Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Về nhà mà có bao nhiu chuyện phải lo. Bao nhiêu dự định đều không thực hiện được. Không biết đến bao giờ mới hết cái cảnh này đây. Mệt mỏi và chán nản, không tìm ra lối thoát.:wall::wall::wall:
 
Bùn chả muốn làm việc gì cả. Lại còn có tư tưởng phá phách nữa chứ. Nhảy vào yahoo, chưa kịp 88888888 thì sếp vào nhờ máy. Và thế là bị bắt quả tang.Hêeee, may mà sếp mình dễ tính.hihi
 
đau đầu, cổ họng rát, giọng thì lạc, nghe dt k ai nhận ra, hic, mệt quá
 
hic, phải thịt hổ nữa chứ

sáng sớm đã có bao nhiêu người hỏi chút, nhờ chút, hic, hỏi xong, nhờ xong, chả ai thèm hỏi thăm mình gì cả,
 
hic, phải thịt hổ nữa chứ

sáng sớm đã có bao nhiêu người hỏi chút, nhờ chút, hic, hỏi xong, nhờ xong, chả ai thèm hỏi thăm mình gì cả,

Đời đôi khi là thế em à, đành phái mỉm cười thoai
 
Một ngày thứ 7 buồn..chẳng có gì ý nghĩa cả..cuộc sống cứ bình lặng thế có lẽ không hợp với ta ..Nhưng tại sao khi ta đối đầu với sự náo nhiệt và ồn ào của những thứ xung quanh ta thì lại thấy mình trở nên lẻ loi và cô độc..Ta cũng có một gia đình nhỏ bé có một thiên thần đáng yêu nhưng mà sao giờ lại chỉ có một mình ta vậy..Người ta nói cuộc sống quan trọng là có một công việc để làm, có một gia đình để chăm sóc, có một người để yêu thương và có một ước mơ để vươn tới..Vậy mà ta có gì nhỉ..phải chăng chỉ có một công việc để mà đắm chìm vào đó, mọi thứ đến rồi đi, mọi thứ đè nát cả những ước mơ ta đang vun đắp..Nếu như con người sinh ra chỉ để tồn tại thì " sống" có ý nghĩa gì..? Hehe...
 
Đôi khi cái chết là để giải thoát nhưng đôi khi cái chết rất nặng nề và nhiều luyến tiếc..Nếu ta không còn nhiều trách nhiệm còn phải hoàn thành thì có lẽ ta cũng sẽ tự giải thoát cho mình từ rất lâu rồi..
 
Đôi khi cái chết là để giải thoát nhưng đôi khi cái chết rất nặng nề và nhiều luyến tiếc..Nếu ta không còn nhiều trách nhiệm còn phải hoàn thành thì có lẽ ta cũng sẽ tự giải thoát cho mình từ rất lâu rồi..

Này, chị nói thật chú đừng giận nhé. Nhìu cái chị thấy ghét chú lắm cơ thía nên giờ chú die chị đốt phá ăn mừng
 
Ghét cũng được, quý cũng được..Ta cũng chẳng quan trọng...Ta không là gì cả, không quan trọng với bất kỳ ai, không cần cho ai..Thế nên cái cảm xúc này cũng không có gì cả. Đã ai thấy ta giận chưa..?
 
Ghét cũng được, quý cũng được..Ta cũng chẳng quan trọng...Ta không là gì cả, không quan trọng với bất kỳ ai, không cần cho ai..Thế nên cái cảm xúc này cũng không có gì cả. Đã ai thấy ta giận chưa..?

Ack ack, póchân.com túm lại là có chuyện gì thía
 
Đôi khi cái chết là để giải thoát nhưng đôi khi cái chết rất nặng nề và nhiều luyến tiếc..Nếu ta không còn nhiều trách nhiệm còn phải hoàn thành thì có lẽ ta cũng sẽ tự giải thoát cho mình từ rất lâu rồi..

Ghét cũng được, quý cũng được..Ta cũng chẳng quan trọng...Ta không là gì cả, không quan trọng với bất kỳ ai, không cần cho ai..Thế nên cái cảm xúc này cũng không có gì cả. Đã ai thấy ta giận chưa..?

anime105.gif

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi ... cũng nhớ nhà ...:004:
 
Chị Ong VOVE VOVE chị bay đi đâu đi đâu chú gà trống hết gáy ông mặt trời sắp lặn mà trên WKT em lại thấy chị bay vào box TB
 
Back
Top