Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tình xa


Lặng lẽ thuyền ai chở nắng qua
Trời cao xanh ngắt rắc tơ ngà
Nương ôm đồi thắm cà vươn nụ,
Sóng cuộn bãi bồi bắp vẫy hoa.
Nỗi nhớ quê nhà xao xuyến lạ,
Tình yêu năm tháng sắt son mà.
Này em gái nhỏ, con thuyền nhỏ...
Có chở tình ta đến chốn xa?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
X

xuandang

Sơ cấp
7/5/10
39
1
8
kien giang
Có bài này nghe đã lâu nhưng chưa biết tác giả, chia sẻ với mọi người :

Chênh chênh nét thỏ bóng in tường
Cảnh nọ tình này dạ vấn vương
Sên phách đoạn sầu lơ lững diệp
Nước mây cơn thảm dạn dày sương
Mành ngang liễu rủ tơ lay gió
Cửa trước trăng soi bóng rãi đường
Quanh quẩn những mong ai có biết
Tình tang tính lại nghĩ mà thương.

Bài này có thể đọc ngược lại từ chữ cuối cùng lên đấy bạn ạ!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cảm

Sượng sùng lữ thứ nẻo đường xa
Gặp gỡ ngàn năm chẳng có quà!
Mỏi mắt chờ cơm, thương chị Quế*
Chồn chân đợi cổng, tội anh Hà*.
Chiều rơi phố luạ**, hồ** xanh lặng
Liễu rủ hoàng hôn, mây tím qua.
Tri kỷ một ngày say vạn chén,
Tao nhân, mặc khách ngất ngư...khà.


Ghi chú:
* Thành viên hội thơ Đường Hà Đông
** Phố Hà Đông, hồ Văn Quán
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tắm say
Tháng tư nắng về hong tiết hạ
Lờ lững thuyền đâu gá bên dòng
Bãi bồi bắp mới lên bông
Ngó chàng say rượu tắm sông cởi truồng.


Cởi truồng tắm để khoe trời, đất
Ly rượu còn ngây ngất tháng năm
Chòng chành điệu lý xa xăm
Người đi có nhớ về thăm bãi bồi?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mộc Lan Hoa đã viết:

MỘNG TAN
(Moclanhoa)

Chửa hết cơn mơ giấc đã tàn
Người đi khỏi mộng mộng tan hoang
Trăng tràn lấp dấu trăng lộng bóng
Gió đến xua hương gió bạt ngàn
Bến vắng không vương con nước ngược
Đò thưa chẳng lụy mái chèo ngang
Còn chăng mấy cánh hoa rơi rớt
Nhặt nhạnh trong đêm khỏi ngỡ ngàng
27/05/2011

"Vô tình ta gặp nhau
Trên đường xưa đầy nắng
Nhìn Anh Em chết lặng
Kỷ niệm xưa ùa về..."


Vô Tình
(Hoạ Mộng tan - Đảo vận)

Gặp gỡ nhau đây thật ngỡ ngàng
Lệ nào đưa tiễn buổi sang ngang
Ấu thơ để lại cùng con nước
Gió bụi mang theo tận cuối ngàn.
Lối nhỏ, cau vàng loang nắng cũ
Vườn xưa, lá đỏ giấu hồn hoang
Người đi, kỷ niệm đong đầy mắt
Một giấc nam kha, giấc mộng tàn.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bên bếp nhà sàn
(Kỷ niệm về chuyến đi Tây Bắc tháng 4/2011)


Tháng ba hoa trẩu* trắng đèo hoang
Gió núi xua mây đuổi nắng tàn
Thác cố quặn mình vang vách đá
Sương giăng giăng cánh phủ trên ngàn
Hững hờ khói mỏng loang bên suối
Giục giã chày khuya đọng cuối sàn
Chén rượu San Lùng vừa uống cạn
Lửa hồng trên má Noọng** chưa tan.

