em thì hơi khó, vì fải qua sự xét duyệt của bố nuôi.sao em đây anh ko giới thiệu, lại gt cho chị mynhan?:yo yo (4): anh thiên vị quá nhé:wall:
Bố em không cho con gái đi chơi về trễ đâu (về sớm 1-2h sáng thì được
em thì hơi khó, vì fải qua sự xét duyệt của bố nuôi.sao em đây anh ko giới thiệu, lại gt cho chị mynhan?:yo yo (4): anh thiên vị quá nhé:wall:
về trễ 1 hay 2giow đảm bảo về trước cổng tự nhiền có nguyên 1 valy đồ sương nghê:yo yo (31)::yo yo (9):em thì hơi khó, vì fải qua sự xét duyệt của bố nuôi.
Bố em không cho con gái đi chơi về trễ đâu (về sớm 1-2h sáng thì được
về trễ 1 hay 2giow đảm bảo về trước cổng tự nhiền có nguyên 1 valy đồ sương nghê:yo yo (31)::yo yo (9):
về trễ 1 hay 2giow đảm bảo về trước cổng tự nhiền có nguyên 1 valy đồ sương nghê:yo yo (31)::yo yo (9):
về trễ 1 hay 2giow đảm bảo về trước cổng tự nhiền có nguyên 1 valy đồ sương nghê:yo yo (31)::yo yo (9):
đa đuổi thi đi cần chi quân áo va ly nhỉ :026:Bố bào" Sao con gái về sớm thế?? còn cái vali này con mang đi luôn nhé" :wall:
:004:
Bố bào" Sao con gái về sớm thế?? còn cái vali này con mang đi luôn nhé" :wall:
:004:
oh, vậy lại được đi 1 chuyến cho Tết tây luôn. :boldred:Bố bào" Sao con gái về sớm thế?? còn cái vali này con mang đi luôn nhé" :wall:
:004:
oh, vậy lại được đi 1 chuyến cho Tết tây luôn. :boldred:
Quynh nói làm anh tưởng tượng ra 1 con gấu đeo mắt kính đang nhảy tung tăng :wall:Anh 4eyes iêu dấu, mặt như con gấu, sao anh hí hởn nhảy tung tăng như thế.:boldred::boldred::boldred:
..
Ai cũng phải có thời để vui chơi, bố nào đành lòng nói thế.
Sao em huong85, không hỏi lại bố : "Ngày xưa bố có từng tung tăng như con hông?". Hỏi rồi sẽ biết.
Lúc ấy, bố trả lời : tụi con đi chơi vậy cũng chưa bằng bố 1 gốc. Bố mãi đến sáng hôm sau mới bò về đến nhà, còn được mẹ yêu chăm sóc cho 1 tô phở đặc biệt nữa đó. Ẹc ẹc ẹc
Con trai chỉ được cái miệng thôi, chỉ cần xa nhau có 1-2 tháng là họ cũng kiếm con khác rồi. Ko có sự chờ đợi như người phụ nữ mình đâu. Bạn chọn công việc là đúng đấy, sau nay có danh lợi rồi thì làm những việc có ích hơn là ngồi nghe những lời đàn ông đó nói ba hoa, nào là anh yêu em lắm, nào là ko có em anh chẳng yêu ai được nữa...tội nghiệp cho chị em mình cả tin.
Noel này mình cùng gđ đi xem ca nhạc, đã lâu lắm rồi mấy anh em ko đi chung với nhau. Mình chỉ mong công việc ổn định, gđ mình sum vầy và có 1 số bạn để tâm sự, thế là đủ. Còn tình yêu thì có cũng được, ko có cũng chẳng sao. Ko nên đặt nặng vào tình yêu rồi lại ôm hận suốt đời:004:
về trễ 1 hay 2giow đảm bảo về trước cổng tự nhiền có nguyên 1 valy đồ sương nghê:yo yo (31)::yo yo (9):
Ôi, không biết mình có phải là một trong số "mọi người" ấy không nhỉ?Mình đang chuẩn bị quà để Noel này tặng cho mọi người, hi hi hi.
Hôm nay thì mọi chuyện đối với mình thật nhẹ nhàng, tâm trạng của mình đã khá hơn rất nhiều. Minhf đang chuẩn bị quà để Noel này tặng cho mọi người, hi hi hi. Mình sẽ k nghĩ linh tinh nũa cứ để mọi chuyện trôi đi thật bình thường. Xin chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ:angel:
=> bác KTGG là Con Cò. :wall: :welcome_2....
Trúc xinh trúc đứng 1 mình
Em xinh em đứng 1 giò cũng xinh
..
Con trai chỉ được cái miệng thôi, chỉ cần xa nhau có 1-2 tháng là họ cũng kiếm con khác rồi. Ko có sự chờ đợi như người phụ nữ mình đâu. Bạn chọn công việc là đúng đấy, sau nay có danh lợi rồi thì làm những việc có ích hơn là ngồi nghe những lời đàn ông đó nói ba hoa, nào là anh yêu em lắm, nào là ko có em anh chẳng yêu ai được nữa...tội nghiệp cho chị em mình cả tin.
Noel này mình cùng gđ đi xem ca nhạc, đã lâu lắm rồi mấy anh em ko đi chung với nhau. Mình chỉ mong công việc ổn định, gđ mình sum vầy và có 1 số bạn để tâm sự, thế là đủ.
Còn tình yêu thì có cũng được, ko có cũng chẳng sao. Ko nên đặt nặng vào tình yêu rồi lại ôm hận suốt đời:004:
Noel, chả phải ngày của mình. Ở nhà ngủ là thượng sách ke ke
hiiii, lại sắp noel nhỉ? mình cũng không bít noel năm nay thế nào nữa? không có ai ta di chơi một mình vậy, có sao đâu?
còn e chắc lại có thêm cái NOEL thứ 23 một mình