những kỷ lục...... (đoạn kết)
Mải mê kể về những kỷ lục(những kỷ niệm) của chuyến đi mà chúng ta đã quên gởi lời cảm ơn: :nature014
Xin cảm ơn các nhà tài trợ:
-Vẫn như mọi khi, Công ty kiểm tóan DTL một lần nửa góp phần hỗ trợ tài chính cho chuyến đi offline lần V của chúng ta.
-01 gã trẻ trai trong chuyến đi cũng học đòi làm nhà tài trợ: phantuannam-15 thùng nước sapuwa kèm theo một cái vỏ thùng bị mất tích.
Xin cảm ơn BTC:
-Tổng đạo diễn chương trình: tranvanhung, cothant (kiêm luôn đài 108 tám tám tám…), erpvn, overAC.
-Biên tập kịch bản cho các trò chơi: phonuicao, phantuannam, thasoco và ziczac.
-Hậu kỳ kiểm duyệt (ban hậu cần): Mina, leloanbt, thao, zeny,benitino. Và nhiều bạn nữ khác cùng tả xung hữu đột trong chuyến đi để chuẩn bị “cái bao tử cho mọi người”.
Xin cảm ơn tour guide cực xịn của chúng ta: Mr Trung-Giải nhất trí tuệ VN online năm 2000 với
CD sinh vật rừng Việt Nam.
Xin cảm ơn các mem của wkt VnGeek, benitino, ketoan@………… không thể tham gia offline với chúng tôi nhưng đã luôn dành cho chúng tôi những lời động viên và lời chúc cho chuyến đi offline thành công. Và lúc này tôi lại nhớ đến Sunf vì lý do riêng đã không thể tham gia cùng chúng tôi.
Xin cảm ơn các mem đã nhiệt tình tham gia chuyến đi offline miền Nam lần 05-2005. :mrstraetz
Gác lại những lo toan bộn bề trong cuộc sống, hòa mình vào thiên nhiên để được ngắm nhìn dòng thác và rừng già hùng vĩ. Xung quanh tôi đầy ắp tiếng cười cùng với những người bạn dễ mến. Xin cảm ơn tất cả đã tặng cho tôi một cơ hội tuyệt vời để cất lên bài ca “Ơi cuộc sống mến thương….”
Xin hẹn tất cả vào dịp offline miền Nam lần 06-năm 2006
:wave-smil