Xã luận
Ngày 3/8/2005 vừa qua, toàn bộ Ban biên tập của Báo 8 đã sang Trung Quốc theo lời mời của Tân Hoa Xã. Chuyến đi là dịp để lãnh đạo tờ báo và các phóng viên có cơ hội được học hỏi, nâng cao nghiệp vụ và giao lưu với các tờ báo của nước bạn.
Đoàn vừa về tối ngày 11/8/2005 với kết quả thu được vô cùng tốt đẹp. Phóng viên Tú Anh đã có mặt tại sân bay đón đoàn để phản ánh ngay tại chỗ những hình ảnh nóng hổi vừa được ziczac chuyển lên cho độc giả.
Chuyến đi diễn ra như thế nào sẽ được các phóng viên đi theo đoàn phản ánh trong các số báo tới đây, mong độc giả đón đọc. Phóng viên TA không được đi trong chuyến công tác này (vì phải ở toàn soạn trông nom) nên cũng rất tò mò về các hình ảnh mà ziczac gửi lên, hy vọng các thành viên trong đoàn trả lời vài câu hỏi phỏng vấn nhé!
To
Cothant: Anh đã cảm thấy xúc động như thế nào khi gặp lại họ hàng sau 17 năm xa cách? Ngày anh đi là khi anh lên 5, vậy anh còn nhớ một chút gì về nơi chôn rau cẳt rốn không?
To
vovinhnam: Anh không sợ khi đi công tác một tuần thì đê ở phố Vọng vỡ hay sao? Anh đã nhờ ai phòng hộ đê vậy? Chị phuongpvm có phải là người phụ nữ mỏng manh như sương khói không?
To
phuongpvm: Đứng bên anh vovinhnam khá đẫy đà như vậy, chỉ có cảm thấy mình bị chèn ép không? Anh vovinhnam là người đàn ông đích thực đấy chứ?
To
MINA: Quả thật nhìn cặp chân giò thấy ngon quá, sao không thấy chị phô trương nó ra trong đợt công tác ngoài Hà Nội? Trong chuyến công tác này chị có bị ai quấy rối không?
To
phantuannam: Anh đứng với tư thế "í ẹ" thì có nói câu "nghé ọ" không? Có phải khi đứng với tư thế này sẽ làm được một công đôi việc không?
To
KHANHDOAN: Khuôn mặt chị khá đẹp như vậy nhưng lại bị che lấp khiến người ta nghĩ rằng tòa soạn của Báo 8 sao toàn người xấu thế. Lý do chị muốn giấu khuôn mặt của mình là gì vậy? Có phải sợ ối độc giả của Báo 8 tòm tem khiến ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chị hay không?
To
phianhtuan: Anh viết rất ít bài cho Báo 8 nhưng với tư thế đứng chụp ảnh tự tin như vậy, anh có ý định tham gia vào đội quân săn ảnh của Báo 8 không? Trung Quốc không làm anh buồn như ở Đài Loan chứ?