Có lẽ giờ này các mem tham dự WKT hôm nay đã về đến nhà và đã ngủ ngon với nhưng kỉ niệm đẹp về buổi sinh nhật đầy ý nghĩa, những cảm xúc có lẽ để các thành viên khác sẽ chia sẻ cùng cả nhà, riêng tôi cũng rất vui nhưng phảng phất đâu đó là nỗi buồn thiếu vắn những anh em là thành viên xưa cũ như anh Haiau, Hyper, AnhChuot, Hoa Sunf,... và tiếc nhất là Ketoan@ đã đến tham dự rồi mà đến lúc khai mạc lại ra về....
AC rất tiếc vì đã đăng ký tham dự mà lại không tham dự được do có việc đột xuất của gia đình. Thành thật xin lỗi mọi người.
Đồng chí Vualua chắc quá hứng thú với chương trình nên về rất muộn, làm mình không có dịp "gọi điện" hỏi han tình hình :036: