Nhật ký Quảng Ninh

  • Thread starter Bienvang
  • Ngày gửi
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Hơ hơ
Ai bẩu chơi cái mạng phờ ri, cứ lắp nguyên đường truyền riêng thì chẳng bao giờ bị.
Hú hú, cứ nhìn thấy en Nô thò thụt như kẻ trộm, lát lại thấy kêu trời, trong bụng mún cười đên chết mờ hem dám cười to.
Kể cũng sướng, làm việc thì giờ này vẫn được ngồi quán cafe, vào WEB, lát lại có Giám đốc đưa ô tô đến đón đi làm, lương tháng lĩnh 6-7 củ, cuộc đời còn giề sướng hơn á .
Chúc cả nhà mềnh có 1 ngày làm việc hiệu quả ná !

@DOI : Sáng sớm vào nhà người ta nhòm cái giề thía, giờ này chị em mặc quần áo hít òi , hú hú :004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Hờ hờ. Từ A-Z là cái thằng hàng xóm nó làm tất, em chỉ biết dùng thôi. Mờ chẳng phải phờ ri nên thế đâu nhá, mí cái phần mềm khác em cũng phờ ri đày ra đấy, thía mờ chạy vẫn phầm phập, có sao đâu. Hà hà hà. Chắc kết nối với mí bác nặng quá, nên bị giựt là phải rồi.:004::004:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ghé vào nhòm cái Box này 1 cái, thấy chúng tổ chức nhậu nhẹt, 8,9 ghê thật! Hẳn nào cái box HMC vắng tanh! Uhm!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Hôm đi off về mình say vắt lưỡi, 1 trận say nhớ đời, sáng hôm sau bụng dói cồn cào, giờ mới bình tĩnh để viết bài. Thề sau này không uống rượu bia bia lẫn lộn nữa. Hôm đấy được nghe tiếng cô Ngọc rồi, cũng muốn hôm 25/1 được thỉnh giáo cô về khoản uống Lavie cay ( nghe đai ka nói cô pro lắm:pepsi:).
Rượu hôm đấy có nhãn hiệu là Anovo hay sao ý :alcon:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Hôm đi off về mình say vắt lưỡi, 1 trận say nhớ đời, sáng hôm sau bụng dói cồn cào, giờ mới bình tĩnh để viết bài. Thề sau này không uống rượu bia bia lẫn lộn nữa. Hôm đấy được nghe tiếng cô Ngọc rồi, cũng muốn hôm 25/1 được thỉnh giáo cô về khoản uống Lavie cay ( nghe đai ka nói cô pro lắm:pepsi:).
Rượu hôm đấy có nhãn hiệu là Anovo hay sao ý :alcon:

Ặc ặc. Tưởng bờ rồ khoản nào, chớ bờ rồ khoản uốn Lavie cay thì:wall::wall::wall:. 25/01 xin được hầu anh Dũng (Là em Nghe lão Hiệp gthiệu thế, chứ em cũng chả biết:036:) vài chai lavie nhá. Hị hị hị:004::004::004:
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Ặc ặc. Tưởng bờ rồ khoản nào, chớ bờ rồ khoản uốn Lavie cay thì:wall::wall::wall:. 25/01 xin được hầu anh Dũng (Là em Nghe lão Hiệp gthiệu thế, chứ em cũng chả biết:036:) vài chai lavie nhá. Hị hị hị:004::004::004:
Ừ anh tên là Dũng, em đừng nói là hầu mà gọi là uống cùng. Anh chỉ là dân Beginer về khoản uống Lavie cay thôi.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Đùng 1 cái, nó đưa ra 1 quyết định thay đổi chóng mặt. làm gì thì cũng phải báo trước chứ. Tất nhiên, đi hay ở không ai cấm được mình, nhưng không phải cứ nói đi là đi được, nhà chứ không phải cái chợ. Cũng muốn đi lâu rồi, nhưng bây giờ đột ngột bảo đi thế này, mình k làm được....
Đau đầu..........:wall::wall::wall::wall:
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
42
Hà Lầm
Đùng 1 cái, nó đưa ra 1 quyết định thay đổi chóng mặt. làm gì thì cũng phải báo trước chứ. Tất nhiên, đi hay ở không ai cấm được mình, nhưng không phải cứ nói đi là đi được, nhà chứ không phải cái chợ. Cũng muốn đi lâu rồi, nhưng bây giờ đột ngột bảo đi thế này, mình k làm được....
Đau đầu..........:wall::wall::wall::wall:
Viết 1 cái bài ko có đầu cuối j cả, cái j đột ngột, cái j mình không làm được, chủ nhà đuổi em à ..
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
......:wall::wall::wall::wall:
Bà cứ thía này mà chơi không đau đầu đến chết mới lạ.....

