đêm noen buồn - 24/12/2009

Ko phải người yêu thì gọi cho bạn trai mình quen...thuê "XE ÔM" 1 tối . Chú nào nghe vậy mà từ chối thì hẳn ...chú đó không GAY mới lạ ( mấy ku quên bây giờ . tỷ lệ Nam nhiều hơn Nữ sao) lo gì he he he [/B][/SIZE]
Ko yêu mà đi với nhau làm gì? có hứng gì đâu mà đi? thà ở nhà đắp chăn ngủ cho khỏe:026:khì khì
 
Ko yêu mà đi với nhau làm gì? có hứng gì đâu mà đi? thà ở nhà đắp chăn ngủ cho khỏe:026:khì khì

Ơ bác lày.....cứ đi với nhau phải yêu nhau à?
Không có hứng mà đi với nhau tạo đc ra hứng thú mới là giỏi chứ chỉ nằm nhà đắp chăn ngủ cho khoẻ như thế thì đúng là tư tưởng chỉ quanh với 4 bức tường.... chả sáng láng j cả:057::057:
 
Ơ bác lày.....cứ đi với nhau phải yêu nhau à?
Không có hứng mà đi với nhau tạo đc ra hứng thú mới là giỏi chứ chỉ nằm nhà đắp chăn ngủ cho khoẻ như thế thì đúng là tư tưởng chỉ quanh với 4 bức tường.... chả sáng láng j cả:057::057:

mẹ em nói em còn nhỏ hem được đi chơi với người nhớn ạh
 
NOEN toan nghi ve nua kia thoi nhi? sao ko goi may thang ban chi cot lam mot chau roi hat , sau do dao pho vui cung moi nguoi
 
mẹ em nói em còn nhỏ hem được đi chơi với người nhớn ạh

Em bảo em còn nhỏ hem đc đi chơi với người nhớn. (1)
Em bảo ko yêu nhau, không có hứng đi với nhau làm j? (2)
Em ở nhà nằm ngủ khì => em với mẹ em không đi chơi cùng nhau. (3)
từ (1)(2)(3) ==> em với mẹ em có vẻ tương khắc, ko hợp nhở. thế nên bị ở nhà ngủ khì
 
Em bảo em còn nhỏ hem đc đi chơi với người nhớn. (1)
Em bảo ko yêu nhau, không có hứng đi với nhau làm j? (2)
Em ở nhà nằm ngủ khì => em với mẹ em không đi chơi cùng nhau. (3)
từ (1)(2)(3) ==> em với mẹ em có vẻ tương khắc, ko hợp nhở. thế nên bị ở nhà ngủ khì

1)em còn nhỏ ko đi chơi với người lớn: vì đi theo người lớn muốn làm ăn gì chẳng được:036:
(2)còn nhỏ chưa biết yêu-->ko có hứng đi chơi với người ko yêu. Chờ nhớn rùi đi chơi lần đầu với người mình yêu luôn.
(3) mẹ em là người già(90t) ko phải là người nhớn--> em ngủ với mẹ ạh!:036:
 
Ko yêu mà đi với nhau làm gì? có hứng gì đâu mà đi? thà ở nhà đắp chăn ngủ cho khỏe:026:khì khì

hơ hơ ,, cái gì cũng có sự khởi đầu chứ ku em....nói như ku em thế là hem đuợc ùi.....
 


KHÔNG VƠ ĐŨA CẢ NẮM nhé ku.



Ủng hộ àh



QUAN ĐIỂM TIÊU CỰC







3 ku này ....ngồi đó mà than.......tự tin lên,...cứ nhấc phone gọi...." Anh ,, Noel này đưa em đi bát phố nhé" . Ko phải người yêu thì gọi cho bạn trai mình quen...thuê "XE ÔM" 1 tối . Chú nào nghe vậy mà từ chối thì hẳn ...chú đó không GAY mới lạ ( mấy ku quên bây giờ . tỷ lệ Nam nhiều hơn Nữ sao) lo gì he he he

Vậy ku anh giới thiệu cho em một anh xe ôm nhé. Em thuê ko được ạ.....huuuuuu
 
ở cty em giăng điện nháy đầy đường, lên sân thượng nhìn xuống như mê cung. Thật là chẹp!
 
Lạy Chúa, con là người ngọai đạo!
 
Sẽ lại là một Noel buồn.
Sẽ lại một mình đêm noel.
Bít đi chơi cùng ai đây?
Đi với em này thì còn những em khác sẽ sao đây?!
Có lẽ làm vài chai rùi ở nhà 1 mình là tốt hơn cả! :029:
 
Sẽ lại là một Noel buồn.
Sẽ lại một mình đêm noel.
Bít đi chơi cùng ai đây?
Đi với em này thì còn những em khác sẽ sao đây?!
Có lẽ làm vài chai rùi ở nhà 1 mình là tốt hơn cả! :029:
những em khác share cho anh em wkt đi :banana:
 
Sửa lần cuối:
Mà lo chi noel nhỉ?
Còn có nhìu ngày khủng hơn thế kia...
Bít ngày j` ko?
VALENTINE ... 14 tháng 02 đó.
í a....
h0k có người iu ở nhà mốc mép...
thế mới thấy nhục dần dần chứ mấy bồ ui....
 
Anh em nào ở Hà Nội NOEL này không có em nào đưa đi chơi thì liên hệ với tôi, hihihi, Tuyệt, đảm bảo toàn em chân dài, nhiệt tình. :015:
Nhanh chân nếu chậm chân hết là đừng trách đó nhá :dance2:
 
Anh em nào ở Hà Nội NOEL này không có em nào đưa đi chơi thì liên hệ với tôi, hihihi, Tuyệt, đảm bảo toàn em chân dài, nhiệt tình. :015:
Nhanh chân nếu chậm chân hết là đừng trách đó nhá :dance2:

Anh hay thật đấy, toàn dụ dỗ trai nhà lành.Hôm nào em mách chị nhà anh cho, he he he
 
Back
Top