Một hôm, trong buổi học Kế tóan trưởng, mình tranh luận với 1 anh bạn đến .... "sủi bọt m", tiếc là lúc đó không có ai phân định thắng thua. Bạn mình mới nói,ông dám cãi nhau giữa công chúng không?
Mình tự tin trả lời: Sợ cái mặt ông à?
Thế là lão ấy lôi tôi ra tiệm net, đăng ký cho tôi một nick, và chỉ tôi cách dítscút trên WKT. Hôm đó đã hơi trễ, gần 9h00 tối, nên tôi hẹn hôm khác, tôi phải về nhà ngay vì mụ vợ cứ nhá máy hòai, ngứa hết cả túi quần. Tối hôm đó, vẫn còn ấm ức, tôi bỏ mặc mụ vợ chỏng chơ một mình, lao ra máy vi tính, dial up 1269, vào ngay WKT tính chửi nhau 1 trận nữa. Tình cờ, tôi đọc được 1 tópíc có liên quan đến vụ cãi nhau của tôi, nhào vô đọc thử thì thấy mình sai bét nhè. Nhưng vẫn chưa tin các bạn à, nghĩ rằng trên này tòan lọai giống lão kia thôi. Mò mò sao ra ngay 1 "tệp đính kèm", mở ra ngay ông BTC quy định rõ điều - khỏan - mục, lại mới toanh nữa.
Tôi mắc cỡ quá các bạn à, từ hôm đó tôi cấm tiệt không đụng đến anh WKT này nữa. Gặp ông bạn bảo:cãi nhau bằng lời chưa xong, lên đó làm chi, tôi làm biếng gõ gõ - viết viết lắm ..
Tính ra đến nay cũng gần 6 tháng, gần đây, vô tình vào lại WKT, thấy ngứa nghề quá nên lại ngứa chân, vô quậy vài đường rồi .... quậy tiếp.
......
Thế đấy, sự tích WKT của tôi đó các bạn à, đem hàng ra múa vài đường cho bén thôi mà..