không nơi nương tựa. Tôi muốn nói đến những bệnh nhân đến khám và nhận thuốc điều trị tại nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long.
http://www.thvl.vn/?id_pnewsv=26874&lg=vn&start=20
Chị tôi là một trong những bác sỉ khám bệnh cho họ trong nhiều năm qua. Chị và các bác sỉ khác hàng tuần đến đó khám bênh cho họ trong nhiều năm nay. Và chuyện các bác sỉ cho tiền bênh nhân đến khám là chuyện thường xuyên.
Vĩnh long là quê tôi, nhà thờ đó là nơi gắn liền với kỹ niêm tuổi thơ của tôi.
Nhờ vào sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của các ban, AET thực hiện thêm một chương trình tặng quà cho người già neo đơn, khó khăn, không nơi nương tựa đang khám và nhận thuốc miễn phí ở nhà thờ chánh toà Vĩnh Long. Việc này phối hợp với bác sỉ đang khám bệnh hàng tuần cho bênh nhân ở đó.
Lúc đầu chúng tôi chỉ định gửi 1 số phần quà của AET trị giá 3- 5triệu đến cho các cu thông qua các bác sỉ.
Nên hôm qua 5/9/2009 các bác sỉ nơi đó thay mặt AET gửi đến quà cho các đối tượng này. Các bác sỉ khám ở đây nắm cả lý lịch và hoàn cảnh của bệnh nhân. Tất cả những người đến khám bệnh nơi đó tất cả đều là người nghèo, khó khăn, nhưng những người được nhận quà chỉ chọn ra những người khó khăn hơn và khó khăn nhất.
AET không tổ chức đi tặng quà vì chi phí để 1 người đi- về có thể gíup cho 1 cụ già đó sống trong 2 tháng. Nay AET có khả năng xin được xe đi thăm nên sẽ tổ chức đi đến địa điểm này vào ngày thứ Bảy 12/9/2009, khởi hành lúc 5h sáng. Với những khoản đã quyên góp hiện tai chúng tôi chỉ lên chương trình quà tặng như hiện tại. Tứ nay đến ngày lên đường, nếu quyên góp được nhiều hơn chúng tôi sẽ tăng thêm quà tặng. Kế haọch là: sau khi khám bệnh xong, bác sỉ sẽ dặn các gia đình khó khăn ở lại chờ chúng ta xuống phát quà
Nếu không mượn được xe ngày thứ Bảy 12/9/2009 ( vì điểm này khám bệnh ngày thứ Bảy) thì tối thứ Sáu 11/9 tôi sẽ về VL để sáng hôm sau đến nhà thờ cùng các bác sỉ tặng quà.
Ông Cha là người nắm được cả những người nghèo khó mà không đến khám bệnh đươc ở địa điểm này. Đường đến nhà họ không thể đi xe hơi được, nên khi có quà tặng cho họ thì Cha sẽ là người mang quà đến tận nhà cho họ.
Khi có xác nhân mượn được xe tôi sẽ thông báo tiếp đến các bạn.
Chuyến đi thăm TT Bão Trợ người già, người tàn tật của tỉnh Đồng Nai chắc sẽ để lại cho các ban tham gia thât nhiều sự xúc động và cảm thương cho các mảnh đời không may mắn.
Nhưng dù sao họ cũng còn có được may mắn là có được một TT Bão Trợ, còn có một nơi nương tựa. Đâu đó trên mọi miền đất nước sẽ còn những mảnh đời bất hanh, những người già neo đơn, bênh tật không nơi nương tựa. Tôi muốn nói đến những bệnh nhân đến khám và nhận thuốc điều trị tại nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long.
http://www.thvl.vn/?id_pnewsv=26874&lg=vn&start=20
Chị tôi là một trong những bác sỉ khám bệnh cho họ trong nhiều năm qua. Chị và các bác sỉ khác hàng tuần đến đó khám bênh cho họ trong nhiều năm nay. Và chuyện các bác sỉ cho tiền bênh nhân đến khám là chuyện thường xuyên.
Vĩnh long là quê tôi, nhà thờ đó là nơi gắn liền với kỹ niêm tuổi thơ của tôi.
Nhờ vào sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của các ban, AET thực hiện thêm một chương trình tặng quà cho người già neo đơn, khó khăn, không nơi nương tựa đang khám và nhận thuốc miễn phí ở nhà thờ chánh toà Vĩnh Long. Việc này phối hợp với bác sỉ đang khám bệnh hàng tuần cho bênh nhân ở đó.
Lúc đầu chúng tôi chỉ định gửi 1 số phần quà của AET trị giá 3- 5triệu đến cho các cu thông qua các bác sỉ.
Nên hôm qua 5/9/2009 các bác sỉ nơi đó thay mặt AET gửi đến quà cho các đối tượng này. Các bác sỉ khám ở đây nắm cả lý lịch và hoàn cảnh của bệnh nhân. Tất cả những người đến khám bệnh nơi đó tất cả đều là người nghèo, khó khăn, nhưng những người được nhận quà chỉ chọn ra những người khó khăn hơn và khó khăn nhất.
AET không tổ chức đi tặng quà vì chi phí để 1 người đi- về có thể gíup cho 1 cụ già đó sống trong 2 tháng. Nay AET có khả năng xin được xe đi thăm nên sẽ tổ chức đi đến địa điểm này vào ngày thứ Bảy 12/9/2009, khởi hành lúc 5h sáng. Với những khoản đã quyên góp hiện tai chúng tôi chỉ lên chương trình quà tặng như hiện tại. Tứ nay đến ngày lên đường, nếu quyên góp được nhiều hơn chúng tôi sẽ tăng thêm quà tặng. Kế haọch là: sau khi khám bệnh xong, bác sỉ sẽ dặn các gia đình khó khăn ở lại chờ chúng ta xuống phát quà
Nếu không mượn được xe ngày thứ Bảy 12/9/2009 ( vì điểm này khám bệnh ngày thứ Bảy) thì tối thứ Sáu 11/9 tôi sẽ về VL để sáng hôm sau đến nhà thờ cùng các bác sỉ tặng quà.
Ông Cha là người nắm được cả những người nghèo khó mà không đến khám bệnh đươc ở địa điểm này. Đường đến nhà họ không thể đi xe hơi được, nên khi có quà tặng cho họ thì Cha sẽ là người mang quà đến tận nhà cho họ.
Khi có xác nhân mượn được xe tôi sẽ thông báo tiếp đến các bạn.

