Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
T

thuytrang89

Guest
15/6/09
3
0
0
VN
Cảm tác muà thu

“Ngỡ ngàng chiếc lá vàng bay
Ngoài sân ai đã rắc đầy nắng thu.”

“Hạ trả trời xanh với gió lơi…
Cho thu vừa thức vỡ oà nôi”

“Lữ khách sang đò còn ngoái lại...
Nhìn thu ai đổ kín con đường.”


Sao bác có thể nghĩ ra được những câu, từ tượng hình, tượng thanh như thế được nhỉ. Em thấy thơ bác càng ngày càng lên tay & có phong cách rất riêng. Chúc bác vui vẻ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Vui vẻ


Ừ, lại một năm cũng sắp qua
Hoa dâm mấy cọng tóc, thêm già
Ngừơi xưa đôi đứa còn trôi nổi
Tình cũ bao năm vẫn xót xa
Đen bạc cũng đời đâu chỉ bạn
Vàng thau bởi phận chẳng riêng ta
Anh em gặp gỡ, vần thơ mới
Rượu ấm tràn tay một chén... khà.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hà Như đã viết:
Trung30 mến,
Hôm nay có thể uống rượu được rồi, nhỉ ?
Xin mời 3 chén trong Tăng quảng hiền văn (Lời người hiền xưa từng cần nói rộng rãi), chữ Hán,
nhưng có thể đọc phần phiên âm và nghĩa.

三杯通大道
一醉解千愁

Phiên âm:
Tam bôi thông đại đạo,
Nhất tuý giải thiên sầu.


Nghĩa là:
Ba chén rượu có thể thông hiểu đạo lớn,
Một lần say mà giải được nghìn sầu.

Một. Hai. Ba. Dzô.
Thân ái.
Hà Như


Chén tình

Chén đầu kính bác, chẳng say đâu
Chén nữa chưa mong giải được sầu
Dốc miệng đưa dồn ba chén cạn
Nghiêng mình học lóm mấy vần sâu
Tam bôi đã chắc thông kim cổ?
Tứ xứ còn vương vất, cơ cầu!
Học bạn một ngày ra đại đạo
Chén tình hơn cả nghĩa Trần, Châu.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Sống thừa


Cũng sống, mà như một kiếp thừa!
Đâu rồi lý tưởng thủa xa xưa?
Tháng ngày lầm lũi lo cơm áo
Sớm tối mỏi mòn chuyện cháu con
Làng nước, tài hèn kham chẳng nổi
Rượu chè, khoác lác chết không chừa
Trăng trêu, gió hỏi sao hèn thế?
Mới hiểu rằng ta đã sống thừa.
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Sống thừa


Cũng sống, mà như một kiếp thừa!
Đâu rồi lý tưởng thủa xa xưa?
Tháng ngày lầm lũi lo cơm áo
Sớm tối mỏi mòn chuyện cháu con
Làng nước, tài hèn kham chẳng nổi
Rượu chè, khoác lác chết không chừa
Trăng trêu, gió hỏi sao hèn thế?
Mới hiểu rằng ta đã sống thừa.

Cuối tuần góp vui với Thơ đường nhà Mía của bác tí bác nhá.
Nhân cái vần ưa của bác, em xin làm cái Vợ chửa con chưa

Vợ chửa con chưa sống như thừa
Sáng trưa chiều tối nhậu từa lưa
Bia vài ba két còn chưa đủ
Rượu một hai chai cũng chẳng vừa
Đong đưa, bắt mèo vồ mẹ cáo
Kén cá, chê dưa gặp vỏ dừa
Thân lừa ưa nặng , xưa như đất
Chưa xỉn chưa chừa đã sướng chưa?
 
L

lam1012

Sơ cấp
29/7/09
10
0
0
37
ha noi
Ai bảo kế toán là bốn "K"
Khổ khó khô khan cực nhọc quá
Cho dù vất vả cũng thơ ca
Ai viết thơ đường được như ta.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
514
113
Thủ Đô
Đến hẹn lại về...anh Trung ơi...thơ ca sao trầm lắng thế này ?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thu Phong đã viết:
.

images


1. Ngọn Thu Phong

Ngọn gió thu phong ghé xuống đời
Như là một thoáng để rong chơi
Vàng phơi nhạt mộng phai mầu lá
Tím rải hườm mây nhuộm sắc trời
Ngõ nhỏ xa lìa ngày rộn rã
Chân chồn khó níu bước chơi vơi
Mùa đi mùa tới theo chim nhạn
Bốn phía sương đông cứ gọi mời

Thu Phong


Lả lơi


Trên trời quạnh quẽ xuống đây chơi
Một ngọn Thu Phong, cứ lả lơi
Vuốt mặt hồ trong, đùa sóng gợn
Lay cành liễu thắm, đuổi mây trôi
Lang thang, ngắm trộm rừng thay áo
Vòi vĩnh, đòi xem nắng nhuộm đồi
Mỏi mệt đành quay về ngỏ nhỏ
Để sương vừa đọng khỏi chơi vơi
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Sống thừa


Cũng sống, mà như một kiếp thừa!
Đâu rồi lý tưởng thủa xa xưa?
Tháng ngày lầm lũi lo cơm áo
Sớm tối mỏi mòn chuyện cháu con
Làng nước, tài hèn kham chẳng nổi
Rượu chè, khoác lác chết không chừa
Trăng trêu, gió hỏi sao hèn thế?
Mới hiểu rằng ta đã sống thừa.

Sống thiếu

Cuộc sống túng thiếu, đổ liêu xiêu
Thiếu tình, thiếu bạn thiếu tiền tiêu
Ô- tô thỉnh thoảng đòi chăm sóc
Con thì suốt ngày hỏi đô- la
Mình mẩy đau ê, chân thì nhức
Rượu cũng vơi đi, bỏ nhà hàng
Gái trêu! Vợ hỏi sao hèn thế
Mới biết rằng ta còn thiếu nhiều.

Bức xúc! vì nhiều nhà giàu vẫn kêu thiếu! :004:
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Bạn đến chơi nhà

Đã bấy lâu nay bác đến nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả, khôn chài lưới
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà
Cải chửa nên cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có
Bác đến chơi nhà, ta với ta !

Tam Nguyên Yên Đổ
Nguyễn Khuyến



Bạn đến chơi nhà

Bác đến chơi nhà, chẳng quản xa
Chuyện nay, chuyện trước cứ toang ra
Con kêu í oái đòi quăng cá
Vợ chạy lăng xăng muốn đuổi gà
Đãi khách môi xuông lời thế rượu
Chen mâm bát gắp muống cùng cà
Trong ngoài, thế sự, thông kim cổ…
Chỉ cái nghèo là bám mãi a!
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Đối ẩm

Trăng hỡi chuốc nhau một chén này
Hồng đào hương mộng rợn đêm nay
Sương sa mỏnh mảnh buông từng giọt
Sóng vỗ triền miên nhắc những ngày
Nhớ thuả tưng bừng lòng chợt lặng
Thương thời khốn khó dạ như ngây
Men nồng sónh sánh tràn ly bạc
Ngọt đắng cùng chung lối tỏ bày.

