Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

  • Thread starter nguoitronggiangho
  • Ngày gửi
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Đau đầu quá, chẳng muốn làm ăn gì cả, hic.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
W

wen

Trung cấp
7/1/10
172
3
18
Hà Nội
Đau đầu quá. chỉ muốn phá phách thôi
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
stress quá, rủ lão Phương lên mạng chém gió lão kêu nhà bị hỏng mạng, dây mạng trên tầng 3 k lên được, đúng là đồ lười chảy thây, người gì tầng 3 k leo lên nổi, mình kêu lười lại còn đe doạ (muốn ăn đòn không) hic có giỏi thì cứ nhào vô nào, xem ai hơn ai, cái cẳng cò ấy chỉ cho mỗi trưởng là RẮC (HELP ME)
 
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
Tự dưng hôm nay thấy buồn quá đi. Thấy thương thương, nhớ nhớ, yêu yêu lũ bạn mình quá. Không được buồn chứ hổ, cuộc gặp nào rồi cũng phải chia ly mà. Ừ, không buồn nữa. Cố gắng vậy, 13ngày nữa...cố gắng...
 
O

o0Yomost

Guest
20/8/09
0
0
0
Bình Dương
hik hôm nay Most cũng thấy buồn quá.
Không biết chọn công việc nao cho phù hợp với khả năng của mình đây.
Tự dưng lại có 2 cơ hội cho Most lựa chọn nữa chứ. Thật là...ui cha biết đi hướng nào đây, hướng nào sẽ tốt cho mình ở tương lai đây.
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
buồn ngủ quá, k muốn ăn nữa
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
hik hôm nay Most cũng thấy buồn quá.
Không biết chọn công việc nao cho phù hợp với khả năng của mình đây.
Tự dưng lại có 2 cơ hội cho Most lựa chọn nữa chứ. Thật là...ui cha biết đi hướng nào đây, hướng nào sẽ tốt cho mình ở tương lai đây.

trời anh có 2 cơ hội dể lựa chọn, thích thế còn gì. em chả có cái nào mà lựa chọn cả
 
E

em gai thai binh

Guest
9/8/10
1
0
0
Ha Noi
Trời. đúng là buồn như con chuồn chuồn. Vừa sáng ra đến Cty đã gặp ngay chú chuồn chuồn đậu ở bàn làm việc. Đang buồn nhìn chuồn chuồn mà càng buồn.
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
cả ngày ngồi công ty k làm gì chờ điện thoại, hic vừa ngúc giấc có điện thoại thông báo, mai đi họp, hic tưởng gì
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Qua hết ngày trung thu qua hết ngày đong đầy những ngày buồn ...Nhìn tất cả đi vui vẻ mà lòng cảm thấy thật buồn..uống mãi mà chẳng say..chẳng thể quên đi hiện tại trước mắt..
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Qua hết ngày trung thu qua hết ngày đong đầy những ngày buồn ...Nhìn tất cả đi vui vẻ mà lòng cảm thấy thật buồn..uống mãi mà chẳng say..chẳng thể quên đi hiện tại trước mắt..
chuyện giề thía anh, suốt ngày than vãn thoai
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Có những chuyện không thể nói ra được..nếu nói ra được mà thấy lòng nhẹ nhàng nhỉ..? Sắp hết một năm rồi..sắp qua hết những ngày cảm thấy mình lẻ loi và đơn độc..Nhưng hiện tại và tương lai nào đang chờ ta ở phía trước..không lẽ ta cứ đi mãi đến hết cuộc đời thế này sao
 
T

Thanh Luong

Trung cấp
31/3/09
57
0
6
Thai Binh
Có những chuyện không thể nói ra được..nếu nói ra được mà thấy lòng nhẹ nhàng nhỉ..? Sắp hết một năm rồi..sắp qua hết những ngày cảm thấy mình lẻ loi và đơn độc..Nhưng hiện tại và tương lai nào đang chờ ta ở phía trước..không lẽ ta cứ đi mãi đến hết cuộc đời thế này sao

Ồ hay nhỉ. Cuộc sống là phải vận động chứ, thế Bác muốn ngồi không đi à, như thế đã buồn càng buồn thêm.
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Có những chuyện không thể nói ra được..nếu nói ra được mà thấy lòng nhẹ nhàng nhỉ..? Sắp hết một năm rồi..sắp qua hết những ngày cảm thấy mình lẻ loi và đơn độc..Nhưng hiện tại và tương lai nào đang chờ ta ở phía trước..không lẽ ta cứ đi mãi đến hết cuộc đời thế này sao
chả nhẽ anh thích nằm 1 chỗ,
Gắng lên anh ạ, cs là thế, có phải ai cũng suôn sẻ đến hết cuộc đời
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
em này, có chuyện gì vậy mà buồn thế. Tối nay anh đi uống cafe bây giờ vẫn chưa ngủ được.
 
L

linhtb

Guest
14/8/09
0
0
1
47
Thái Bình
Tối qua mình và thuypt0018, tamchinh85 cũng cà kê đi uống cafe. Đêm về không ngủ được. Bây giờ thì không muốn làm việc.
Mà có muốn làm việc thì cũng sắp chẳng có việc để làm nữa rồi. Sắp thất nghiệp rồi. huhuuuu
 
snowapricot

snowapricot

Money full pocket!
17/8/10
43
1
0
34
Hà Nội
Hà Nội trời trở lạnh rùi!!! Cảm giác thật vui !!!Chuẩn bị cho đại lễ thật đông vui và náo nhiệt quá! Đường phố trang hoàng lộng lẫy đẹp mê hồn!!!
Các anh chị ơi lên HN đê............
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA