Thơ Đường - nhà Kế

  • Thread starter Đoàn Minh Trung
  • Ngày gửi
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Nắng nóng thì đi nhậu

Trời đang rang nắng, gió đi đâu
Cát cháy, vườn khô lá rữa mầu
Đen thủi lưng trâu vài bướm đậu
Vàng khè mõm chó mấy ruồi bâu
Đồng đang đất nẻ khoai trơ gốc
Đường vẫn xe lao bụi ngập đầu
Ngòi cạn trêu ngươi phường đánh dặm
Chúng đành vào quán rượu cùng nhau.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lại thi
(Thơ vui thời @)

Lại đèn, lại sách, lại mùa thi
Mấy chục năm liền tớ lại đi
Học trước, quên sau âu cũng tại...
Quay trên, cóp dước đấy là vì...
Nó đậu ai khen, đừng vênh váo
Ta hỏng, ta về có sá chi
Cụ Tú mòn đời đeo bảng... trượt
Mà thơ hay thế dễ đâu bì.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lên chức
(Viết cho thằng bạn)

Nó vừa lên chức ở trường chuyên
Giám đốc vài hôm đã lắm tiền
Áo lượt một ngày ba, bảy chiếc
Đèm mờ nửa tháng chín, mười phiên
Vợ bỗng đi hoang, con bỗng đoảng
Bạn không thăm hỏi, nó không phiền
Chềnh ềnh váy ngắn bàn thư ký
Bảo chẳng tí tòm họa nó điên.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lại thi
(Thơ vui thời @)

Lại đèn, lại sách, lại mùa thi
Mấy chục năm liền tớ lại đi
Học trước, quên sau âu cũng tại...
Quay trên, cóp dước đấy là vì...
Nó đậu ai khen, đừng vênh váo
Ta hỏng, ta về có sá chi
Cụ Tú mòn đời đeo bảng... trượt
Mà thơ hay thế dễ đâu bì.

Thôi kệ!

Nhà giàu chúng nó chả thèm thi
Chân đất, quê mùa tớ mới đi
Cũng thử một lần khua bút để...
Nào hay mấy lượt trượt chân vì...
Ngâm thơ, thơ ngọng thôi đành rớt
Đếm bạc, bạc nghèo chẳng dám chi
Bắt chước người xưa "thây kẻ thức"*
Về quê, ta - rượu cứ li bì.

* "Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức" - Tú Xương
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Miền Tây


Trời mênh mông, đất mênh mông
Xanh mướt bờ xa bắp mới trồng
Mỏng dính cánh chuồn chao giữa gió
Dập dìu mắt đỏ* lướt ngang đồng
Thuyền phơi lưới ướt, vàng ươm nắng
Nước nổi, bèo bồng tím ngắt sông
Mùa cá linh về so đũa** trắng
Miền Tây, điên điển nở trong lòng.


* Tên một loài chim
** Tên một loại cây (bông màu trắng, nấu canh chua cá linh thì tuyệt)
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Miền Trung

Gió Lào, cát trắng, nóng như nung
Sỏi, đá đồng chua, bạc phếch rừng
Nắng hạn xác xơ màu lá rữa
Bão giông xối xả mái nhà rung.
Nhọc nhằn trong mỗi câu hò Huế
Chát mặn từng con sóng cửa Tùng
Từ ấy xa nhà, nơi viễn xứ...
Tim còn ngọt lịm tiếng... Miền Trung!
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Kiếp phong trần

Người đã đi rồi bỏ chốn xưa
Xa rời kỷ niệm những chiều, trưa
Hàng cây tiễn bước còn run rẩy
Hạt bụi buông mình mặc đẩy đưa
Vôi ấy chưa tôi thì đã bạc
Chanh này chẳng rấm thế mà chua
Đâu rồi lý tưởng hằng ôm ấp
Một kiếp phong trần giữa nắng mưa.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lời cuối!
(Viết cho người đã khuất)

Cầu xin thần chết một giờ thôi,
Để nắng đang lên sáng mặt người
Khói bếp ngày mùa như rất vội
Con đò, bến nước vẫn không vơi
Nhọc nhằn năm, tháng trào trên má
Dang dở vần thơ thẹn với đời
Một bước chân về còn ngóng đợi...
Xin người chầm chậm đến bên tôi!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Ngậm ngùi!
(Viết cho người đã khuất)

Thôi thế là thôi một kiếp người
Hận thù, vinh nhục nước mưa trôi
Con đường phía trước đi chưa hết
Cát bụi hôm nay rũ sạch rồi
Thương vợ tháng, ngày cay phận ớt
Giận mình mưa, nắng bạc thân vôi
Ngậm ngùi nhân thế còn nghiêng ngả
Món nợ trần ai để lại đời!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Chán chồng
(vui tí)

Xóm mới khai trương hội chán chồng
Mấy bà tố khổ cánh đàn ông,
Có anh phở đói, cơm chê bủng
Lại bác trên đòi dưới bảo không
Uống rượu cả ngày đêm duỗi cẳng
Ngồi câu suốt buổi tối đau mông
Phen này lại béo thằng ăn vụng
Tiệm thuốc tiên kia kiếm bộn đồng.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lạnh lùng
(Ngày ấy em, tôi...)

Người dưng vô cớ giận người dưng
Ánh mắt anh sao mãi lạnh lùng
Có Phải duyên này chưa đủ chín
Hay là đường ấy chẳng còn chung
Gió lay, nắng nhuộm bờ vai nhỏ
Trống điểm trường tan một tiếng tùng
Lặng lẽ mỗi chiều bên lối vắng
Mong chờ ai đấy trái tim rung...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Ngại ngùng!

Nhè nhẹ hiên ngoài, nắng phải không?
Sao còn e ấp nấp bên song!
Chắc là áo mỏng mong manh quá!
Hay vẫn lưng trần lấp lánh trong?
Có trốn cũng vàng cau trước ngõ
Vừa về đã đỏ sóng trên sông
Vắng em mấy bữa chông chênh lắm!
Hãy đến ôm anh chớ ngại ngùng.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Sáng tháng tư

Thả bước chân trần sáng tháng tư
Đầu làng khói mỏng cứ như đu
Mướp vàng hứng nắng đùa ong mật
Sen trắng phơi sương bật cánh dù
Bến chợ thuyền chen còi háo hức
Cánh diều ai thả sáo vi vu
Trời xanh im ắng, đồng đang ngủ
Bất chợt mưa rào thức đấy ư!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Lạc giữa mùa hè

Tu hú chơi xa vội vã về
Xạc xào lối nhỏ gió hàng me
Tiếng ve cuối xóm vừa râm rả
Lửa lựu bên hiên đã lập loè
Lờ lững sông xanh, bèo tím ngắt
Bâng khuâng mây trắng, nắng vàng hoe
Sân trường im ắng người đâu nhỉ?
Để bước chân ai lạc giữa hè!
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Tháng năm về

Ai vuốt cong rồi sợi nắng trong
Luồn qua kẽ lá vắt bên song
Lao xao dưới bãi cò lơi lả
Lấp lánh trên sông sóng phập phồng
Đường cỏ quanh co hoa gạo đỏ
Chân trời xa tít áng mây hồng
Tháng năm khe khẽ về bên cửa
Xanh thế ngoài kia ngọn gió đồng.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Ngại ngùng!

Nhè nhẹ hiên ngoài, nắng phải không?
Sao còn e ấp nấp bên song!
Chắc là áo mỏng mong manh quá!
Hay vẫn lưng trần lấp lánh trong?
Có trốn cũng vàng cau trước ngõ
Vừa về đã đỏ sóng trên sông
Vắng em mấy bữa chông chênh lắm!
Hãy đến ôm anh chớ ngại ngùng.

Ngượng ngùng!

Xuân đã đi rồi tưởng trống không!
Hè vừa đem nắng rắc qua song
Sân nhà mướt rượt phơi tơ óng
Khóm liễu mượt mà xoã bến trong
Ai đứng bên bờ còn vẫy nón
Đò về đầu xóm đã sang sông
Ước chi đừng cách bờ đê mỏng
Để nụ hôn kia khỏi ngượng ngùng!
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Nhà thơ... thẩn

Khôn chẳng khôn, khờ chẳng khờ
Năm này, tháng nọ cứ lơ mơ
Liêu xiêu mái dột mưa lênh láng
Dật dẹo vườn hoang, vợ hững hờ
Hết gạo, teo lương, nhà lắm nợ
Tàn đêm cắn bút, kệ đầy thơ
Này ông thi sĩ, chồng thơ ấy
Đốt chẳng thành tro* được mấy tờ?!

*"Có những điều đốt mãi chẳng thành tro"- Lê Quang Trang.

Đành dại!

Ừ thì nó khéo, tớ luôn khờ
Vì thế đồ rằng chẳng dám mơ
Cũ vợ muốn thay, thay chả được
Thiu cơm cố nuốt, nuốt ơ hờ
Hắn khôn bởi hắn xông xênh bạc
Mình dại nên mình lẩn thẩn thơ
Chả nhẽ ta nghèo đeo tiếng Mõ
"Ông tôi"* hay "nó" có do tờ?

*"Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi"- Nguyễn Bỉnh Khiêm
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Bài này đã gửi trên Facebook. Post lại đây góp thêm bộ sưu tập với anh Trung!
Mời anh 1 ly nhé

ĐỘC ẨM!

Công việc bề bộn sớm rồi đêm
Lục tục lo toan tóc ướt mềm
Nhìn sang con trẻ bo đầu học
Bố dùng điện thoại post thơ thêm
Ngày lên facebook còn chưa chán
Tối về điện thoại vẫn lan man
Biết đời sướng khổ mặc ai đó
Sao phải cúi đầu khóc kêu than

Nước chảy đá mòn tạo rãnh sâu
Lệ ướt hoen mi đuôi mắt sầu
Trái tim máu chảy nâng nhiệt huyết
Đôi vai gánh nặng không cúi đầu
Đường đời chông gai ai biết đâu
Bạn bè tha phương trăm sắc mầu
Có đứa thành công đời tươi sáng
Đứa thì xa quê mãi trời Âu

Đêm về nâng chén vơi đầy vơi
Thỏa sức tình ta với khung trời
Một tiếng điếu cày hay như sáo
Tiếng mẹ ru con bé khóc đòi
Lại thêm một chén cho nhung nhớ
Mới ở đâu đây thuở ngây thơ
20 năm ấy còn như mới
Một chén cho mình chút ngẩn ngơ

Đã tới nửa đêm trăng mơ màng
Ngày cũ chưa qua mới đã sang
Đêm nay ta dài cùng mây nước
Rượu đã cạn vơi chén chịu chăng
Một nốt nhạc vui với cung đàn
Đưa người thơ thẩn hết miên man
Dăm ba chén rượu bên khung cửa
Trả hết sầu lo với thơ tàn

Liệu biết ngày mai ai sẽ đau
Chén rượu ưu tư với tình sầu
Đêm qua trăng tàn vương cành lá
Vài giọt sương mai rớt qua mau
Sướng khổ chẳng qua ta biết ta
Cân đối mong manh mới gọi là
Không ham tiền bạc, giàu nhân ái
Mặc sức thỏa lòng bạn với ta
...
Chùa bên đã điểm tiếng chuông tan
Nhà ai đốt nén khói mơ màng
Say thêm một chén đời thêm mộng
Tạo nốt vần thơ . - chấm nét ngang (*)

….
(*) Có thể hiểu: Chấm và sang ngang
DuyVinh độc ẩm bên khung cửa đêm 13-5-2013
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Gặp bạn

lâu rồi chốn cũ lại về chơi
Tìm chút dư âm thủa thiếu thời
Muôm muỗm thơm lừng cời bếp lửa
Cua đồng nóng hổi nấu mồng tơi
Bên manh chiếu cũ dăm thằng bạn
Dưới ánh sao khuya mấy mảnh đời
Chửa rót mà đêm như quá vội
Trăng rơi đáy chén, rượu vàng môi.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế

Không đề

Mỏng dính áo dài ướt dưới mưa
Hỏi chàng thi sĩ chết hay chưa?
Sóng tình chợt đập ngàn cơn thiếu
Nét đẹp mà khen nửa tiếng thừa
Đời đã ban cho sao chẳng ngắm
Trời đang tị nạnh cũng không chừa
Lại người em gái trên đường cũ
Mỏng dính áo dài ướt dưới mưa.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA