Phải đó anh giai ! Ai đó làm ơn làm phúc gửi giùm qua mail đi ! Chit mất thui ! :wall:
Cố chờ đi dung lượng lớn quá, không gửi được :wall:
Phải đó anh giai ! Ai đó làm ơn làm phúc gửi giùm qua mail đi ! Chit mất thui ! :wall:
Co ảnh lại đi bác, cứ đợi chờ trong cơn mê thế này giảm thọ em lắm bác ạ !:wall:Cố chờ đi dung lượng lớn quá, không gửi được :wall:
Nhật ký off...
Chưa bao giờ cùng một lúc lại đan xen nhiều cảm xúc vậy... vui có - buồn có - bực cũng nhiều...
ngày tháng năm
Thấy mụ 6 gọi điện giục, hic tui mà up nhanh có mà mạng ngẽn cả tháng mất. Phải đợi anh em hạ hỏa đã..........
00h36p .... vào nàh thăm anh em. Suýt ngất.... anh em mong ảnh quá.....
Quyết định thức thâu đêm làm cho xong vụ này
gần 30p mới load được 15 ảnh, khổ to quá load chậm bác ba ạ. Ko biết có lên được ko đây. Lên mà ko ra hình thì mất hết hứng đây.
Cố chờ đi dung lượng lớn quá, không gửi được :wall:
Trời ơi! Sao bác ko để em, Bác nén nó ra file Rar rồi UPload lên Mediafire,
Nhờ chú thì nên cơm cháo gì????
Chú cứ liệu đấy... chị biết là chú xóa mất hình gì của chị rồi nhá..:016:
Chú cứ từ từ mà "sống trong sợ hãi" đi
Đợi load xong mấy loạt ảnh nữa chị sẽ cho ảnh của chú "ra lò".... he he:angel:
một lần ngã là một lần bớt dại :wall:, vì vậy hãy ngã nhìu nhìu đi để khôn hơn zz...:005: . Chúc may mắn ! ***
20 năm xa quê hương, cù bơ cù bất trong Xì Gòn, 2 năm trứớc về thăm họ hàng, thấy sao quê mình đẹp quá! Có nhiều thứ để tự hào! Ai cũng nói mình mất gốc...Kệ ! ai nói gì thì nói, te cũng iu wê te lắm! Vậy là đủ, tự nhủ : mình vẫn còn gốc mà!.........nhớ............^^
Em xoá mất hình gì của chị, em chưa hề xoá hình nào cả, bà chị linh tinh quá,
thì em góp ý như thế, nén ra file rar rồi upload cho cả nhả down chọn ảnh về. vừa giữ nguyên được kích cỡ, ko bi nén. còn topic ảnh offline chị phải xếp lên đầu, chị lại xếp vào mục topic con, po tay
Thế mà chị lại bị mất một chiếc ảnh độc chiêu đấy ai xóa thì không rõ :016:
chú đòi mở toppic mới chứ gì??? thế toppic cũ đóng cửa à???
Bây giờ mở box ra thấy gần 2/3 là các toppic đã đóng cửa, nhìn thấy xì òm. Mỗi topic có một chủ đề, hoạt động tập trung, không được mở toppic tràn lan, trùng lặp..... :1nono:
Để tối về chị nén rồi gửi cho chú qua mail, chú tự sử lý lấy.... rồi pots cho cẩn thận coi chừng bác Hiệp xóa thì ráng chịu. Hừ.... :016:
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
B2 làm j mà tui gọi mãi không được....kế hoạch đi MC mà giờ vẫn ngồi đây mong ngóng bà đây...
Ngày 11 tháng 5
1 ngày sau chuyến tham quan Móng Cái, chờ hoài mà không thấy bác 3 gửi ảnh, hay không gửi được cũng nên. Thăm thú không được nhiều vì thời gian gấp rút, xong thế cũng đủ vui và ấn tượng.....
Buồn nhất là hẹn lên hẹn xuống rồi mà phút chót chú Hoàng lại bận nấu cơm không ra. Chán chú này ghê....
( To: Hoàng
Tội chú là to lắm đấy nhá, bữa nào gặp chị cho biết tay... :025
Khi nào nhận được ảnh chắc sẽ làm một loạt về chuyến du ngoạn này...
Ngày.....
mấy chị e và a em ghê thiệt, rủ nhau đi cánh lẻ...........
Hoàng không lo, có anh ủng hộ chú, không ra là đúng vì ra làm gì.
Bác cứ bao che em! làm hư emNgày.....
mấy chị e và a em ghê thiệt, rủ nhau đi cánh lẻ...........
Hoàng không lo, có anh ủng hộ chú, không ra là đúng vì ra làm gì.
Phút chót là thế nào, Em đã bảo nấu cơm rồi mà, Đây là lý do bà chị chém em hả. Ko đỡ được rồi,Ngày 11 tháng 5
1 ngày sau chuyến tham quan Móng Cái, chờ hoài mà không thấy bác 3 gửi ảnh, hay không gửi được cũng nên. Thăm thú không được nhiều vì thời gian gấp rút, xong thế cũng đủ vui và ấn tượng.....
Buồn nhất là hẹn lên hẹn xuống rồi mà phút chót chú Hoàng lại bận nấu cơm không ra. Chán chú này ghê....
( To: Hoàng
Tội chú là to lắm đấy nhá, bữa nào gặp chị cho biết tay... :025
Khi nào nhận được ảnh chắc sẽ làm một loạt về chuyến du ngoạn này...