Viết 1 cái bài ko có đầu cuối j cả, cái j đột ngột, cái j mình không làm được, chủ nhà đuổi em à ..
Ô Bác ơi đây là topic nhật ký mà mọi người có thể viết bất cứ tâm trạng gì, không cần để ý có ai hiểu hay không, hiiiiiiii thía mới hay chứ.... :dance2:

Rượu hôm đấy có nhãn hiệu là Anovo hay sao ý :alcon:
Té ra là cái hiệu này đó.... chẹp chẹp....
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Bà cứ thía này mà chơi không đau đầu đến chết mới lạ.....
Ô Bác ơi đây là topic nhật ký mà mọi người có thể viết bất cứ tâm trạng gì, không cần để ý có ai hiểu hay không, hiiiiiiii thía mới hay chứ.... :dance2:
Té ra là cái hiệu này đó.... chẹp chẹp....

Hờ hờ, không làm việc đê, mò lên đây làm giề?
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Hờ hờ, không làm việc đê, mò lên đây làm giề?

Hê làm việc cả đời ... chơi mấy khi... heeeee :angel:

11h 17' ngày 01/12/10... ôi thôi sắp hết năm rồi......
Năm qua ta đã làm được những gì nhỉ.......... ?????
ôi thôi... năm nào cũng hỏi câu này mà chẳng năm nào có câu trả lời .... :025:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Mí hôm nay đang đau đầu, vắt óc nghĩ ra 1 lý do chính đáng nhất để xin Sếp cho nghỉ đây. Công việc k có nhiều, nhưng xin nghỉ lại khó. Có thể lên chỉ ngồi nhưng vẫn phải có mẹt. Số lọ mọ.... Híc
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
There are currently 6 users browsing this forum. (5 thành viên & 1 khách)

1. arise
2. honglieu
3. ketoan87
4. ngocnobita
5. thuypt0018

úi chè bữa nay box QN đông vui dữ........... mà toàn khách không, có mỗi hai thành viên ....
 
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
Ngày...tháng....năm....
Xong cái thời sinh viên đi học...................., bắt đầu cuộc sống tự lập.............Mình cũng có thể bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, nhưng ....đúng là mọi sự khởi đầu nan, một tuần vất vả nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cố lên thôi....nghe nhạc cho đỡ bùn.$_$
"Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây. Để bao mênh mông ngất ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây ... Về trong vệt nắng cuối trời. Nắng lên rực rỡ một trời mây ..."
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ngày...tháng....năm....
Xong cái thời sinh viên đi học...................., bắt đầu cuộc sống tự lập.............Mình cũng có thể bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, nhưng ....đúng là mọi sự khởi đầu nan, một tuần vất vả nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cố lên thôi....nghe nhạc cho đỡ bùn.$_$
"Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây. Để bao mênh mông ngất ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây ... Về trong vệt nắng cuối trời. Nắng lên rực rỡ một trời mây ..."
Ngất ngây đắm say tình yêu:1luvu::1luvu: (Câu nì hay nhứt mừ Bác lại cắt bỏ:004:)
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Mí hôm nay đang đau đầu, vắt óc nghĩ ra 1 lý do chính đáng nhất để xin Sếp cho nghỉ đây. Công việc k có nhiều, nhưng xin nghỉ lại khó. Có thể lên chỉ ngồi nhưng vẫn phải có mẹt. Số lọ mọ.... Híc

Chỉ cần bà muốn đi... muôn triệu bạc vàng giữ chẳng được thì quan trọng chi lý do nữa....
Nhưng suy nghĩ kỹ chưa? Nghỉ rồi thì sao???? Liệu tính thế nào... ???
Chỉ cần hỏi đã thực sự chán chưa.... thực sự muốn đi chưa..... nghĩ xong rồi thì lý do có cả đống.
Việc bà băn khoăn cho lý do có khi thực sự là đang băn khoăn có thực sự muốn đi hay không... ????
Hãy nghĩ kỹ....... thật kỹ.......
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Chỉ cần bà muốn đi... muôn triệu bạc vàng giữ chẳng được thì quan trọng chi lý do nữa....
Nhưng suy nghĩ kỹ chưa? Nghỉ rồi thì sao???? Liệu tính thế nào... ???
Chỉ cần hỏi đã thực sự chán chưa.... thực sự muốn đi chưa..... nghĩ xong rồi thì lý do có cả đống.
Việc bà băn khoăn cho lý do có khi thực sự là đang băn khoăn có thực sự muốn đi hay không... ????
Hãy nghĩ kỹ....... thật kỹ.......

Nghĩ nát cả óc. QĐịnh cuối cùng là đi, phải đi, đó là mong muốn và tâm nguyện của mình bấy lâu nay:015: Thía mới nói, khó để xin Sếp cho nghỉ. Thực ra xin là sẽ được, mình có quyền được nghỉ, sao mình cứ thấy khó, nhất là vừa nhận lương xong, liệu Sếp có nghĩ mình........
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Nghĩ nát cả óc. QĐịnh cuối cùng là đi, phải đi, đó là mong muốn và tâm nguyện của mình bấy lâu nay:015: Thía mới nói, khó để xin Sếp cho nghỉ. Thực ra xin là sẽ được, mình có quyền được nghỉ, sao mình cứ thấy khó, nhất là vừa nhận lương xong, liệu Sếp có nghĩ mình........

Quyết định về một sự việc nào đó ??? là một việc ko đơn giản! Phải suy nghĩ cho kỹ trước khi ra quyết định... Để về sau ko bị hối tiếc.
Còn QĐ nghỉ việc ko khó, nhưng khi nghỉ việc rồi có việc mới làm hay chưa? Nếu chưa thì phải cân nhắc (Khả năng bị đứng đường hơi cao) và phải xem công việc mới có tốt hơn, Thu nhập có cao hơn ko ? Tốt nhất tại thời điểm này chưa nên xin nghỉ vội, vẫn làm chân trong, chân ngoài (Vừa đi làm, vừa đi xin việc hoặc làm ở cả hai nơi)
 
ketoan87

ketoan87

Trung cấp
6/7/10
165
4
18
Hạ Long - Quảng Ninh
Ngất ngây đắm say tình yêu:1luvu::1luvu: (Câu nì hay nhứt mừ Bác lại cắt bỏ:004:)

EM không cắt bỏ đâu, mỗi người một tình yêu mà :))
Hum nay chẳng giải quyết được việc gì cả, tối đàn đúm tí cho đỡ chán vậy....^0^
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Hạ Long, 22h 45' ngày 02/12/2010

Hôm nay đúng là một ngày mệt nhoài.... :036: Cộng thêm việc tức tối từ tối qua nên tâm trạng không tốt lắm....

Sáng đến cơ quan nhận lệnh đi Hải Hà, vậy là sử lý công việc xong 3 chân 4 cẳng đi ngay... hi vọng có thể về sớm......... Nhưng 10h mới bước chân được lên xe, mọi hy vọng tiêu tan.
Ngủ quên dọc đường (chắc tại tối qua thức khuya quá) xe chạy thẳng xuống Kalong, lại mất thời gian bắt xe ngược trở lại ... ôi thôi... là ôi thôi.... Khẩn trương hoàn thành công việc nhưng cũng chỉ đạt 50% nội dung do những lý do khách quan mang lại... đành vậy... sẽ tiếp tục sử lý sau.

Một ngày mệt lử hiccccccccccc :068::068:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA