Chương trình đi thăm và tặng quà ở Nhà thờ chánh toà Vĩnh Long

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Các bạn thân mến

Chuyến đi thăm TT Bão Trợ người già, người tàn tật của tỉnh Đồng Nai chắc sẽ để lại cho các ban tham gia thât nhiều sự xúc động và cảm thương cho các mảnh đời không may mắn.
Nhưng dù sao họ cũng còn có được may mắn là có được một TT Bão Trợ, còn có một nơi nương tựa. Đâu đó trên mọi miền đất nước sẽ còn những mảnh đời bất hanh, những người già neo đơn, bênh tật không nơi nương tựa. Tôi muốn nói đến những bệnh nhân đến khám và nhận thuốc điều trị tại nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long.

http://www.thvl.vn/?id_pnewsv=26874&lg=vn&start=20

Chị tôi là một trong những bác sỉ khám bệnh cho họ trong nhiều năm qua. Chị và các bác sỉ khác hàng tuần đến đó khám bênh cho họ trong nhiều năm nay. Và chuyện các bác sỉ cho tiền bênh nhân đến khám là chuyện thường xuyên.
Vĩnh long là quê tôi, nhà thờ đó là nơi gắn liền với kỹ niêm tuổi thơ của tôi.

Nhờ vào sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của các ban, AET thực hiện thêm một chương trình tặng quà cho người già neo đơn, khó khăn, không nơi nương tựa đang khám và nhận thuốc miễn phí ở nhà thờ chánh toà Vĩnh Long. Việc này phối hợp với bác sỉ đang khám bệnh hàng tuần cho bênh nhân ở đó.

Lúc đầu chúng tôi chỉ định gửi 1 số phần quà của AET trị giá 3- 5triệu đến cho các cu thông qua các bác sỉ.
Nên hôm qua 5/9/2009 các bác sỉ nơi đó thay mặt AET gửi đến quà cho các đối tượng này. Các bác sỉ khám ở đây nắm cả lý lịch và hoàn cảnh của bệnh nhân. Tất cả những người đến khám bệnh nơi đó tất cả đều là người nghèo, khó khăn, nhưng những người được nhận quà chỉ chọn ra những người khó khăn hơn và khó khăn nhất.

AET không tổ chức đi tặng quà vì chi phí để 1 người đi- về có thể gíup cho 1 cụ già đó sống trong 2 tháng. Nay AET có khả năng xin được xe đi thăm nên sẽ tổ chức đi đến địa điểm này vào ngày thứ Bảy 12/9/2009, khởi hành lúc 5h sáng. Với những khoản đã quyên góp hiện tai chúng tôi chỉ lên chương trình quà tặng như hiện tại. Tứ nay đến ngày lên đường, nếu quyên góp được nhiều hơn chúng tôi sẽ tăng thêm quà tặng. Kế haọch là: sau khi khám bệnh xong, bác sỉ sẽ dặn các gia đình khó khăn ở lại chờ chúng ta xuống phát quà

Nếu không mượn được xe ngày thứ Bảy 12/9/2009 ( vì điểm này khám bệnh ngày thứ Bảy) thì tối thứ Sáu 11/9 tôi sẽ về VL để sáng hôm sau đến nhà thờ cùng các bác sỉ tặng quà.

Ông Cha là người nắm được cả những người nghèo khó mà không đến khám bệnh đươc ở địa điểm này. Đường đến nhà họ không thể đi xe hơi được, nên khi có quà tặng cho họ thì Cha sẽ là người mang quà đến tận nhà cho họ.

Khi có xác nhân mượn được xe tôi sẽ thông báo tiếp đến các bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Ngoc An VL

Guest
6/9/09
4
0
0
Vinh Long
Gửi lời tri ân chân thành đến CLB AET

Các bạn thành viên CLB AET thân mến,

Cũng như nhiểu địa phương nghèo khó khác, Vĩnh Long hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo già yếu, bệnh tật, neo đơn, cơ nhỡ đang cần sự quan tâm quí báu của mọi người. Địa phương của tôi hiện có nhiều ông bà cụ già suy yếu, bệnh tật kéo dài mà còn phải cưu mang nuôi dưỡng những đứa con bệnh tật có, tâm thần có, thật đáng đươc quan tâm chia xẽ. Hiện có nhiều bệnh nhân nghèo đã được chon lọc từ khắp nơi trong tỉnh Vĩnh Long được cấp phát sổ khám bệnh và nhận thuốc miễn phí hàng tuần ở điểm nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Những người này đang chờ sự trợ giúp thêm của mọi người, để họ có được thêm thuốc uống lâu dài, gạo ăn và một ít tiền để có điều kiện đi lại khám bệnh từ những vùng quê hẻo lánh …nhằm giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn này để được vui sống – bình yên trong đời thường - tái hòa nhập cùng cộng đồng.

Vừa qua, chúng tôi vô cùng xúc động và rất cảm kích trước sự quan tâm, chung sức, chung lòng hỗ trợ của BQT WKT và CLB AET đã tạo điểu kiện và đã gửi quà tặng phát gạo đợt 1 vào ngày 5 tháng 7 vừa qua cho những bệnh nhân nghèo ở Vĩnh Long thông qua cô Xuân Thắm mà nhóm "Quyên góp họat động xã hội từ thiện CLB Anh em tôi" gữi đã chuyễn về nhóm từ thiện ở Chánh Tòa Vĩnh Long.

Đại diện cho nhóm bác sĩ, y sĩ và cho những bệnh nhân nghèo Vĩnh Long, một lần nữa, tôi xin gửi đến nơi đây lời tri ân chân thành nhất và kính chúc sức khỏe BQT WKT - AET cùng những vị ân nhân đã đóng góp, quyên góp giúp chúng tôi có điều kiện hơn trong việc thiện nguyện chung sức này.

Chúc các bạn trong BQT và các thành viên thân ái được nhiều sức khỏe – bình an để phụng sự thiện nguyện lâu dài cho cộng đồng người nghèo.

Ngọc Ấn

Vĩnh Long, ngày 06/09/209

amm2.jpg

Một bệnh nhân nghèo đến khám bệnh

Nh%C3%A0%20Th%E1%BB%9D%20Ch%C3%ADnh%20T%C3%B2a%20V%C4%A9nh%20Long.gif_thumb.jpg


5832460.jpg


Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long trên đường Lý Thái Tổ F2 TP. Vĩnh Long
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Thông báo , thông báo:

Chương trình này có một chút thay đổi: chuyến đi Vĩnh Long 12/9/2009 chuyển sang ngày 26/9/2009 ( vì Xuân Thắm bận đi công tác rùi). Chuyến đi này được tài trợ xe bởi bác PAT, vì xe có 7 chổ ngồi nên số lương người tham gia sẽ ưu tiên cho các nhà tài trợ chính ( có 2 bạn thông báo: mỗi bạn ủng hộ 1triệu cho quà tặng các cụ già ở VL) . Sẽ thông tin thêm với các bạn nếu mượn thêm được xe. ( Không biết anh Phong có nhã ý đi chuyến này không?)

http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=71246
 
Tứ Phong

Tứ Phong

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
25/12/08
355
126
43
TP.HCM
Hi Câu lạc bộ AET!
Tôi xin ủng hộ thêm 1triệu đồng và 1 chuyến xe đi Vĩnh Long vào ngày 26/9/2009.
Số tiền 1triệu sáng ngày 26/09/2009 tôi gửi luôn cho chị Thắm dc không vậy.
Xe của Phong chở được 8 người, Phong đi với Sang vì vậy còn 6 chỗ ngồi. Bạn nào có nhã ý muốn đi chung thì báo cho chị Thắm sắp xếp nhé.
Xin cám ơn.
-------

Cảm ơn anh Phong nhiều nhiều. Vâng ngày đi anh mang tiền theo cũng được.
Xuân Thắm
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Các bạn nào đăng ký đi Vinh Long chuyến này thì vào đăng ký ngay nhé. Mình còn khoảng 7 chổ cho cả 2 xe 7 chổ.
Tối nay sẽ XT sẽ post chường trình cụ thể cho cả 2 chuyến Đồng Nai và Vinh Long 2 ngày 27/9/2009 và 26/9/2009
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Do chị Xuân Thắm đang đi công tác tại vùng sâu vùng xa không có Internet, để kịp thông báo đến các bạn thành viên, mình xin trích đăng lại một phần bài viết của chị Xuân Thắm gửi đến BQT... Các bạn vui lòng trích lọc thông tin nhe.

