Giá như
Một chữ nhân tình chẳng bán mua
Vì đời đầy đống cái được - thua.
Bon chen kẻ chợ lừa thân thích
Lếu láo quan trường đổi nắng mưa
"Nửa chữ tôn thầy", mờ đạo cũ,
"Ba gang bán khế", lấp tình xưa!
Giá ta trông giống như thằng cướp
Để khỏi bôn ba, khỏi lọc lừa
Thơ của bác cách dùng từ rất phóng khoáng và sáng tạo xin được hoạ lại bài thơ này
Đời là vậy
Lỡ phận đưa vào chốn bị mua
Làm người muốn lắm cũng vờ thua
Thân mòn sải bước bao mùa nắng
Số khổ trải lòng mấy vụ mưa
“Chĩnh gạo chuột xa” quên nghĩa cũ
“ Bờ rào chó đái “ lạc đường xưa
Nhà tồi mái dột hư từ nóc
Phải nhịn mà căm cái thói lừa!
Linkfun
Rất vui lòng được xướng họa với bác hì hìLâu lắm rồi tớ mới thấy bài hoạ chỉnh đến thế. Hay lắm bạn ạ.
Nếu có nhã hứng về thơ theo thể Đường luật, mời bạn siêng ghé đây xướng hoạ với tớ cho đỡ lẻ.
Bài này tớ sẽ hoạ sau.
Một chút mùa thu
Hạ chửa chịu đi lá chửa rơi
Mái hiên sáo đã hót vang trời
Long lanh giọt nắng hoe hoe đọng
Biêng biếc nhành hoa tím tím trôi
Lấp lánh ngàn sao vờn mặt sóng
Du dương điệu lý vọng bên đồi
Trời xa xanh ngắt, diều lơ lửng
Gió gởi thu về một chút thôi.
Thấy bài này lạ nên tham gia với bác . Chúc bác mãi yêu đời nhả thơ nhé
Thu còn ngủ
Nắng vẫn trải dài mưa vẫn rơi
Ngày qua ngày lại gió lưng trời
Chòng chành chiếc lá nghiêng nghiêng vẫy
Đủng đỉnh con thuyền nhẹ nhẹ trôi
Ngan ngát mùi hương ngoài bãi lúa
Hanh hao ngọn gió phía lưng đồi
Thu còn ngái ngủ chưa thức dậy
Hạ mới tràn trề bỡn vậy thôi.
Linkfun
Chơi chứng khoán
Suốt ngày bán bán với mua mua
Thấp thỏm xuống lên, được với thua
Khách chơi hí hửng tìm hàng mới
Kẻ bán ngồi mong giá được mùa.
Hấp tấp xanh đèn thời tưởng thắng
Ai ngờ cuối trận lại thua đau
Vào chơi phải biết… đừng có "máu"
Đóng cửa nhiều phen… mắt đỏ ngầu! :047:
Chẳng dễ đâu
Này này tớ bảo cho mà biết
Canh bạc đỏ đen chẳng dễ đâu.
Thu dậy
Con thuyền lờ lững nhoà sương mỏng
Thổn thức thu về, tiếng lá rơi.
*Mưa rào
Ôi trời, ông anh ơi, bây giờ thời thế nó nha nhem cái nỗi gì...năm xửa năm xưa nó cũng nhá nhem rồi.Chỉ có điều, nó như một vết dầu loang....Bây giờ thời thế nó nhá nhem
Tài đức đâu ra? nghĩ mà thèm
Bìm bịp mị dân từ trên xuống
Chim lợn theo đàn dưới đi lên
Kẻ sỹ thôi đành cam chảy máu
Quan trường mua bán , chết dân đen
Ô dù không có, cò không tiến
Vàng thì cũng hóa đống đồng thau!