Nguyen Tu Anh nói:ketoancon tên thật là Kinh Kha. Sở dĩ chàng có cái tên vô cùng hay và ý nghĩa là do khi mang thai, mẹ chàng đang đọc câu truyện "Kinh Kha mưu sát Tần Thủy Hoàng". Cảm mến người anh hùng đã dám cả gan "liều mình như chẳng có" đã tưởng vào "hang cọp để bắt được cọp" (nhưng tiếc quá lại không thành công) nên bà đã đặt tên con trai của mình như vậy.
Người mẹ của cậu cũng là một thành viên rất nổi tiếng trên diễn đàn này. Bà là ketoan@ - Super moderator, người mở ra "Lớp học ACCA". Được thừa hưởng toàn bộ gien trội trên gương mặt của người mẹ xinh đẹp này mà ketoancon được phong danh hiệu: người có khuôn mặt điển trai nhất Webketoan.
Bạn đã bao giờ được chiêm ngưỡng dung nhan của chàng chưa? Biết chết liền! Một khuôn mặt cân đối với các nét vô cùng hài hòa và đi với nhau thật đúng điệu. Chiếc mũi cao bổ đôi khuôn mặt ra làm hai phần rất đều. Cặp lông mày rậm và đen, bên dưới là cặp mắt như hút hồn người đối diện. Một đôi mắt nâu nâu pha chút khói làm chiều, nhìn xa xăm như đang "mơ về nơi xa lắm". Bên dưới là làn môi góc cạnh đỏ như son . Khuôn mặt rắn rỏi pha chút sương gió. Chàng có một vẻ đẹp rất cổ điển, rất liêu trai...
Không chỉ có khuôn mặt đẹp, ketoancon còn được thừa hưởng một dáng dấp rất cân đối như người mẫu. Chàng cao 1 thước 78, nặng 75 kí lô. Công việc ban ngày cũng như ban đêm đã cho chàng một thân hình có lẽ chỉ thua mỗi Lý Đức mà thôi. Thật tuyệt vời khi được sở hữu nó, phải không ạ?
Còn tính cách đúng như trên chữ ký đã chọn: Hiệp khách phong lưu. Một hiệp khách đa tình nhưng lại trượng nghĩa. Sẵn sàng lăn xả để chết vì một người đẹp mà chàng muốn chinh phục. Phóng khoáng trong chi tiêu đến độ "xả láng sáng về sớm" chỉ để mua cái sự "phong lưu".
Lại chết với Thảocon rồi. hic hic hic