Chương trình khám chữa bệnh và tặng quà tại Vĩnh Long

5h sáng ngày 26/9/2009 mọi người sẽ tập trung ở nhà chị Thắm (Tiệm ảnh Kodak - đối diện cổng Công viên văn hóa Tao đàn đường CMT8), hoặc chọn điểm là bệnh viện Từ Dũ, hoặc Nhà văn Hoá Lao động ( để gửi xe đến tối)

Đến 8h30 hoặc 9h sẽ tới nhà thờ Vĩnh Long. Thông thường giờ này bệnh nhân đã ra về, vì họ đến khám rất sơm từ 6h đã có mặt ( họ đã đi từ nhà lúc 4-5h sáng), nhưng lần này các bác sỉ sẽ khám trể hơn để có thể khi mình tới nơi cũng còn gặp bệnh nhân. Mỗi tuần số bệnh nhân đến khám khoảng 100 người, chu kỳ tái khám là 2 tuần. Vì vậy số người nhận quà của wkt sẽ được các bác sỉ và cha nhà thờ chọn và đề xuất với chúng ta, có thể ngày 26/9 không phải họ tái khám mà họ chỉ đến để nhận quà.

Phát quà xong, và trao đổi thêm với bác sỉ và cha ở nhà thờ, chị nghĩ là đến khoảng 10h30 là xong.

Đã tốn chi phí đến Vĩnh Long rồi thì tranh thủ đi thăm vài nơi ở Vĩnh long cho biết. Như đến thờ cụ Phan Thanh Giản, nếu tiện thì ghé qua thăm trường ngày xuă chị dạy học luôn. Trưa về nhà chị ăn cơm. Đến 13h đi du lịch vườn, có thể đến 15h- hoặc 16h bắt đầu klhởi hành về TPHCM.

Nếu mọi người muốn ăn cơm ngoài thì chị sẽ hỏi chổ nào ngon bổ rẻ, hoặc có thể có một nhà hàng ngoài bờ sông cũng khá là OK, giá cũng chấp nhận được
Về địa điểm tập trung, các bạn tham gia chuyến Vĩnh Long cần tập trung đúng giờ vì điều kiện tập trung sớm này phải tìm điểm gửi xe.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Các bạn đi chuyến tặng quà cho điểm nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long vào đăng ký nhé!

1. Anh Lhphong
2. Chị của anh LhPhong
3.Xuân Thắm
4. Thanh Phương
5. Linh Chi
6. Xuân Thắm ( dự bị)
7. Sang ( đồng nghiệp anh Phong)


+Đợt 1 đã nhờ các bác sỉ tặng vì đợt 1 mình không dự định sẽ đi tặng quà: 30 phần quà x 10 kg gạo, tri giá là 68.000 đồng/phần
+Kế hoach tặng quà đợt 2 sẽ tặng 60 phần quà mỗi phần gồm: 10 Kg gạo và 1 phong bì tiền mặt dự kiến là 150.000 ( lúc đầu mình dự kiến là 200.000 x 50 phần, nhưng sau thay đổi là 60 phần nên giảm xuống còn 150.000/ phần thôi), nếu đến ngày đi mà tổng kết số tiền quyên góp nhìều hơn nữa thì sẽ tăng thêm. Nhưng có lẻ cơ bản là như vậy thôi. Trong số 60 người nhận quà lần 2 có 30 người đã nhận quà đợt 1, nhưng vì hoàn cảnh họ rất khó khăn nên các bác sỉ và cha nhà thờ đề xuất cho họ nhận thêm trong đợt 2 này, coi như họ được 2 phần gạo
Tổng cộng : 90 phần gạo X 68.000 = 6.120.000
60 phong bì x 150.00 = 9.000.000
Tổng số tiền dự kiến 15.120.000. Nếu mỗi phong bì tăng lên 200.000 thì phải có thêm 3.000.000 lận

---
Ngoài lề :
Theo hỏi thăm thì mình có thể đủ thời giờ đi thăm điểm du lịch vườn Vinh Sang ở VL sau khi xong công việc phát quà. Mọi người có ý kiến gì không? Buổi trưa XT có nói ở nhà sẽ nấu cơm canh đạm bạc để mình ăn trưa.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hiện tại thì số người đăng ký tham gia chuyến Vĩnh Long đủ chiếc xe 7 chổ. Và tình hình là xe bác PAT bận công tác đột xuất ngày hôm đó rồi. Vì vậy các bạn có dự định đi thì vào đăng ký, nếu có thêm người thì XT sẽ báo Việt Hương cho xin xe đi
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Theo chương trình này sáng 26/09/2009 chúng tôi đã lên đường hướng về Vĩnh Long mà tiến. 4h45 sáng Thanh Phương đã có mặt tại điểm hẹn BV Từ Dũ, còn tôi thì sướng hơn là nhờ anh Lhphong ghé qua nhà đón sau đó. Xe đến điểm hẹn, ngay sau khi Thanh Phương vừa yên vị trên xe thì LinhChi 79 alô cho tôi, và xuất hiện ngay sau đó. Xe chúng tôi khởi hành lên đường.

Xe đi được nửa đường- đến ngã 3 Trung Lương khi xe chúng tôi chạy chầm chậm để tìm quán ăn quen thì chuông điện thoại tôi reo lên. Alô : "Thắm đi đến đâu rồi? Triệu đây!"
Thì ra anh Triệu Khang-"quản lý "địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Anh Triêu Khang hay ghê! Ảnh đoán thời gian tôi đi đường và gọi ch o tôi thật đúng lúc. Thế là đoàn chúng tôi 5 người ( cả tài xế) được anh Triệu Khang mời ăn sáng ngay quán ơ ngã 3 Trung Lương. Vì sợ đến muộn bà con chờ đợi mình nên chúng tôi không nói chuyện nhiều được vói anh Triệu Khang, có rủ rê anh ấy lên dự sinh nhật web nhưng không biết anh ấy có đi được không. Chia tay Triệu Khang chúng tôi tiếp tuc lên đường.Lúc này tôi gọi điện thoại báo cho chị Ngoc An VL - bác sỉ khám bệnh ở nhà thờ chánh toà VL,cô giáo Diệu -bạn công tác Đoàn lúc tôi đi dạy ở VL; là chúng tôi đến Trung Lương rồi. Đồng thời báo lai số người đến để chị tôi nấu cơm.

Gần đến Vĩnh Long thì trời bắt đầu mưa, mưa vẫn chuă tạnh khi chúng tôi đến nhà thờ Vĩnh Long.

Ra đón chúng tôi là cha Tâm chị Ngọc Ấn VL, Thuý Diệu bạn tôi. Lúc đó bà con đang chờ đón chúng tôi lộ vẻ măt rạng rở khi biết “ bọn này” đến để trao quà cho họ.

Sau khi trao đổi với cha Tâm và chị Ấn, chúng tôi qua khu vực khám bệnh. Các bác sỉ đang khám và phát thuốc cho các bênh nhân cuối cùng, số đông các cụ đã khám và nhận thuốc xong chỉ còn chờ để nhận quà của wkt chúng ta.

Chúng tôi nhanh chóng tiến hành phát quà theo danh sách mà cha Tâm và các bác sỉ ở đây xét chọn. Phân conh nhanh chóng: Thúy Diệu nhận phiếu nhận quà , anh Phong trao gạo, tôi trao phong bì tiền. Thanh Phương và Linh Chi chụp hình và giúp & dìu các cụ đi ra ngoài
Tất cả những người đến khám bệnh nơi đây là những có số chứng nhận nghèo, còn những người được chọn để phát quà là những người nghèo trong số những người nghèo này, và do số lượng nhiều mà số quà chúng ta có hạn nên cha và các bác sỉ ở đây chọn các cu trên 70 tuổi và những gia đình khó khăn đến cùng cực. .

Lúc trao quà trong tôi trào dâng một nổi thương cảm, cảm thấy đau lòng khi nghỉ về cuộc sống của họ. Các cụ không nói được nhiều lời, chỉ đơn giản 2 tiếng : Cám ơn!. Thế nhưng với cách họ trân trọng khi nhận túi gạo từ tay anh Phong trao hay phong bì tiền do tôi trao đã như nói lên ngàn lần tiếng cám ơn. Ánh mắt họ, và những tiếng cám ơn gần như lắp bắp của họ cũng nói lên điều đó. Các bạn hiểu vì sao? Vì ngoài các bác sỉ khám bệnh cho họ dăm ba chục ngàn cho một số cụ, thì đây là lần đầu tiên họ được nhận được sự giúp đở. Đã vậy họ lại được nhận “rất nhiều”. 10 kg – 20 kg gạo công 200.000 là một phần quà rất lớn đối với các cụ. Có một ông cụ sau khi nhận quà đã nói với bác sỉ: vậy là tôi có tiền đi chụp hình phổi rồi! Lúc đó mới thấy sự giúp đở của chúng ta với họ có già trị biết bao. Điểm khám bệnh này hoạt động hơn 11 năm nay, các nhà hảo tâm quyên góp giúp đở đủ cho nhà thờ mua phát là mừng lắm rồi. Đến giờ ngồi viết những dòng này trong tôi vẫn trào lên một niềm thương cảm.

Dự kiến mỗi phần bao thư là 200.000 nhưng chị Ấn giới thiệu 2 trường hợp đặc biệt khó khăn, và riêng tôi đã cho họ thêm họ 100.000 mỗi người trong bì tiền. Lúc trao quà cho hộ này tôi mới thấy được sự khó khăn của gia đình họ như thế nào: người đại diện gia đình là người “khoẻ mạnh nhất” trong gia đình họ cũng là người bệnh tật ốm yếu. Khi nhân quà từ tôi và anh Phong họ như thần người ra. Tôi không rõ vì họ mệt mõi hay là vì họ nhận được quà của chúng ta hôm nay. Lúc đó cảm thấy thấm thía câu tục ngữ: “ Miếng khi đói bằng gói khi no”. Tôi có hỏi: Sao các cụ già cả neo đơn, bệnh tật không được vào trung tâm bảo trợ? , Theo chị Ấn hỏi thi các cụ nói: các cụ xin nhưng địa phương không giới thiệu vào. Có lẻ do điều kiện và kinh phí ở TT Bảo trợ còn hạn hẹp

