Sao lại thế nhỉ? Giờ mình đang học cùng một cô bạn, cô ấy không chỉ không được 1m50 mà người lại còn nhỏ thó, nhìn như con nít. Nhưng được cái cô bạn đó rất hay, nói cười suốt ngày và nói chuyện rất lôi cuốn, vì thế mình rất thích tiếp xúc với bạn ấy, và cũng không có gì lạ khi cô ấy có rất nhiều người yêu, (mà lại toàn là những anh đẹp trai, học trường đỉnh). Chả bù cho chị gái mình, ai cũng khen xinh, nết na, khéo tay hay làm, thế mà đến giờ vẫn chưa có người yêu (mình đoán chắc tại cái khoản giao tiếp của "bả" kém quá, đúng thế thật). Thế mới biết, đánh giá một con người không thể nhìn vẻ bề ngoài bạn ạ. Tự tin chính là vẻ đẹp của phụ nữ chúng mình đấy. Bạn không tin vào bản thân mình thì còn ai tin vào bạn nữa? Trên đời làm gì có ai hoàn thiện đâu? Được mặt nọ thì mất mặt kia. Có những thứ bạn có mà người khác ao ước mà không được đấy, chỉ là bạn chưa phát hiện ra thôi. Vì thế hãy không ngừng trau dồi kiến thức, tư cách đạo đức, sống sao cho tốt người đẹp đạo là được. Tuy rằng thời đại ngày nay, hình thức nhiều khi đem lại nhiều thuận lợi, nhưng mình nghĩ câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" không bao giờ lạc hậu. Mình cũng không cao, cũng không xinh, nhưng được cái mình yêu đời (là bạn bè nhận xét vậy) nên lúc nào mình cũng có rất nhiều bạn tốt xung quanh. Vì thế, bạn ơi, hãy mở lòng ra nhé! Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bất cứ ai dám sống, dám nghĩ, dám làm. Chúc bạn vui!