09/09/2010
Thu Phong



Tâm sự với trăng

Sóng sánh trăng rơi đáy cốc này
Thêm nồng men cạn đượm tình say
Cô đơn chẳng chiếc, trăng vàng tỏ
Phiêu lãng còn ru mộng tím đầy
Nhớ thủa xông pha, tình bén vội
Qua thời khói lửa, tiếng ca bay
Ôm ly ta uống cùng trăng nhỉ
Để nhắc năm xưa có những ngày...
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nản

Mới trải phần ba cái sự đời
Sao nghe nản quá muốn buông lơi
Loanh quanh ngõ tối im lìm vắng
Nghiêng ngả cõi lòng tí tách rơi
Bưng mặt che buồn hưng hức khóc
Ôm đầu dấu chán hả ha cười
Thế nhân ơi hỡi sầu giăng lớp
Sống trọn sao đây một kiếp người
(vit anh)



Ngẩng

Ừ nhỉ, lom com đã nửa đời!
Nghe lòng rệu rã, thế nhân ơi.
Buồm căng, cứ ngỡ chân trời mở
Biển cạn, âu đành giấc mộng trôi
Chẳng trách kiếp người, cơn gió thoảng
Đa mang duyên nợ, cánh hoa rơi
Sông sâu có khúc, khuyên đừng nản
Hãy sống hiên ngang, ngẩng mặt cười.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nỗi lòng xa xứ


Não lòng mặc khách lúc xa quê
Dáng mẹ còng lưng hắt bóng đê
Xứ lạ, miên man con sóng vỗ
Tình xa, vằng vặc mảnh trăng thề
Vẫy vùng lữ thứ hồn trăn trở
Tung cánh chim bằng dạ tái tê
Một kiếp lỡ làng mong một kiếp
Chân bùn tay lấm há khen chê.


Nhìn sóng lan xa muốn gởi về...
Chân trời phương ấy, nhói lòng... quê!
Đông về, bấc cứ lằn lưng mẹ
Nắng ngả, em còn cuốc cuối đê
Luống mạ vào mùa, tay ngón nẻ
Ao bèo vớt sớm, gót chân tê
Bên song canh thẫm đèn lu, tỏ
Thổn thức lệ nhoà áo phu thê...
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Nhìn sóng lan xa muốn gởi về...
Chân trời phương ấy, nhói lòng... quê!
Đông về, bấc cứ lằn lưng mẹ
Nắng ngả, em còn cuốc cuối đê
Luống mạ vào mùa, tay ngón nẻ
Ao bèo vớt sớm, gót chân tê
Bên song canh thẫm đèn lu, tỏ
Thổn thức lệ nhoà áo phu thê...

Nợ duyên nợ mãi từ kiếp trước
Định mệnh cơ cầu những oán ân
Phu thê phản mục đành dứt áo
Con dại mẹ bồng chẳng tiễn đưa
Bước chân chỉ sợ sai đường lối
Run rẩy bàn tay chắn nắng mưa
Đường đời thế đấy chia hai ngả
Tình duyên vừa thiếu lại vừa thừa...!

Híc, sao mà lại yếu đuối thế không bít!
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Nhìn sóng lan xa muốn gởi về...
Chân trời phương ấy, nhói lòng... quê!
Đông về, bấc cứ lằn lưng mẹ
Nắng ngả, em còn cuốc cuối đê
Luống mạ vào mùa, tay ngón nẻ
Ao bèo vớt sớm, gót chân tê
Bên song canh thẫm đèn lu, tỏ
Thổn thức lệ nhoà áo phu thê...

NỖI LÒNG XA XỨ

Đi xa ai cũng muốn quay về
Tình cảm dạt dào mãnh đất quê
Sông nhỏ uốn quanh nơi cuối xóm
Đồng xanh trãi rộng tận chân đê
Mưa dầu nắng dãi tay cha nứt
Gió nhuốm sương chan gót mẹ tê
Khói bếp chiều vương mờ mái lá
Ầu ơ ngoại hát... giọng lê thê./.

(Thệ Minh ;12/11/10)
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Thề chẳng ngó thơ


Đã nghèo còn ẵm thú chơi thơ
Nhà bốn miệng ăn vẫn dật dờ
Cơm áo, gạo tiền mòn đũng vợ
Rượu chè, thơ phú nổ tang ngô
Khản cổ lằn kêu, lều liếp dột
Đau lòng cuốc chửi, ruộng vườn trơ
Thề thốt từ đây thôi chẳng ngó
Ngẩng đầu trăng sáng, dạ mơ mơ.


Hoạ

Chán đời nên chẳng thiết làm thơ
Nghèo khó đẳng đeo suốt bấy giờ
Học phí leo thang ngày một mếu
Nợ nần chưa trả lãi chồng mơ
Đồng lương mỗi tháng ngày càng hẻo
Tiền lậu quanh năm chẳng dám chờ
Cứ tưởng làm thơ cho bớt tủi
Ai dè thêm nặng nỗi ngu ngơ./.
(Trương Sỏi)


Chẳng chán nào bằng nỗi chán thơ
Vào ra luẩn quẩn mất thì giờ.
Gieo vần, nảy lệ, rơi hoa mếu
Ép luật, tan cười, rụng quả mơ.
Ý trốn rừng sâu, chim lánh hẻo
Tình chìm biển thẳm, cá chôn chờ.
Mua sầu, chuốc vạ, thân thêm tủi
Chán mãi thành ra kẻ ngẩn ngơ.
(Tuấn Khỉ)
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hoạ

Chán đời nên chẳng thiết làm thơ
Nghèo khó đẳng đeo suốt bấy giờ
Học phí leo thang ngày một mếu
Nợ nần chưa trả lãi chồng
Đồng lương mỗi tháng ngày càng hẻo
Tiền lậu quanh năm chẳng dám chờ
Cứ tưởng làm thơ cho bớt tủi
Ai dè thêm nặng nỗi ngu ngơ./.
(Trương Sỏi)


Chẳng chán nào bằng nỗi chán thơ
Vào ra luẩn quẩn mất thì giờ.
Gieo vần, nảy lệ, rơi hoa mếu
Ép luật, tan cười, rụng quả mơ.
Ý trốn rừng sâu, chim lánh hẻo
Tình chìm biển thẳm, cá chôn chờ.
Mua sầu, chuốc vạ, thân thêm tủi
Chán mãi thành ra kẻ ngẩn ngơ.
(Tuấn Khỉ)

ở đời chỉ khoái được làm thơ
để hết ngẩn ngơ hết thời giờ
để quên công việc nhiều khóc mếu
học đòi quyết chí đợi vận

nên thơ đợt này như hóa hẻo
im ỉm nằm yên chỉ đợi chờ
bao năm nhọc nhằn qua hổ tủi
để lại tung hoành những ngẩn ngơ
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Kệ

Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận vôi
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn lặng
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Kệ

Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận cò
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn lặng
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.


Biết

Chán chán, chê chê biết hết rồi
Người người, chốn chốn thảy tanh hôi!
Nhờ nhờ, nhạt nhạt phôi pha mực
Toét toét, toe toe lật lọng còi.
Quẩn quẩn, quanh quanh đành sống lặng
Ầm ầm, ĩ ĩ mặc đời trôi.
Vay vay, trả trả, ai cho chịu?
Mỏi mỏi, mòn mòn đến chết thôi!
(Tuấn Khỉ)
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Kệ

Lấn lấn, chen chen nhọc lắm rồi
Tiền tiền, gạo gạo đẫm mồ hôi
Chua chua, chát chát đen đời mực
Đắng đắng, cay cay bạc phận cò
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tìm chốn lặng
Vương vương, vấn vấn kệ dòng trôi
Chê chê, trách trách âu đành chịu
Tỉnh tỉnh, say say cũng thế thôi.

Quên

ngược ngược, xuôi xuôi được mấy đời
giàu giàu, khổ khổ chỉ cuộc chơi
khóc khóc, than than đặng hết kiếp?
cười cười, sướng sướng liệu chẳng rời?
thương thương, nhớ nhớ âu duyên - nợ
hợp hợp, tan tan cũng lẽ đời
hờn hờn, giận giận chi mà khổ
uống uống, say say phủi sự đời
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA