Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Thôi, các em nói thía anh đổi ý ko bay nữa, he he, ở nhà ráng giữ sức khỏe để 2/9 này về tiếp mấy em chân dài Thái Bình
 
úi rời, bác hiệp cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi ná, mài gươm mài dao cho sắc vào
 
sáng ra, cảm giác thấy buồn buồn, trong lòng cảm thấy trống trải thiếu vắng gì đó, con người thật khó hiểu, mình muốn được ra biển hét thật to
 
Sửa lần cuối:
sáng ra, cảm giác thấy buồn buồn, trong lòng cảm thấy trống trải thiếu vắng gì đó, con người thật khó hiểu, mình muốn được ra biển hét thật to

Vậy chắc sóng biển đợt này dữ dội lắm đây, mấy hôm nay bão ngớt thì thiết nghĩ lại có sóng thần mất
 
Lâu lắm rồi kể từ ngày đó mình không đi biển. Cảm giác đứng trước biển thật thoải mái và dễ chịu. Bao buồn phiền tiêu tan hết. Biết bao giờ mình mới lại được đi biển nữa nhỉ.
 
Về đi biển với chị và chị thúy đi em, ra đó tha hồ mà quậy, chán không khí này quá, Ức chế
 
Vậy chắc sóng biển đợt này dữ dội lắm đây, mấy hôm nay bão ngớt thì thiết nghĩ lại có sóng thần mất

phải trên cả sóng thần rồi a minhtoan ơi, hic huuuuu
 
Sửa lần cuối:
" Bỗng nhiên hồi hộp ..."
Ngày mai đi Thái Bình giao lưu với các bạn ,
Tuy hẹn mấy lần rồi nên lần này cũng cố gắng về thăm anh chị em .
Chạ biết các bạn nhìn trong ảnh so với ngoài đời thế nào nhỉ ? hihihi, chăc trẻ và xinh hơn nhiều
Đêm nay lại khó ngủ đây :004:
 
" Bỗng nhiên hồi hộp ..."
Ngày mai đi Thái Bình giao lưu với các bạn ,
Tuy hẹn mấy lần rồi nên lần này cũng cố gắng về thăm anh chị em .
Chạ biết các bạn nhìn trong ảnh so với ngoài đời thế nào nhỉ ? hihihi, chăc trẻ và xinh hơn nhiều
Đêm nay lại khó ngủ đây :004:
Dĩ nhiên là trẻ và xinh hơn nhìu roài. Đã thế lại chân dài tới dép. Hiếu khách chăm sóc tận nơi. Dao kéo chuẩn bị hít roài. Bác cứ mất ngủ dần đi nhá.
 
Hôm ni cố chạy nốt mấy cuốc xe ôm mai còn đi off..dạo ni ế khách thế không biết..chẳng ma nào đi..chán thật..mai có ai đi xe ôm không để ta kiếm thêm tý nhỉ..?
 
Sáng sớm xếp gọi tính lương và trả cho mọi ng, rồi thông báo, được nghỉ 1 ngày 2.9, chém gió mãi để được nghỉ thứ 6. Hic được xếp bảo, cháu xin nghỉ thì nghỉ,
 
" Bỗng nhiên hồi hộp ..."
Ngày mai đi Thái Bình giao lưu với các bạn ,
Tuy hẹn mấy lần rồi nên lần này cũng cố gắng về thăm anh chị em .
Chạ biết các bạn nhìn trong ảnh so với ngoài đời thế nào nhỉ ? hihihi, chăc trẻ và xinh hơn nhiều
Đêm nay lại khó ngủ đây :004:

Chạ hỉu thía nèo sau khi gặp các hot girl của TB xong tối qua thấy lão Hiệp gà bẩu 2h sáng mí ngủ được
 
Hôm nay mình tái xuất giang hồ mà k có ai để chém cả, anh DOi, anh Hiệp Gà ơi chém típ đê
 
Mệt thật đó. sau những ngày ăn chơi nhảy múa, giờ lại chiến đấu với cúm
 
Back
Top