Ghi chú:
* Một loại hoa hoang dã vùng Tây Bắc
** Noọng Sao: Em gái
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Anh Phương đã viết:

ĐẾN LÀ NGANG

Không cầy ruộng cạn hoá ra hoang
Phí quá anh ơi ấy tấc vàng
Giữa nẻ cây kia khô chẳng mọc
Quanh bờ rậm rịt cỏ nghiêng sang
Người đời thấy tiếc buông câu trách
Kẻ có tình thương cất tiếng màng
Chàng hỡi sao đi hoài bỏ ngỏ
Trời cho ...thịa của đến là ngang
............AP............

Đành hoang
(Hoạ "Đến là ngang")


Cấy cày bỏ bẵng, cỏ đâm ngang
Nỡ phí ruộng tơi, đất mỡ màng
Lau lách đôi bờ càng rậm rịt
Ao tù một vũng chẳng thông sang
Chàng đi ruộng bỏ, quên tình thiếp
Lệ xót, lòng đau nghĩa đá, vàng
Thương nhớ vơi đầy người ở lại
Tam tòng phận gái ruộng đành hoang.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
phuong nam 1941 đã viết:
contrau.jpg


Khói lam chiều
Làng quê thấp thoáng khói lam chiều
Tiếng hát mục đồng thật đáng yêu
Lúa đã gặt xong bông chắc mẩy
Nước đang cháy tới mạ xanh đều
Tay vê gié cấy cung đàn nảy
Mắt dõi đường cày tiếng hát reo
Bưng bát cơm thơm mùi gạo mới
Làng quê thấp thoáng khói lam chiều.

7.PN


Giọt nắng bỏ quên
(Hoạ "Khói Lam Chiều")

Ai nhặt giùm tôi giọt nắng chiều
Vừa vương trên khoé mắt người yêu
Làn môi thổn thức khoe màu thắm
Suối tóc xốn xang chải gió đều
Hạ đến, thuyền trôi, con sóng hát
Em về phượng nở, trái tim reo
Lứa đôi âu yếm, trời quên cửa
Bỏ dưới trần gian giọt nắng chiều.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Phạm Thôn Nhân đã viết:

THƠ VÀ RƯỢU:

Bài 1
Bài phóng tác lối cổ phong ( thất ngôn bát cú không Đường luật)


SAY

Sợi khói xanh đánh võng đường chiều.
Vịn dốc hoàng hôn lướt khướt xiêu.
Thấp cao bước gió lang thang đổ.
Lơ lửng đường mây nghiêng ngả kiêu.
Vầng ô đỏ lự say gục núi.
Bóng nguyệt xanh mờ rụng suối yêu.
Thơ túi rượu bầu tình men ngất,
Vũ trụ chìm say giấc mơ Kiều...

(chạng vạng rằm tháng tư Tân Mão)


Bài 2 ( Đường luật)

TỰ SAY

Xoè tay chắt nắng tìm hơi ấm.
Hứng chút hương thầm ngọn gió bay.
Cứ gội mưa cho lòng nguội lửa.
Thầm thì với lá để cùng say…


Bác say


Khật khưỡng đường chiều... rõ bác say
Vô tình sợi khói cũng lăn quay.
Thì ra trời, đất còn nghiêng ngả
Chả trách nhân tình cứ ngất ngây.
Mỗi bước thấp, cao sao vịn dốc?
Đôi bầu thơ, rượu chẳng dời tay.
Nếu còn say nữa, còn say nữa
Để lá say cùng, để gió bay...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
phố núi cao(MT) đã viết:
Quang Tri đã viết:

NGÀY TRÔI

Xuân đến rồi đi ,ngày nhẹ trôi,
Miền xuôi mơ thấy bóng lưng đồi.
Chiều buông in dấu nâu sồng bạn,
Đêm rớt vương đời tục lụy tôi.
Mai nở cho nồng lên ánh mắt,
Đào khoe để thắm chút làn môi.
Chẳng qua cũng chỉ là sắc tướng.
Có có không không biết thế thôi!

(Út xe ôm)


CAO NGUYÊN PHỐ NÚI

Mây trời một dãi nhẹ nhàng trôi
Xanh mướt ngàn thông tới ngọn đồi
Hoa cỏ lung linh vờn cánh bướm
Lá vàng rộn rả bước chân tôi
Xuyên trong rừng thẳm chiều phai nắng
Ngắt nụ chè non vị chát môi
Phong cảnh hữu tình đi mãi nhớ
Cao nguyên Phố núi đẹp mê thôi

(PNC)


Trên đèo vắng

Non nước cứ bừng giữa nắng trôi
Quanh co đèo vắng, tím xanh đồi
Xa xa khói mỏng bên triền xóm
Thăm thẳm sông mờ dưới mắt tôi
Cạnh dốc chùa xưa khoe bóng cả
Trên cành sáo sậu thổi kèn môi
Oằn lưng cõng núi chiều loang đổ
Trần thế, thần tiên cũng thế thôi.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Tiếp bạn


Lều em trống quá, khách đâu qua!
Xô cửa, ai vào?... bác đó a.
Nắng cuốn chân người hồng nếp rạ
Thu theo cánh gió, tím nương cà
Vài câu ngẫu hứng nhờ hâm rượu(1)
Một chén quỳnh hoan(2) thấy ấm nhà
Nhìn bác uống, lòng không thể chán(3)
Men rừng nghiêng ngả chuyến tàu xa(4)

Tiếp bạn

Vườn đào ngẹt khách cứ đi qua
Mở cửa boss vào đón tiếp a!!!
Nhấp chén tiêu buồn cùng cá mực
Nâng ly thỏa thích với rau cà
Này mưa cứ tạt xuyên màng vải
Kệ gió đưa vênh gấp nếp nhà
Bạn uống ta mừng thêm chén nữa
Men nồng thắm tới chuyện càng xa...
(boss)


Chẳng xa


Nắng mới xuyên tàn, mây thoáng qua
Vườn thơ ai mở, tiếng ê a.
Đào viên một túp tình thi khách
Tuý tửu vài ly nghiã muống, cà
Gío tạt, mưa dầm thây kệ gió
Nhà vang tiếng hát, lại vui nhà.
Câu thơ sóng sánh, tràn tay rượu
Bạn hữu đôi trời, xa… chẳng xa.
(trung30)
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Trên đèo vắng

Non nước cứ bừng giữa nắng trôi
Quanh co đèo vắng, tím xanh đồi
Xa xa khói mỏng bên triền xóm
Thăm thẳm sông mờ dưới mắt tôi
Cạnh dốc chùa xưa khoe bóng cả
Trên cành sáo sậu thổi kèn môi
Oằn lưng cõng núi chiều loang đổ
Trần thế, thần tiên cũng thế thôi.

Cảnh Trời
(Hòanggiahưng)

Thuyền con lờ lững lội dòng trôi
Lọt thỏm hai bên giữa núi đồi
Khúc khuỷ sông dài xa tầm mắt
Quanh co đường thẳm dốc kề tôi
Dảo chân dừng bước bên bờ suối
Uống ngụm mát lòng hương thoảng môi
Thắm mướt một màu xanh cõi đất
Cảnh trời cũng chỉ được nhiêu thôi

11/6/2011
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Làng ơi!

Này buồn, sao cứ đọng trong tôi?
Phương ấy người xưa có nhớ người?
Bến cũ con đò đưa sớm, tối?
Chợ chiều bóng mẹ gánh đầy, vơi?
Thầy, cô tháng bão còn bên lớp?
Diều sáo đồng quê vẫn giữa trời?
Cũng bởi gạo, tiền đành lỗi hẹn!
Để lòng khắc khoải tiếng: Làng ơi!
 
Sửa lần cuối:
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Thức khuya mới biết đêm buồn
Khi yêu mới biết tình đắng cay
Thà một chút vui rồi chợt tắt
Còn hơn leo lét suốt canh thâu.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mơ màng

Thu về nhè nhẹ, gió mênh mang
Chiếc lá vừa rơi vỡ nắng vàng
Lấp lánh ngàn sao giăng mắt lưới
Du dương điệu lý vọng bên làng
Bâng khuâng giữa sóng con thuyền cũ
Khắc khoải lưng trời tiếng ngỗng hoang
Rượu rót ra rồi sao để đấy?
Ô hay, lữ thứ lại mơ màng!
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nguyên Thoại đã viết:
.

51.jpg


Về đâu mẹ hỡi !

Thôi đừng mót nữa mẹ già ơi
Lũ nhóc nhanh chân lượm cả rồi
Mắt cứ mày mò trong bẩn thối
Tay hoài lục lọi giữa tanh hôi
Cô ba phố rộng chồng không đón
Cậu bảy nhà cao vợ chẳng mời
Bị gậy thân còng lê bước mãi
Về đâu chiếc lá chực chờ rơi !?

Nguyên Thoại


Vì đâu?


Mẹ nuôi năm, tháng khản à...ơi,
Chữ hiếu ngày nay mất nét rồi!
Muối mặt cùng trời thân héo hắt,
Còng lưng dãi nắng gậy mòn, hôi.
Con quan, cháu chức không ai đón,
Tối cháo, chiều canh chẳng tiếng mời.
Bạc bẽo thói đời, tình đắng ngắt
Vì đâu nên nỗi? lệ trào rơi!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Jakenlem đã viết:

Tí dạ

Lấp ló ngoài sân bóng nguyệt đưa
Lào xào lá chuối nép song thưa
Lăn tăn nước gợn chân bèo dạt
Lững thững mây trôi ngọn gió lùa
Lác đác sương khuya rơi mái ngủ
La đà bướm muộn rộn cành đùa
Léo lắt dây rung ai động phím
Lơ là chén rượu nhớ người xưa.

JL

Ngày mới

Long lanh sương sớm, cỏ hương đưa
Lau lách vươn bờ đón nắng thưa.
Lốc cốc đồng sâu trâu vội bước
Loanh quanh lối nhỏ, gió đang luà
Lả lơi nhạn trắng trời chao liệng
Lủng lẳng bầu xanh, bướm lượn đuà.
Lã chã đầu muà mưa dạo nhạc,
Loay hoay nắn mãi phím đàn xưa.
 
L

laiminhhue

Guest
23/8/11
3
1
0
Phu tho
Nghe cũng khá xúc động chứ ha! Rất biết thương tiếc!!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chiều thu

Chiếc lá rơi vèo, tiếng vỡ vang
Trời xanh, xanh ngắt tí mây loang.
Lửng lơ gió mới, diều lơi lả
Văng vẳng đồng không sáo khẽ khàng.
Ngơ ngác bờ xa cò kiếm tổ
Lao xao bến muộn khách lên làng.
Này em có đến xin nhè nhẹ…
Kẻo động làm tan giọt nắng vàng.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Quang Tri đã viết:
ƠI SÔNG QUÊ

Trị dưỡng ,Huế sinh một kiếp tôi
Dòng sông thơ ấu thấm bên người.
Mênh mang Thạch Hãn đò chèo ngược
Dào dạt Hương giang nước chảy xuôi.
Đi lại đường xưa xao xác quá.
Tìm về phố cũ ngỡ ngàng thôi
Sao mà kỉ niệm lung linh đẹp,
Khắc đậm cho ai phải ngậm ngùi.
Út xe ôm


Quê nghèo


Gió Lào, cát nóng cứ theo tôi
Suốt cuộc mưu sinh rát mặt người…
Ngọt lúc lắng lòng nơi xứ Thượng,
Nồng khi tiễn bạn chuyến tàu xuôi.
Tuổi thơ, sông nước, thời xa vắng
Vành nón người ta… nỗi nhớ thôi.
Quê mẹ vẫn nghèo như thuả ấy,
Về thăm chốn cũ lại bùi ngùi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA