Nhật ký Quảng Ninh

  • Thread starter Bienvang
  • Ngày gửi
N

NguyenhuongKT021286

Guest
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Ngày..tháng..năm....
Nhiều lúc thấy chưa để e 6 tin. Vậy làm sao bh e 6 ơi?
Mà e 6 cùng với e 2 hay bắt nạt a đó./.
Niềm tin của em treo trên Làng Văn á...anh hái xuống đi là tin liền.
Chưa tin được buổi nào bắt nạt sao trời. Mà làm anh phải nhường em gái là đúng rồi...Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa...^^
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NguyenhuongKT021286

Guest
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
- Không phải đi tu...nhưng mình đã xuống tóc (= trước = sau)...^^. Cắt cho trẻ hoá mà thành ra còn già hơn lần đụng Bà 2...Bây giờ chính hiệu con MA MA CANH rồi..._ _".
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Hôm nay trời nắng to, có cảm giác như đã qua xuân rồi ấy nhỉ ???
Có người hỏi mình dạo này có gì vui không ??? Thế là ngồi nghĩ: Ừ nhỉ có gì mà vui đâu, nhưng cũng chằng có gì đáng để buồn. Vậy là cứ bình bình thôi. Nhớ có lần cô bạn thân hỏi:
- Leo tới đỉnh Yên Tử bà có thấy đó là một kỳ tích không ??
- Không!! Tích tác gì, tôi leo cả 3 lần rồi
- Thế lần đầu cũng không thấy à ???
- Không, cứ leo thì tới thôi có gì mà kỳ tích.
- Thế đã bao giờ bà thấy ngạc nhiên vì đã làm một việc ngoài khả năng chưa ??
- Chưa!!! (mất 3 giây nghĩ ngợi) Tôi thấy việc gì người ta cũng có thể làm, chỉ là có thực sự muốn làm hay không.
- Vậy thì chắc chắn chưa bao giờ bà thực sự thấy hạnh phúc.
Mình trơn tròn mắt, thần ra mất 1 phút và nhận ra quả thật có đúng vậy.
Trước kia cũng thường hay chơi những trò trắc nghiệm. Và câu hỏi đáng ghét nhất là:
- Kỉ niệm làm bạn hạnh phúc nhất là: Không có
- Kỉ niệm làm bạn buồn nhất là: Không có
Tự thấy ngạc nhiên với chính mình, sao không lần nào ta tự nhận cho mình một cái gì đó là vui nhất, cái gì đó là buồn nhất. Nếu có thật sự buôn chết đi được thì nhiều nhất là 1 ngày sau, thậm chí chỉ là vài phút sau, đã lại thấy bình thường, và tuyệt nhiên không bao giờ nhận đó là lần buồn nhất.... :060:

Ngày thứ 13 trước Tết
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Đang chờ đợi kết quả tuyển MOD
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Đang chờ đợi kết quả tuyển MOD

Đã là MOD rồi chờ cái đó làm gì nữa đại ca????
Còn em thì chờ cái lịch tất niên của bác mà hoài chả thấy, bác quên vụ đó rồi đấy à????
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Sáng qua, nhận được một cuộc ĐT bất ngờ từ một người chưa quen, hai anh em nói chuyện một hồi mà vấn chưa kịp hỏi tên. Nhưng qua cách nòi thì đoán chắc đó là nhân vật Cuongnghiemquang. Đã từng chờ hồi âm của nhân vật này khá lâu nhưng bặt âm, bỗng nhiên lại bất ngờ liên lạc.:052: Hình như ổng có một dự định gì đó muốn nói với mình, như một CLB kế toán (thật chứ không đơn thuần chỉ là áo) thấy thật hay nhưng chưa kịp bàn gì nhiều. Tối về gửi mail cho ổng, nào ngờ hôm nay nhận được thông báo không gửi được :sad:. Mai sẽ liên lạc lại cho nhân vật này..... :thumbsup:

Ngày thứ 11 trước tết
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ui Chang ui, đừng nhắc đến Tết nữa , anh chẳng muốn đến Tết tý nào :wall:
Còn lịch ọp ẹp thì phải chờ khi tuận tiện đông đông người tý mới vui.
Anh cũng sốt ruột lắm nhưng còn chờ mọi người nữa chứ.
Cơm không ăn gạo còn đó mà hiiiiiii
 
N

NguyenhuongKT021286

Guest
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Nhật ký, ngày...tháng..năm...
Mình đã gọi điện cho mọi người nhưng hầu hết ai cũng trả lời thế này: "Dạo này bận quá không biết có đi được không và không hứa trước có j thứ 7 liên lạc lại"...hix..chẳng biết buổi ọp tới thế nào..chắc lại chỉ có 2 và 6..... _ _".
 
Sửa lần cuối:
D

ducqn

Guest
30/7/09
49
0
0
37
quang ninh
Ngày 03 tháng 02 năm 2010.
Hôm nay sign in và thấy inbox có private mail của 1 bác nhắn mình với box QN, thấy vui vui, lạ lạ :015:
Thật lòng là mình không sinh ra ở QN, không làm việc ở QN, nhg đó là một nơi đủ quan trọng và thương yêu để gắn với nick của mình :015:
Như vầy có đủ điều kiện tham gia ko ta :020:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Ngày 03 tháng 02 năm 2010.
Hôm nay sign in và thấy inbox có private mail của 1 bác nhắn mình với box QN, thấy vui vui, lạ lạ :015:
Thật lòng là mình không sinh ra ở QN, không làm việc ở QN, nhg đó là một nơi đủ quan trọng và thương yêu để gắn với nick của mình :015:
Như vầy có đủ điều kiện tham gia ko ta :020:

Với mỗi một địa danh đều gắn liền với những kỷ niệm sâu sắc; Quảng Ninh rất vui khi có thêm một thành nếu như bạn thấy gắn bó đến thế.
Chúc mừng bạn đến !
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Sáng qua, nhận được một cuộc ĐT bất ngờ từ một người chưa quen, hai anh em nói chuyện một hồi mà vấn chưa kịp hỏi tên. Nhưng qua cách nòi thì đoán chắc đó là nhân vật Cuongnghiemquang. Đã từng chờ hồi âm của nhân vật này khá lâu nhưng bặt âm, bỗng nhiên lại bất ngờ liên lạc.:052: Hình như ổng có một dự định gì đó muốn nói với mình, như một CLB kế toán (thật chứ không đơn thuần chỉ là áo) thấy thật hay nhưng chưa kịp bàn gì nhiều. Tối về gửi mail cho ổng, nào ngờ hôm nay nhận được thông báo không gửi được :sad:. Mai sẽ liên lạc lại cho nhân vật này..... :thumbsup:

Ngày thứ 11 trước tết

Kết quả ra sao rồi Trang?
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Nhật ký, ngày...tháng..năm...
Mình đã gọi điện cho mọi người nhưng hầu hết ai cũng trả lời thế này: "Dạo này bận quá không biết có đi được không và không hứa trước có j thứ 7 liên lạc lại"...hix..chẳng biết buổi ọp tới thế nào..chắc lại chỉ có 2 và 6..... _ _".

Đã thất hứa với 2 và 6 nhiều lần rùi (chuẩn mực là 2 lần), sẽ có mặt và mời 2, 6 một bữa sữa chua thoải mái.
Nhưng cho số 8 hẹn 11.30 ngày 7/2/2010 đc không. Nếu không off nhé.
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Ngày 03 tháng 02 năm 2010.
Hôm nay sign in và thấy inbox có private mail của 1 bác nhắn mình với box QN, thấy vui vui, lạ lạ :015:
Thật lòng là mình không sinh ra ở QN, không làm việc ở QN, nhg đó là một nơi đủ quan trọng và thương yêu để gắn với nick của mình :015:
Như vầy có đủ điều kiện tham gia ko ta :020:

Hơ, tớ mới vui nè!!! Mới nhắn hôm qua hôm nay đã xuất hiện liền :1luvu:
Chỉ đủ thương yêu để gắn với nick thôi à??? Vậy thì đăng ký thành viên Quảng Ninh đi, biết đâu mức độ gắn bó sẽ tăng lên đến mức xách va ly lên đây lập nghiệp cũng nên. :004:
Mời đăng ký tại đây
http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?p=622129#post622129
 
Sửa lần cuối:
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
38
Quảng Ninh
Kết quả ra sao rồi Trang?

Hơ. Nói rồi quên béng, giờ thấy bác nhắc mới nhớ..... :047:
Mai nhất định sẽ gọi, em quên bác nhắc hộ nhá... :004:


Đã thất hứa với 2 và 6 nhiều lần rùi (chuẩn mực là 2 lần), sẽ có mặt và mời 2, 6 một bữa sữa chua thoải mái.
Nhưng cho số 8 hẹn 11.30 ngày 7/2/2010 đc không. Nếu không off nhé.

úi chè!!! Giờ mới thấy phát biểu có chút chác chắn :angel:
Mụ 6 đâu, chuẩn bị cạp nồng xách sữa chua về ăn dần nhá.... :004::dance2:

Ủa mà nếu off thì sao??? không được ăn nữa à :025:
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Bao giờ mới đc ra QN chơi hén, anh hiepnt1974 nhớ làm hướng dẫn viên nhá. Mừ seo bẩu zià TB mà hok zià

Cảm ơn em. Dinh cứ ra Hạ Long đi, sẽ có nhiều người tiếp em chứ không chỉ riêng anh.
Cuối năm bận bịu nhìu quá nên chưa về Thái chơi được. Nhưng chắc chắn sẽ về em à .
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Tiếc quá, lần Họp mặt Tất niên này mình ko vào tham dự được. Hy vọng lần sau mình sẽ có mặt.
Chúc Anh em QN-KT có một ngày trọn niềm vui....

:wave-smil
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
E có 1 ý kiến:
- A Hiệp or Trang có thể in danh sách WQN ra và ngày mai off cũng có thể thêm vào DS một số mem mới hoặc ......
 
N

NguyenhuongKT021286

Guest
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Hôm nay đi ọp chỉ có 5 anh em trên lầu 2.
-Điểm danh có A1; A8; B2; 6 và A lừa....^^
-Mới đầu là A1 lừa mình: "Xe ôm không em?"- ôm này nhìn mặt quen quen (thiếu mỗi cái kính)...ông ôm này mời nhiệt tình quá thôi cứ lên đại...may mà không bị mang Trung Quốc bán....^^
-Tiếp đến: vô cửa thấy có ông cười toe toét tưởng A8.. Ai dè đó là A lừa.._ _". Anh Tùng bên lừa đảo chuyên nghiệp nha. Chịu nhận là A8 để được uống 3 chén phạt..đáng nể thật,lại còn mang 3 cái vỏ ốc của 6 về làm j đó...^^ (Chắc ra tới cửa cho vô 3R). Mình đã ghi sổ nợ 3 chén của A8 lên thành gấp đôi... can tội tiếp tay cho địch.>"<. B2 thập cẩm cả bia lẫn rượu...ghê thật...
-Á..còn 1 điều cuối cùng...Can tội đến muộn không được ăn Xoài non...tiếc hoài, tiếc mãi, tiếc quá cơ..._ _"
-Tổng kết: Được gặp mặt mọi người là 6 Vui rồi. Hy vọng lần sau sẽ đông đủ hơn...Chúc mọi kế hoạch của KT-QN mình sẽ sớm thành công!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA