Tin nhắn hay nhất bạn nhận được trong ngày

zeronguyen

Sơ cấp
Hãy ghi lại những tin nhắn thú vị mà bạn nhận được mỗi ngày để lưu giữ kỷ niệm... Mỗi lần đọc lại, lại mỉm cười, yêu thêm những người thân quý của mình...
 
Ngày 11/12: có tin nhắn số lạ vào máy mình:
2 CHỖ BÊN KHÁCH SẠN EM ĐẶT HÔM TRƯỚC VẪN GIỮ NGUYÊN KHÔNG THAY ĐỔI GÌ NHÉ. CÁM ƠN.

Gọi đt lại vào số đó thì đc hỏi là: có fải ông chủ khách sạn bên đường Cộng Hòa không? :banana:
 
" Bà còn sống hay chết đấy, có mỗi cái tin hỏi thăm mà cũng lười nhắn nhỉ ? Đồ vô tâm ? "

-- Từ ku bạn thân --
Chả biết có phải hay nhất trong ngày không nhưng thi thoảng nó cứ nhả cho một tin như thế khi mình ... không chủ động nhắn tin hỏi thăm nó. :004:
 
"Chúc anh vui bên dĩa bê thui, em tắt máy đây"
trong Inbox của thằng bạn khi ngồi ăn bê thui lúc 11h khuya, người gửi là cô vợ của hắn (chắc 2 đứa đang cãi lộn :))
 
"Còn tiền không cho t giật tạm 500k. Trưa qua lấy nhé!" - Tin nhắn đau nhất nhận được trong ngày.
 
Tin nhắn 1: Anh đến ngay......em đang chờ nhé (quá vui)
Tin nhắn 2 sau 5 phút: Xin lỗi em nhầm máy (chán chẳng muốn nói)

:004::004::004::004:
 
Vào một ngày đẹp trời tháng 5 năm 2009, con bé đang cắm mặt vào máy tính thì điện thoại rung ầm ầm:
" Anh viết đơn rồi, tối về qua nhà xem rồi ký giùm anh ..."
:047::047::047: Giật mình ... Tưởng đâu anh giai mua sim mới và nhắn tin ... :004::004::004:
 
mình mới giận một anh bạn, giận không thèm nói chuyện và sau hai hôm sau khi anh ý nhắn tin cho mình mà mình không thèm nhắn lai: người đẹp ngủ chưa? còn ghét anh không? với cái tin nhắn này thì ai còn giận đc nữa nhỉ?
 
Lần trước đi uống cafe với 1 anh bạn, anh bạn đó dắt thêm người bạn của mình đi theo.
thế là chỉ gặp được hắn 1 lần, cho đến 1 tuần sau thấy có tin nhắn số lạ:

Chi àh, anh nhớ em quá. Ko biết anh yêu em từ khi nào rồi, đồng ý làm người yêu anh nha em? cho anh hôn cái nhé. chụt chụt

trời ơi điên đầu, mới gặp 1 lần mà nói yêu đương. Lại còn đòi hun nữa...mắc ói! Ko biết con trai thời nay định nghĩa tình yêu thế nào nữa.:wall:
 
Lần trước đi uống cafe với 1 anh bạn, anh bạn đó dắt thêm người bạn của mình đi theo.
thế là chỉ gặp được hắn 1 lần, cho đến 1 tuần sau thấy có tin nhắn số lạ:

Chi àh, anh nhớ em quá. Ko biết anh yêu em từ khi nào rồi, đồng ý làm người yêu anh nha em? cho anh hôn cái nhé. chụt chụt

trời ơi điên đầu, mới gặp 1 lần mà nói yêu đương. Lại còn đòi hun nữa...mắc ói! Ko biết con trai thời nay định nghĩa tình yêu thế nào nữa.:wall:

Hị hị, kinh hồn bạt vía:042:
Nhưng mà chắc cũng có người nọ người chai chứ:004: đâu phải ai cũng thế đâu? ( hơ nhưng mà loại này ngày càng nhiều thì phải - thành dịch rồi chăng?)
 
Tin nhắn rạng rỡ nhất trong ngày
Chu TK: VA ANH TOI-Ma TK:14012345678901-So du: 3320650-So tien GD:3270000.00-GT: TT LUONG T12.09.
 
"... Đúng là bạn trên mạng mà ..."
Buồn lắm khi bạn nhắn cái tin này. Chỉ vì tôi không thể xuống HN gặp bạn khi bạn từ tận trong MN ra ... Sao thiếu sự cảm thông mà đã vội vàng đưa ra câu nói này vậy ...
Tôi ko cho phép ai nói tôi câu này đâu nhé, vì tôi không thiếu sự chân thành khi chơi với bạn cho dù đó là bạn trên mạng ...
 
Sáng sớm, điện thọai tin tin: "Ngàn lần nhớ em, em khẻo không?"-> Hồi âm: sắp ngủm!
 
Sáng sớm, điện thọai tin tin: "Ngàn lần nhớ em, em khẻo không?"-> Hồi âm: sắp ngủm!
Là em, em sẽ nhắn: "Sắp nghẻo" cho nó vần ... :004::004::004:
 
Mai mình về quê, e nhé. :1luvu::1luvu:
 
"Anh Minh khỏe không, lâu ngày rồi không thấy anh ghé quán em chơi. Nhớ anh nhiều "

:blushings :blushings :blushings
...5phút sau:

"Í chết, em gửi tin nhắn lộn rồi. Xin lỗi anh V."
:wall: :wall: :wall:
 
" mày ơi cứu tao với có 2 thằng nó nói yêu tao, giò tao phải làm sao"
bạn mình nói chuyện với con trai cứ như gặp phải ma ý, ko biết nói gì cả
 
Back
Top