Có lẽ có lúc bạn rất buồn, rồi bật khóc, bạn có khóc bao giờ không?

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
T

thanh8205

Guest
25/1/06
16
0
0
41
Việt Trì
KHÓC là nỗi niềm riêng của mỗi người, không ai giống ai cả. Nhưng với em, em kệ để mắt khóc mà không ngan bởi lúc đó trong lòng bao rối ren, trăn trở bao điều không thật có thật
Khóc vì bất lực vì không biết mình nên làm gì, khóc vì khóc vì khóc

Y học đã chứng minh, ít nhất mỗi ngày chúng ta nên khóc một lần (vài giây-phút thôi) như thế sẽ làm cho mắt nhìn sẽ trong sáng hơn bởi khi khóc, vật bẩn hay bụi bặm sẽ theo đó ra ngoài. Nên KHÓC cũng là liều thuốc hữu hiệu đấy chứ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
thanh8205 nói:
Y học đã chứng minh, ít nhất mỗi ngày chúng ta nên khóc một lần (vài giây-phút thôi) như thế sẽ làm cho mắt nhìn sẽ trong sáng hơn bởi khi khóc, vật bẩn hay bụi bặm sẽ theo đó ra ngoài. Nên KHÓC cũng là liều thuốc hữu hiệu đấy chứ

It correct. Mình còn nhớ khi Đức thua ở word cup USA có cả một bài bình luận về chuyện khóc của Klinsman với tiêu đề " Đến đàn ông Đức cũng bật khóc" . Tức là khái niệm khóc của đàn ông là chuyện gì đó khó khăn lắm. Nhưng bây giờ thấy khối thằng cha khóc dễ quá.

Một lần khác khi thấy một anh chàng khóc nức nở khi người iêu bị tai nạn chết - Mình đoán cha này chắc 3 đến 4 tháng sau sẽ có bồ mới - Thực tế cho mình thấy phán đoán của mình đúng.(chắc là liều thuốc như thanh8205 quá hữu hiệu)

Nói tóm lại khóc lóc là chuyện của mỗi người phải không các bạn.

PAT mà gặp chuyện buồn thì cứ gọi là đi uống rượu rồi khóc thoải mái :dzo:- hehe
 
M

meongokhongyeu1983

Guest
18/3/06
1
0
0
Ha Noi
Liệu sau khi tỉnh rượu bạn có hết buồn không.
Chỉ nên khóc thôi chứ đừng uống rượu nhé.
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Đến phát điên lên mất thôi:wall::wall:, thế là bao nhiêu công sức cả buổi tối đi tong..., còn một chút nữa là xong... tưởng sắp được đi ngủ ai ngờ...máy với chả móc:smash:, sao lại chọn lúc này mà đơ kia chứ. Restart lại máy, lục tung hết các files, cả Recent Documents mà cũng ko thấy cái file đã sửa nằm đâu...còn trơ lại file gốc :(, rõ ràng trong lúc làm liên tay ấn Ctrl + S mà. Chẳng lẽ lại ôm cái máy tính mà khóc à.... Mấy ngày hôm nay bị sao quả tạ chiếu hay sao ấy... bao nhiêu chuyện điên đầu...
 
V

valentine

Guest
22/4/06
40
0
0
40
vinh long
thanh phuong nói:
Mỗi người trong chúng ta ai mà không có chuyện buồn, ai mà không khóc nhưng khóc như thế nào ?. Có những người rất dễ khóc nhưng ngược lại có người họ muốn khóc họ cũng không khóc, được mọi thứ cứ dồn nén trong tim họ.Còn em một đứa con gái rất ít khi nào khóc . Có những chuyện đưa em vào tuyệt vọng nhưng em không thể và khổng thể khóc, đôi lúc em muốn khóc khóc thật nhiểu để cảm thấy nhe hơn nhưng em không làm được.

Các bạn bảo em có gì thì nói đi đừng có cái gì cũng không nói như vậy không tốt, nhưng em không nói và cũng chẳng khóc được.
Thật sự bây giờ em cũng muốn khóc lắm, nhưng không khóc được. Nó không xứng đáng để em khóc phải không chị phonuidacao.
Em sẽ cô gắn và em rất vui khi có tất cả mọi người Webketoan bên cạnh để em thể chia sẽ niềm vui cũng như nỗi buồn.
Sau cơn mưa trời lại sáng phải không chị phonuidacao?
Hãy cười cho dù trái tim bạn tan nát

Nhưng em Kỳ lắm : Em buồn hay giận ai là em ăn gấp đôi . hậu quả là bị bao tử luôn
mọi người đừng cười em nhé.
trời úisao ban nói vậy nè,con gái là vua mích ước luôn đó,tớ có mấy đứa bạn kìa bị mình chọc khóc hoài hà.nếu bạn nào là nữ mà ko khóc đươc thì liên hệ với tớ,tớ sẽ giúp cho ,ko khoc khong lấy tiền.khóc rồi sẽ tốt hơn nhiếu.KH đã chứng minh nhữg người thường khóc thì thường it bị trầm cảm hơn so với ngưới 2ko khóc
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Có khi nào bạn rơi vào trạng thái xa lạ với những người xung quanh chưa? Nếu như lúc đó mình khóc được nhỉ? vậy mà vẫn là không thể...
Tôi ước cho nước mắt lại trở về trên gương mặt tôi....Khi buồn, và muốn khóc, thì cứ khóc đi nhé, tôi ơi!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Khóc? Let chỉ khóc khi let không thể nói ra đựơc điều gì (Tức!)
Khóc? Let chỉ khóc trong những lúc cần khóc (Khô khan!)
Khóc? Let chỉ khóc khi bị "đau" (Lầm!)
 
B

bonbon233

Guest
24/4/06
3
0
0
38
nha trang
ui......hôm trước em vừa khóc nhè đây nè (chính xác là cách đây 2 ngày)....trước ngày thi vấn đáp môn kế toán,em thấy đầu óc trống rỗng,chẳng nhớ cái gì cả......càng học thì càng thấy thiếu....mà thời gian thì ko còn nữa......tự nhiên lúc đó muốn khóc dễ sợ,cũng ko hiểu tại sao mình khóc,nhưng khóc xong rùi thì buòn ngủ.........ngủ một giấc sáng dậy đi thi....hết thấy sợ lun
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
phuonghoanglua nói:
Có khi nào bạn rơi vào trạng thái xa lạ với những người xung quanh chưa? Nếu như lúc đó mình khóc được nhỉ? vậy mà vẫn là không thể...
Tôi ước cho nước mắt lại trở về trên gương mặt tôi....Khi buồn, và muốn khóc, thì cứ khóc đi nhé, tôi ơi!
Em à, sao lại buồn thía? Thôi, còn mấy ngày nữa. Cố gắng chịu đựng nhá. Vìa HN bọn chị bù lại cho :dzo:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
phuonghoanglua nói:
Có khi nào bạn rơi vào trạng thái xa lạ với những người xung quanh chưa? Nếu như lúc đó mình khóc được nhỉ? vậy mà vẫn là không thể...
Tôi ước cho nước mắt lại trở về trên gương mặt tôi....Khi buồn, và muốn khóc, thì cứ khóc đi nhé, tôi ơi!

Chị ơi, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống mà. Khi chị đến một môi trường mới, đương nhiên ban đầu chị sẽ có cảm giác lạ lẫm, thấy mọi người xa lạ.

Khi buồn quá thì hãy cứ nên khóc, rồi thôi,...
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Cách đây không lâu mình đã khóc. Một người bạn của mình đã chia tay để đến một mảnh đất khác. Mình không nghĩ rằng mình lại cảm thấy hụt hẫng và trống trải đến vậy. Khi người đó nói lời tạm biệt thì không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ tự dưng tuôn trào, lúc đó mình có cảm giác mất mát một thứ gì đó mà không sao diễn ta nổi. Tình cảm con người ta khó mà điều khiển và kiểm soát được nhất là những giọt nước mắt phải không các bạn.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
babyan nói:
Cách đây không lâu mình đã khóc. Một người bạn của mình đã chia tay để đến một mảnh đất khác. Mình không nghĩ rằng mình lại cảm thấy hụt hẫng và trống trải đến vậy. Khi người đó nói lời tạm biệt thì không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ tự dưng tuôn trào, lúc đó mình có cảm giác mất mát một thứ gì đó mà không sao diễn ta nổi. Tình cảm con người ta khó mà điều khiển và kiểm soát được nhất là những giọt nước mắt phải không các bạn.
Chị ơi bạn nào thía? tò mò nhỉ hiiiiiii

Khóc ư? Tui đã khóc khi người ấy ra đi, mà tui chưa kịp giải thích gì. Có lẽ số phận an bài thế chăng? Uh tui cũng nghĩ chúng tôi sẽ xa nhau mãi, cảm giác trống trải thế, buồn thế. Tình cảm đúng là không nói trước được điều gì. Tui đã khóc cho một mối tình
 
H

Huong Thuy

Guest
23/5/06
14
0
0
41
HCM
Giao lưu - thư giãn

phuonghoanglua nói:
Đừng nói thế bạn, tôi đã khóc nhiều rồi chứ, dù nhiều lần đã tự nói với mình là đừng khóc nữa, chẳng giải quyết được gì đâu. Nhưng rồi tôi vẫn bật khóc, vì lí do gì chắc bạn cũng phải hiểu một phần chứ nhỉ. Tôi chỉ sợ khi khóc quá nhiều, sẽ có lúc tôi hết nước mắt để khóc cho những điều nên khóc mà.
Cuộc sống có ai hoàn hảo đâu, được cái này, mất cái khác, và nhiều lúc cái mất nhiều hơn cái được mà. Điều này tôi không so đo gi đâu! Vì "xét cho cùng, thì ngày mai vẫn là một ngày mới", chỉ đó điều khi mình đang chếnh choáng, mình rất sợ cái "ngày mai" của mình sẽ không bao giờ đến (ít nhất là trong suy nghĩ của mình ).
đúng,có những lúc mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Mình biết là khóc thì ko giải quyết được gì, tự nhủ là mình ko được như thế...mình phải cố gắng lên...phải mạnh mẽ lên.
mình cố nén lòng nhưng đôi lúc chịu ko nổi,tự nhiên nước mắt chảy ra. Khi đã khóc thì mình chẳng quan tâm đến ai cả. Có hôm mình viết sai hóa đơn VAT và sếp la, đuổi việc mình. ok,đuổi thì nghĩ nhưng trên đường đi về mình đã khóc,vừa đi xe vừa khóc... hình như có vài người nhìn mình thì phải nhưng kệ họ...cứ khóc và tự trách mình tại sao lại như thế...mình ko muốn viết sai mà. có lẽ lúc đó trông mình xấu lắm nhi?giống em bé quá. Nghĩ lại xấu hổ quá.
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Nguyên thì kỳ lạ lắm! Có khi, thấy chuyện đó cũng đáng để khóc lắm, vậy mà... không khóc. Tới khi, chuyện chẳng là gì thì khóc như.... mưa!

Không khóc - cảm giác lại nặng nhọc hơn!
Không khóc- "cục tức" cứ nằm chặn ngay cổ!
Không khóc- bao nhiêu thứ không nên nghĩ cứ ùa vào, muốn điên với nó luôn vậy!
Không khóc - lòng dạ ngỗn ngang!
Không khóc - "nỗi đau" cũng không thể tìm được "nước gì" để rửa sạch, để cuống "nỗi đau" đi xa!

Mà không phải, muốn KHÓC là được. Cũng có lúc, không muốn khóc, tự nhiên lại khóc. Coi vậy mà.......KHÓC, và KHÔNG KHÓC, khó - dễ như nhau!

Cũng như bây giờ nè! Nguyên buồn lắm, buốn lắm, buồn lắm.... Mà không khóc được... Vì phải làm việc! hic.hic!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Thời gian là gì?
Có phải tôi đang không quý trọng thời gian?
Bởi vì tôi đang thấy thời gian trôi thật đáng ghét
Dù tôi đã làm được những gì mình muốn làm
Dù tôi đã cảm thấy mình được như thế này đã là tốt lắm
Nhưng mà sao vẫn có những phút giây thảng thốt
giật mình!
Que sera, sera....

Khóc...


Y như rằng sáng hôm sau dậy muộn!
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
267
1
0
Hanoi
Hôm qua nhận được tin nhắn từ người bạn cũ, tôi thấy mình bật khóc. Sau 7 năm tỏ ra lý trí, mạnh mẽ, tôi đã lần đầu tiên không chọn được giải pháp cho mình, con người tự nhiên chọn giải pháp cho tôi.

Sáng nay thấy mí mắt to hơn một chút. Thì ra khóc cũng hay ra phết, chẳng phải mình vẫn mong có cái mí mắt to hơn hay sao?

P/S: Cuộc sống cũng nên AQ, đó có thể là cách giải quyết nỗi buồn.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Chia tay người yêu, mình cũng giống như bao nhiêu người, cũng khóc. Khóc nhiều lắm! Có những đêm, một mình trong căn phòng nước mắt cứ rơi lã chã, khóc đến run người và kiệt sức. Mình rất ít khi khóc trước mặt mọi người (trừ mối tính đầu) nhưng trong bóng tối, đó là lúc mọi suy nghĩ và tâm trạng đều sống rất thật với con người mình. Và nước mắt cứ thế tuôn rơi, chẳng thể ngăn cản được. Mà có ai lại đi ngăn cản cảm xúc thật của mình khi đối diện với chính mình bao giờ đâu, anh nhỉ?
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Khóc hả, hoài...
Hôm qua coi phim vua sư tử, hichic khóc ngon lành, chị thấy la rùm trời, bảo: Có lẽ mày là đứa đầu tiên trên đời ( hic nặng quá) này xem phim hoạt hình vớ vẩn ( ko chấp nhận được, phim này rất hay) mà khóc lên khóc xuống..Tao cấm...
Và còn cả... chục lý do để khóc nếu như thu6 ko phải là người biết kìm nén cảm xúc....
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Ôi sao lúc này mình trở thành người mít ướt lúc nào ấy nhỉ? Khóc, khóc, khóc có ai muốn đâu sao cứ nghĩ đến là "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa!"

Ôi cuộc đời!

Ước gì thân này được được sẻ làm đôi,
một nữa cho nhà,
một nữa cho đời,
ở giữa cho ta,
Khoảng không cho người!
 
V

vohamyphuong200

Guest
23/10/05
24
0
1
TPHCM
Mình đã khóc rất nhiều rồi, mình hay khóc một mình trong một xó xỉnh khuất nào đấy của góc nhà, mình dấu những giọt nước mắt không cho ai thấy, vì mình sợ mọi người thấy mình yếu đuối, vì mình sợ mọi người trong nhà của mình sẽ buồn theo mình, mình sợ nghe những lời khuyên đại loại như: đừng buồn (đã buồn rồi còn đâu), đừng khóc nữa (đang rất muốn khóc mà), hãy quên đi (mình biết phải quên mà, bây giờ không khóc sẽ bị đau đầu vì không thể giải tỏa), tại sao (mình muốn dấu lý do mà)....Theo thời gian, mình ít khóc hơn và hầu như không còn khóc nữa, mình là chị cả trong nhà mà, mình phải cứng rắn, phải làm gương mà, nên không để cho các em thấy mình gục ngã hay suy sụp vì những nguyên nhân vớ vẩn,nên phải chóng vượt qua thôi, nhưng mình ít khóc dần đi, mình biết mình đã trở nên quá cứng cỏi rồi, mọi việc diễn ra như thế nào sao mình cứ tỉnh bơ, mình thấy thiếu thiếu, mình muốn khóc, nhưng không thể khóc nữa rồi, khóc bây giờ quá khó khăn....Thế đấy, mình khô khan như vậy đấy. Đã qua rồi những ngày hay thút thít....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA