V
Chào cả nhà, không biết có bác nào có tâm trạng và suy nghĩ giống em ko?
Em sắp ra trường rồi. Phải nói là mấy năm học em đã cố gắng hết mình, điểm tổng kết luôn đạt loại khá, riêng điểm chuyên ngành thường đạt loại giỏi. Thầy cô khen, bạn bè nể phục. Nhưng có một điều mà em rất băn khoăn, càng sắp ra trường em càng hoang mang. Đó là những thứ mà em được trang bị trong nhà trường chỉ là sách vở, xa vời thực tế. Em biết đó là tình trạng chung của nền giáo dục Việt Nam: Học không đi đôi với hành. Vì thế sinh viên ra trường không có việc làm, chỉ bởi một điều đơn giản: không có kinh nghiệm. Mà nếu có được tuyển thì công ty cũng phải đào tạo lại. Vậy 3,4 năm học hành vất vả để làm gì?
Vừa rồi chúng em có được thực hành ghi sổ, và đồng thời cũng được học phần mềm Misa 7.9. Nhưng em thấy chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Đến bây giờ mà chúng em còn chưa biết cái báo cáo thuế nó mặt ngang mũi dọc như thế nào, nói gì đến việc quyết toán thuế? Mặc dù đã được học thuế TNDN, thuế TNDN hoãn lại trong kế toán, được học cách tính các loại thuế trong môn Thuế, được học các nghị định, thông tư có liên quan. Đó chỉ là một phần rất nhỏ, còn biết bao nhiêu vấn đề trong thực tế cuộc sống mà bọn em chưa bao giờ va chạm. Nhất là từ khi tham gia WKT, em càng thấy hoang mang hơn. Sao lạ quá nè, sao chẳng giống những gì mình được học cả vậy? Sao cái này không thấy cô giáo nói đến bao giờ nhỉ?...
Các anh chị bảo, những gì mình được học sau này đi làm sẽ không sử dụng đến đâu, em không tin. Nhưng bây giờ thì em đã bắt đầu tin rồi đó.
Lại còn thêm một vấn đề khiến em băn khoăn. Ai cũng biết phần mềm kế toán giúp cho công việc kế toán dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần chú ý nhập đủ chứng từ, phần mềm sẽ tự động định khoản, tính giá thành...Nói tóm lại là làm tất cả, cuối kỳ chỉ cần click vào phần "Báo cáo tài chính" rồi bấm lệnh in là xong! Vậy thì chúng em học cách lập báo cáo tài chính để làm gì? Học cách kết chuyển, tính giá thành, học cách định khoản... để làm gì? Chẳng lẽ học xong rồi đành bỏ phí, để kiến thức bao năm học hành vất vả mới có được sẽ bị mai một theo thời gian? Và nếu vậy thì kế toán có cần dùng sổ sách như trước kia nữa không, hay chỉ cần mỗi người một cái máy tính và một kho lưu chứng từ? Và có cần phân chia thành kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng? (Vì giờ chỉ mỗi việc nhập chứng từ).
Vẫn biết rằng tất cả là do mình tự học hỏi, không ai chỉ bảo cho mình tường tận từng ly từng tý. Nhưng chúng em biết học hỏi ở đâu, học hỏi như thế nào và làm sao để học hỏi? Hay là tự mày mò?
Thêm vào đó, khi ra trường thì chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Vậy sinh viên mới ra trường mà không được tạo điều kiện, đi đến đâu cũng bị từ chối thì lấy đâu ra kinh nghiệm đây? Trong khi nếu ai đó may mắn tìm được việc thì cũng không được chỉ bảo, bởi vì ai cũng "giấu nghề" mà.
Em đang định đi học thêm mấy khóa đào tạo kế toán, như kế toán thuế, kế toán tổng hợp... để có điều kiện tìm hiểu thực tế (hay ít nhất là để xem cái báo cáo thuế nó như thế nào, hic). Nhưng em cũng lại băn khoăn, không biết liệu mình có được "hành" không hay lại vẫn chỉ "học" thì thật là toi công.
Đó là tâm sự của em và cũng là tâm trạng chung của các bạn em. Không biết trước đây khi sắp ra trường các bác có tâm trạng giống như em không? Và để có được "kinh nghiệm đầy mình" như bây giờ thì các bác đã phải làm như thế nào? Thực sự em rất hoang mang. Rất mong được chia sẻ và an ủi.
Chân thành cảm ơn các bác!
Em sắp ra trường rồi. Phải nói là mấy năm học em đã cố gắng hết mình, điểm tổng kết luôn đạt loại khá, riêng điểm chuyên ngành thường đạt loại giỏi. Thầy cô khen, bạn bè nể phục. Nhưng có một điều mà em rất băn khoăn, càng sắp ra trường em càng hoang mang. Đó là những thứ mà em được trang bị trong nhà trường chỉ là sách vở, xa vời thực tế. Em biết đó là tình trạng chung của nền giáo dục Việt Nam: Học không đi đôi với hành. Vì thế sinh viên ra trường không có việc làm, chỉ bởi một điều đơn giản: không có kinh nghiệm. Mà nếu có được tuyển thì công ty cũng phải đào tạo lại. Vậy 3,4 năm học hành vất vả để làm gì?
Vừa rồi chúng em có được thực hành ghi sổ, và đồng thời cũng được học phần mềm Misa 7.9. Nhưng em thấy chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Đến bây giờ mà chúng em còn chưa biết cái báo cáo thuế nó mặt ngang mũi dọc như thế nào, nói gì đến việc quyết toán thuế? Mặc dù đã được học thuế TNDN, thuế TNDN hoãn lại trong kế toán, được học cách tính các loại thuế trong môn Thuế, được học các nghị định, thông tư có liên quan. Đó chỉ là một phần rất nhỏ, còn biết bao nhiêu vấn đề trong thực tế cuộc sống mà bọn em chưa bao giờ va chạm. Nhất là từ khi tham gia WKT, em càng thấy hoang mang hơn. Sao lạ quá nè, sao chẳng giống những gì mình được học cả vậy? Sao cái này không thấy cô giáo nói đến bao giờ nhỉ?...
Các anh chị bảo, những gì mình được học sau này đi làm sẽ không sử dụng đến đâu, em không tin. Nhưng bây giờ thì em đã bắt đầu tin rồi đó.
Lại còn thêm một vấn đề khiến em băn khoăn. Ai cũng biết phần mềm kế toán giúp cho công việc kế toán dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần chú ý nhập đủ chứng từ, phần mềm sẽ tự động định khoản, tính giá thành...Nói tóm lại là làm tất cả, cuối kỳ chỉ cần click vào phần "Báo cáo tài chính" rồi bấm lệnh in là xong! Vậy thì chúng em học cách lập báo cáo tài chính để làm gì? Học cách kết chuyển, tính giá thành, học cách định khoản... để làm gì? Chẳng lẽ học xong rồi đành bỏ phí, để kiến thức bao năm học hành vất vả mới có được sẽ bị mai một theo thời gian? Và nếu vậy thì kế toán có cần dùng sổ sách như trước kia nữa không, hay chỉ cần mỗi người một cái máy tính và một kho lưu chứng từ? Và có cần phân chia thành kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng? (Vì giờ chỉ mỗi việc nhập chứng từ).
Vẫn biết rằng tất cả là do mình tự học hỏi, không ai chỉ bảo cho mình tường tận từng ly từng tý. Nhưng chúng em biết học hỏi ở đâu, học hỏi như thế nào và làm sao để học hỏi? Hay là tự mày mò?
Thêm vào đó, khi ra trường thì chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Vậy sinh viên mới ra trường mà không được tạo điều kiện, đi đến đâu cũng bị từ chối thì lấy đâu ra kinh nghiệm đây? Trong khi nếu ai đó may mắn tìm được việc thì cũng không được chỉ bảo, bởi vì ai cũng "giấu nghề" mà.
Em đang định đi học thêm mấy khóa đào tạo kế toán, như kế toán thuế, kế toán tổng hợp... để có điều kiện tìm hiểu thực tế (hay ít nhất là để xem cái báo cáo thuế nó như thế nào, hic). Nhưng em cũng lại băn khoăn, không biết liệu mình có được "hành" không hay lại vẫn chỉ "học" thì thật là toi công.
Đó là tâm sự của em và cũng là tâm trạng chung của các bạn em. Không biết trước đây khi sắp ra trường các bác có tâm trạng giống như em không? Và để có được "kinh nghiệm đầy mình" như bây giờ thì các bác đã phải làm như thế nào? Thực sự em rất hoang mang. Rất mong được chia sẻ và an ủi.
Chân thành cảm ơn các bác!
Sửa lần cuối: