Tin nhắn ngày chủ nhật: "Em cho các con về bà ngoại chơi, anh cứ nhậu cả ngày cũng được vì ở nhà không có cơm đâu, nhớ sáng mai về sớm"
Every night in my dreams... :banana:Tin nhắn ngày chủ nhật: "Em cho các con về bà ngoại chơi, anh cứ nhậu cả ngày cũng được vì ở nhà không có cơm đâu, nhớ sáng mai về sớm"
Tin nhắn mà lão Cam send group vào hồi 16h2' ngày 17/12/2009, thế này: "vừa nhận được tin tối nay Việt Nam sẽ thua..."
Chả biết thực hư thế nào nhưng suy cho cùng thì thật hay ho
Tin nhắn xấu nhất trong ngày: "Khi nào chị trả tiền cho em thì em hãy viết hóa đơn nhé"
tin này xấu hơn: "số tiền trong tài khoản không đủ để qúy khách thực hiện cuộc gọi. Yêu cầu quý khách nạp thêm tiền. Xin cảm ơn" :wall:
Tin nhắn từ số máy lạ: "Anh còn nhớ em không? Không biết anh là người thế nào? Chắc anh là một người rất kiêu ngạo, anh nghĩ em làm quen với anh có mục đích sao? Nếu em rủ anh đi nhậu anh có đi không? Sợ anh gặp em rồi lại không chịu về."
Câu trả lời và ửng xử có sẵn rồi đây này:Mọi người hãy vào vai vợ Bác già, khi đọc được tin nhắn trên sẽ reply ntn? và sẽ "ứng xử" với bác già nhà ta ntn?
Tin nhắn ngày chủ nhật: "Em cho các con về bà ngoại chơi, anh cứ nhậu cả ngày cũng được vì ở nhà không có cơm đâu, nhớ sáng mai về sớm"