Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

4h sáng đã có chuyến đầu tiền về thái bình xe vietbus.
9h tối mới hết chuyến cuối cùng.

Football Thế mấy giờ thì có chuyến đầu tiên về Thái Bình thế nhỉ :wall: Chúc cả nhà có một buổi sn vui vẻ :dance2:
 
hôm nay hội thái bình nhà mình hoành tráng quá ta.... vui quá..ha..ha...
Giờ mới về tới nhà đấy. Vui thật.
 
Cảm ơn các bạn Thái Bình đã mang đến cho đêm Sinh nhật mang biểu diễn thời trang rất ấntượng.
Tiếc qua thời gian quá gấp gấp nên chưa làm quen được với các bạn haruko, phithidinh, và nhiều bạn khác
Hy vọng sẽ có ngày được gặp các bạn trên quê hương Thái Bình nhé.
 
Offline SN WKT thành công ngoài sự mong đợi, xin cảm ơn màn trình diễn thời trang thật tuyệt với của các mem Thái Bình.
Rất tiếc là chưa kịp làm quen với các bạn.
@ DVD: Anh hát quan họ thật tuyệt. Khi nào anh em mình có điều kiện giao lưu nhé!
 
Cảm ơn các bạn Thái Bình đã mang đến cho đêm Sinh nhật mang biểu diễn thời trang rất ấntượng.
Tiếc qua thời gian quá gấp gấp nên chưa làm quen được với các bạn haruko, phithidinh, và nhiều bạn khác
Hy vọng sẽ có ngày được gặp các bạn trên quê hương Thái Bình nhé.

Hic hic anh ơi em là maruko 1988 ko phải haruko :015:
 
SORY em, anh già nên lẩm cẩm mất rồi. mà em ở HN thì hôm nào đến F5 gặp gỡ tý nhá , tiện thể cho anh xin số đt lun để anh gọi nhá.

hum đấy cũng thử xem anh đâu nhưng ko thấy
cái lúc cắt bánh thấy gọi tên hiennt1974 mà cũng hem thấy đâu cả
Hhih Anh xem " bao tải " của bọn em thiết kế thế nào :004:
 
hum đấy cũng thử xem anh đâu nhưng ko thấy
cái lúc cắt bánh thấy gọi tên hiennt1974 mà cũng hem thấy đâu cả
Hhih Anh xem " bao tải " của bọn em thiết kế thế nào :004:

Tiếc quá, hôm đó anh tập trung vào vụ bánh sinh nhật, lại thêm có tên trong đội văn nghệ.
Vả lại chắc TIGON thấy anh bận và hình dạng lẻo ngẻo quá nên thôi. Chứ hôm đó anh mà đi trên sản CATWALK chắc không kém người mẩu đâu nhá :004:

Lúc nào rảnh anh em mình gặp nhau ở F5 tý, được không em?
 
Tiếc quá, hôm đó anh tập trung vào vụ bánh sinh nhật, lại thêm có tên trong đội văn nghệ.
Vả lại chắc TIGON thấy anh bận và hình dạng lẻo ngẻo quá nên thôi. Chứ hôm đó anh mà đi trên sản CATWALK chắc không kém người mẩu đâu nhá :004:

Lúc nào rảnh anh em mình gặp nhau ở F5 tý, được không em?

okies anh
Ơ thế anh cũng lên hát à
hi anh đứng chỗ nào thía ?
Mà ko thấy cái mẹt đâu cả :004: để thử hỏi xem vụ nguòi mẫu bao tải thế nào
 
Gôn có ảnh anh Hiệp già, ai cần coi mặt thì gọi YM send ảnh cho nhé he he
 
Bắt đầu một tuần mới với những bận rộn mới..càng ngày càng ngày thấy rằng cuộc sống không chỉ chấp nhận mà nên vượt qua nhiều hơn ..có lẽ từ nay sẽ không dùng từ chấp nhận mà nên dùng thường xuyên hơn mệnh đề : Sống là để chiến đấu..hehe..
Có những thứ thật tiếc..nhưng có những thứ mà chính từ đó người ta lại nhận ra một bài học cho chính mình..hehe..
Mai mình đi tham gia kéo co..không biết có bị lôi tuột đi không?
 
Chào anh chị em! lâu quá không "về nhà", mọi người vẫn khoẻ chứ!

trùi ui, mọi người đi dự sinh nhựt vui quá heng! Tiếc thật mình chẳng tham gia đượt. nhưng dù sao thấy mọi người nói mình cũng thấy vui vui!
 
Bắt đầu một tuần mới với những bận rộn mới..càng ngày càng ngày thấy rằng cuộc sống không chỉ chấp nhận mà nên vượt qua nhiều hơn ..có lẽ từ nay sẽ không dùng từ chấp nhận mà nên dùng thường xuyên hơn mệnh đề : Sống là để chiến đấu..hehe..
Có những thứ thật tiếc..nhưng có những thứ mà chính từ đó người ta lại nhận ra một bài học cho chính mình..hehe..
Mai mình đi tham gia kéo co..không biết có bị lôi tuột đi không?

Ối zời, ông anh tui mà đi thi kéo co chắc bị kéo bay qua đội bên quá.

Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

Chúc anh thành công
 
Chào cả nhà!
Em quê quán Việt Hùng/Vũ Thư/TB
Rất vui được gia nhập đại gia đình TB!
 
hum đấy cũng thử xem anh đâu nhưng ko thấy
cái lúc cắt bánh thấy gọi tên hiennt1974 mà cũng hem thấy đâu cả
Hhih Anh xem " bao tải " của bọn em thiết kế thế nào :004:

Ack hôm đó thấy gọi hiếpnt1974 hic hiếp chứ hok phải hiệp à nha:004:
@Gôn: show hàng anh hiệp coi xem ntn:dance2:
 
Ối zời, ông anh tui mà đi thi kéo co chắc bị kéo bay qua đội bên quá.

Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

Chúc anh thành công

Cám ơn em gái..vẫn thấy nỗi buồn phảng phất chưa tan khi không về vui cùng tất cả..tiếc thì tiếc nhưng mình không về được nên cũng chẳng nói gì nên lời..mai mai còn thi đẩy gậy nữa..hehe..sợ bay lên tầng 2 quá..hehe..mấy hôm nữa về TB, qua HN không biết ai đi ăn ốc cùng ta chăng..? Điện biên lạnh lắm ..hehe
 


Cám ơn em gái..vẫn thấy nỗi buồn phảng phất chưa tan khi không về vui cùng tất cả..tiếc thì tiếc nhưng mình không về được nên cũng chẳng nói gì nên lời..mai mai còn thi đẩy gậy nữa..hehe..sợ bay lên tầng 2 quá..hehe..mấy hôm nữa về TB, qua HN không biết ai đi ăn ốc cùng ta chăng..? Điện biên lạnh lắm ..hehe

Vừa đi măm ốc xong, ngon dễ sợ

Khi nào ghé HN alo nhé

Mà buồn nhiều làm giề? buồn đâu giải quyết được gì đâu anh zai
 
Hic hic chị em Thái Bình ...toàn người mẫu thế này...chắc tớ xin 1 suất ở ...rể mất thui
 
Back
Top