Mỗi Ngày 1 Điều ước

Ước: Khỏe lại ... :sad:
 
Mình biết có ước thì điều ước của mình cũng không trở thành sự thật, nhưng mình vẫn muốn ước. Ước gì những điều a nối tối qua không phải là sự thật, ước gì đó chỉ là a mún thử mình thôi, ước gì a không phải chịu những tháng ngày tự rằn vạt bản thân như vậy nữa.Sao mình thấy đau lòng quá chừng.
 
ước ngày đầu tiên của tuổi 20 được suôn sẻ và gặp nhiều may mắn :X
 
Thành tâm ước: Mắt hết đau ...
 
ước một điều không bao giờ xảy ra.... mình ước gì mình chỉ 18tuổi thôi..........
 
ước một điều không bao giờ xảy ra.... mình ước gì mình chỉ 18tuổi thôi..........

sao bạn không ước trẻ hơn tý nữa ý, 18 vẫn còn già lắm :))
pi mà ước thì ước trở về lúc mới tập đi :X:X
chỉ việc ăn và ngủ :))
 
oh, 18 được rồi, ko muốn trở về trẻ sơ sinh đâu. Và nếu được ước mình sẽ nhắm mắt xuôi tay như thế nào thì....ước gì mình sẽ chết đẹp....
PIPI ......nghĩ sao
 
oh, 18 được rồi, ko muốn trở về trẻ sơ sinh đâu. Và nếu được ước mình sẽ nhắm mắt xuôi tay như thế nào thì....ước gì mình sẽ chết đẹp....
PIPI ......nghĩ sao

cơ mà bạn chưa muốn chết, đời vẫn còn đẹp lắm :1nono:
vừa mới qua cái sn đc hơn chục tiếng :angel::angel:
 
oh, chỉ là ước thôi mà, chẳng qua mình ước hơi bị xa thôi. Cho mình nick của pipi được không, để....có thể tám một chút. skype hay yahoo cũng được.....
 
oh, chỉ là ước thôi mà, chẳng qua mình ước hơi bị xa thôi. Cho mình nick của pipi được không, để....có thể tám một chút. skype hay yahoo cũng được.....

my YM: pipi_90 make relationship luôn, sợ gì :))
đông bạn thêm vui :D
 
em ước em thật giỏi kế toán để có thể ...... kiếm được nhiều tiền ( Là làm ở nhiều nơi í mà) hehehehe
 
Mỗi khi mở mắt, thấy mình còn sống -> mình vẫn còn hơn nhiều người đang chuẩn bị...
Mỗi khi sắp được ăn, thấy nhiều người còn vất vả hơn mình -> phép màu của cuộc sống.
Mỗi khi được thong thả đạp xe dạo phố, nhiều người đang bon chen kiếm tiền trên vỉa hè -> mình vẫn còn hạnh phúc.
Mỗi khi, mỗi khi.... cuộc sống vô chừng, thấy mình còn được ăn, ngủ, ị "hơi thô bỉ chút" thì hãy cám ơn cuộc sống đã cho mình phép màu.

Có thể cảm nhận và bằng lòng với cuộc sống: cuộc đời trở nên đẹp như mơ.
Nhưng mấy ai làm được. Ước mơ của mình đó, có thể cảm nhận và bằng lòng với cuộc sống mà mình đang đó. Mình đã biết về nó lâu rồi, nhưng sao nó nằm xa tầm với.....
 
Mỗi khi mở mắt, thấy mình còn sống -> mình vẫn còn hơn nhiều người đang chuẩn bị...
Mỗi khi sắp được ăn, thấy nhiều người còn vất vả hơn mình -> phép màu của cuộc sống.
Mỗi khi được thong thả đạp xe dạo phố, nhiều người đang bon chen kiếm tiền trên vỉa hè -> mình vẫn còn hạnh phúc.
Mỗi khi, mỗi khi.... cuộc sống vô chừng, thấy mình còn được ăn, ngủ, ị "hơi thô bỉ chút" thì hãy cám ơn cuộc sống đã cho mình phép màu.

Có thể cảm nhận và bằng lòng với cuộc sống: cuộc đời trở nên đẹp như mơ.
Nhưng mấy ai làm được. Ước mơ của mình đó, có thể cảm nhận và bằng lòng với cuộc sống mà mình đang đó. Mình đã biết về nó lâu rồi, nhưng sao nó nằm xa tầm với.....

Câu trên bạn nói hay quá nhưng câu dưới mình chẳng hiểu gì cả.Ước gì mình có thể hiểu được hichic...
 
ước gì tôi có đôi cánh bay vi vu trên bầu trời trong xanh.
ôi sung sướng biết bao:angel:
 
Câu trên bạn nói hay quá nhưng câu dưới mình chẳng hiểu gì cả.Ước gì mình có thể hiểu được hichic...

Hi hi, nghĩa là mình ước gì mình là một người luôn luôn bằng lòng với hiện tại (điều kiện, cuộc sống, việc làm...). Vì mình nghĩ (chỉ mình nghĩ thôi nhé) không ước muốn tất là tâm hồn luôn được vui vẻ, lo lắng, bồn chồn.....

Nhưng mình chưa bao giờ làm được vì lúc nào mình cũng ước cao hơn. VD như là có xe đạp, ước có xe máy Trung Quốc (phải cày mới có). Có xe máy Trung Quốc ước có tay ga. Có tay ga ước có nhà, có nhà ước có biệt thự......

Hơi khó nói chút xíu, nhưng đại loại thì nó ngược lại với tháp nhu cầu của Maslow (không biết viết đúng chính tả hay không)
 
Back
Top