Trung tâm thị xã ở các tỉnh miền Tây cũng như Sài Gòn thôi, chỉ khác là về miền Tây đồng lúa bạt ngàn, cò bay thẳng cánh, sông nước mênh mông, khí hậu mát mẻ, ít ô nhiễm bởi khói bụi như đất Sài thành (nhưng phải vào trong miền quê kìa). Nếu nhà bạn nào ở trong quê có vườn tược thì hay hơn, hoặc là ghé khu du lịch vườn cây ăn trái ở Vĩnh Long thì phải (chị Thắm chắc biết vụ này, em thì nghe nói nhiều nhưng chưa đi).
Tôi không rõ về Cần Thơ lắm nhưng tôi thích nhất 2 nơi để đến ăn uống là nhà hàng Hoa Sứ ở khu du lịch Cái Khế, vào đó toàn những cô nàng đậm chất Nam Bộ, quán xá được dựng trên bờ sông nên mát mẻ vô cùng (đẹp hơn quán Hai Lúa ở Gò Vấp), món ăn thì... hơi đắt (vẫn rẻ hơn Sài Gòn) nhưng được cái không gian rất trong lành. Kế đến là nhà hàng nổi trên bến Ninh Kiều, vừa được ăn vừa được đi 1 vòng thưởng ngoạn, nghe nhạc sóng Nam Bộ, ngắm trời đầy sao... giá không đắt. Nếu mọi người quan tâm nhiều đến Cần Thơ thì mình có thể hỏi thăm người bản xứ vài nơi để đi... Tiền Giang, Bến Tre thì mọi ngườii biết rồi đó, toàn cây ăn trái, về miệt vườn Nam Bộ rất là vui, người dân ở đây cũng rất hiếu khách, không "chặt chém" như miền Đông Nam Bộ mình, hiiiiiii
Vài lời gợi ý, mọi người tham khảo nhé!