Dự kiến chúng ta phát quà đợt 2 này là 60 phần vừa gạo, vừa tiền nhưng nhìn thấy mấy cụ già và nghe cha Tâm nói về hoàn cảnh của các cụ anh Lhphong lúc đó cho ngay thêm 6 phần tiền là 1.200.000. Và tôi quyết định trao thêm 10 phần gạo.
Sau khi phát quà xong, đoàn chúng tôi trao đổi với cha Tâm để biết thêm về hoàn cảnh, nguồn tài trợ và hoạt động của điểm khám bệnh này. Cha mời chúng tôi bưởi,chôm chôm và nước ngọt đã được chuẩn bị trước. Chúng tôi được cha Tâm cho biết: điểm khám bệnh này hoat động nhờ các bác sỉ thiện nguyện, trước đây khám ngày thứ 3 & thứ 7 trong tuần; nhưng do các bác sỉ còn công tác ở đơn vị mình nên nay chỉ khám ngày thứ 7, mỗi tuần khám và phát thuốc khoảng 100 bệnh nhân. Môt số người nghèo đến khám mà không có sổ nghèo hoặc không có sự “ đảm bảo” nghèo từ các cha ở các giáo sứ thì chỉ khám cho toa mà không phát thuốc. Về thuốc thì hàng tháng nhà thờ được một số nhà hảo tâm tặng tìền (hoặc thuốc), cha Tâm dùng số tiền này mua thuốc để cấp phát cho bệnh nhân. Có tháng đủ tiền có tháng thiếu tiền, nhưng nhờ tiệm thuốc tây bán chịu nên cha có thể mua chịu, lúc nhận được tài trợ thì trả tiền cho tiệm thuốc. chẳng hạn như tháng này. Bình quân mỗi tháng tiền thuốc khoảng 15 triệu. Tháng nào thiếu tiền nhiều quá thì các bác sỉ sẽ giảm bớt các loại thuốc bổ, còn thuốc điều trị bệnh thì vẫn đảm bảo cho bệnh nhân
Cha nói: khoản này cha cố gắng lo được; nhưng không giúp được cho các bệnh nhân nên chúng ta giúp được họ thì cha thấy rất là quý, rất là mừng. Lúc cho Tâm bước ra ngoài anh Phong trao đổi nhanh với tôi là: gửi tặng nhà thờ mua thuốc 1tr đi, về nhà nếu thiếu tiền thì mình tính. Chúng tôi trao cha Tâm số tiền này và chào tạm biệt cha và các bác sỉ rồi rời nhà thờ.
Không biết các bạn khác thế nào, riêng tôi thì vuằ vui, vuằ xót xa khi nhìn các bà cụ run run nhận quà. Cầu mong rằng webketoan chúng ta là nơi đầu tiên giúp họ thì họ sẽ còn nhận được sự giúp đở của nơi thứ 2, thứ 3 và nhiều nữa. Nhà thờ chánh toà là nhà thờ lớn của khu vực miền Tây, nằm cạnh ngân hàng tỉnh Vĩnh Long, tôi hy vọng rằng họ sẽ được thêm những trợ giúp khác sau webketoan chúng ta. Hy vọng và hy vọng!


Sẽ load ảnh chụp chuyến thăm này cho các bạn xem sau
 
levanton

levanton

Cao cấp
Tuyệt với anh Trieu Khang :friend:!
Thật ra anh Triệu Khang đã chuẩn bị cho lần đón tiếp cách đây 2 tuần, nhưng đoàn bị hoãn. Lần này anh TrieuKhang cũng đã chuẩn bị, hỏi thăm trước 2-3 ngày để nắm lịch trình. Nếu không bận dạy chắc anh Trieukhang cũng đã tham gia về Vĩnh Long rồi.:friend:

Cám ơn bài tường thuật và cảm nhận của chị Xuân Thắm. Đúng là hy vọng việc làm của chúng ta sẽ khơi dậy tinh thấn tương ái để các đơn vị tài trợ khác đến với các cụ neo đơn, già yếu!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Mời các bạn xem một số hình ảnh chụp tại phòng khám từ thiện Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long. Các bạn thông cảm, hình do phó nháy không chuyên Linh Chi 79 chụp, ngón tay nhe mấy ống kinh nên hình bị mờ đi. các bạn xem tạm. Nay mai sẽ có hình của phó nháy thứ 2: thanhphuong sẽ upload lên tiếp.
http://picasaweb.google.com/xuantham/NhaThoVLong26072009#

To Linh Chi: Hình đi viếng đền thờ Phan Thanh Giản và đền thờ Phạm Hùng lại rất đẹp, sẽ up load riêng gửi link cho em. Gửi lên đây thì chắc cũng sẽ gửi sau. chứ để chung 1 album thì cũng thấy 2 hình ảnh đối ngược với nhau thì lại kỳ
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Anh Triệu Khang "đón đầu" và mời "bọn này" ăn sáng tại Trung Lương
8ta2xlaleyd5pbs.JPG

Quầy thuốc từ thiện của nhà thờ chánh toà Vĩnh Long, các bác sỉ đang khám vá phát thuốc cho bệnh nhân
h47at72dt4wnq0b.JPG

zhym94gb28tfve8.JPG
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Quang cảnh phòng khám, các bênh nhân còn lại là những người được cha nhà thờ và các bác sỉ đề xuất nhận quà
82kyo02mdk86y50.JPG
 

Xem nhiều