Đ
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế
Nắng nóng thì đi nhậu
Trời đang rang nắng, gió đi đâu
Cát cháy, vườn khô lá rữa mầu
Đen thủi lưng trâu vài bướm đậu
Vàng khè mõm chó mấy ruồi bâu
Đồng đang đất nẻ khoai trơ gốc
Đường vẫn xe lao bụi ngập đầu
Ngòi cạn trêu ngươi phường đánh dặm
Chúng đành vào quán rượu cùng nhau.
Nắng nóng thì đi nhậu
Trời đang rang nắng, gió đi đâu
Cát cháy, vườn khô lá rữa mầu
Đen thủi lưng trâu vài bướm đậu
Vàng khè mõm chó mấy ruồi bâu
Đồng đang đất nẻ khoai trơ gốc
Đường vẫn xe lao bụi ngập đầu
Ngòi cạn trêu ngươi phường đánh dặm
Chúng đành vào quán rượu cùng nhau.