Gửi "chuyện cấm cười" có thưởng

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
L

linh206us

Trung cấp
1/6/09
68
1
0
hai phong
Cô gái tóc vàng hoe
Cô gái tóc vàng hoe vừa mới mua được con Wave tàu đang lượn phố thì bỗng hết xăng.Cô liền tạt vào trạm xăng gần đó để đổ,lúc đó rất đông phải xếp hàng.Trong lúc chờ đợi cô nhìn mọi người đổ xăng
Anh bán xăng:" Bao nhiêu?"
Người mua thứ nhất: " 30 ngàn"
Tiếp anh bán xăng:" Bao nhiêu"
Người mua thứ hai: " 50 ngàn"
Cứ như vậy " 60 ngàn", " 40 ngàn"
Cô ấy thấy vậy nghĩ " Sao xe của mọi người rẻ vậy" rồi tủm tỉm cười
Đến lượt cô,anh bán xăng hỏi: " Bao nhiêu"
Cô (vênh mặt) : " Sáu triệu"
!!!???!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

linh206us

Trung cấp
1/6/09
68
1
0
hai phong
Bị lừa
Hai ông đi xe buýt nói chuyện với nhau.
Ông A hỏi: " Anh có vợ chưa?"
Ông B: "Rồi"
Ông A(tò mò):"Anh có thể kể cho tôi nghe hai người quen nhau như thế nào ko?"
Ông B: "Chúng tôi cũng tình cờ quen nhau trên chuyến xe buýt này"
Ông A(cười):"Vậy ah,lúc đó anh đến làm quen hả"
Ông B(buồn buồn) kể: " Ko,lúc đó trên xe không biết xuất hiện ở đâu một con chuột cô ấy sợ quá hét toáng lên rồi ôm chầm lấy tôi,lúc đó tôi vui sướng lắm vì đó là con chuột tôi thả ra mà"
Ông A(cười to):" haha..Hay quá,ông đã lừa được cô ấy để làm vợ mình thành công như vậy sao lại buồn vậy?"
Ông B(thê thảm) nói:" Nhưng sau này khi lấy nhau về rồi tôi mới biết là cô ấy ko sợ chuột"
Ông A: ('_')!?!
 
L

linh206us

Trung cấp
1/6/09
68
1
0
hai phong
Có một bà mẹ đang có thai sinh đôi đợi ngày sinh.Hôm đó vào nhập viện bác sĩ tính giờ khoảng ngày mai sẽ sinh.Đêm hôm đó hai đứa bé trong bụng nói chuyện với nhau.
Thằng anh:" Sau này sinh ra lớn lên em ước mình sẽ làm gì?"
Thằng em:" Sau này em mơ ước sẽ trở thành thợ điện,thắp sáng khắp mọi nơi.Còn anh thì sao?"
Thằng anh:" Anh sẽ làm cảnh sát"
Thằng em(ngạc nhiên):"Tại sao?"
Thằng anh: " Anh sẽ bắt hết những thằng trọc đầu vì nó luôn quấy rối giấc ngủ của anh em mình".
 
timbolac

timbolac

Học việc
13/9/07
456
2
18
MC
Chiếc nón kỳ quặc


Sau khi Anh Long Vũ rời chiếc nón kỳ diệu, “thất nghiệp”. Nhận lời mời của Hội TÂN NGỮ tại Châu Âu, anh Long Vũ sang thăm. Tại sân bay Paris các cô giáo trẻ của lớp học tiếng Việt “bổ túc” và trưởng đoàn TÂN NGỮ ra sân bay đón. Cảnh sát và hải quan cửa khẩu đọc mãi không đánh vần được tên anh Long Vũ. Họ đọc nhầm lẫn “O”,“Ô”, dấu “sắc” với “ngã” lung tung làm cho các cô giáo tiếng Việt ngượng đỏ cả mặt. Cuối cùng họ viết vào viza chữ LONG VU...

Nhân dịp này Website Vietinfo và MISS Vietnam tổ chức cuộc thi “Chiếc nón kỳ quặc” chào mừng khai giảng năm học mới khoá “bổ túc tiếng Việt” và gải thi Hoa hậu sắp tới. Cả ba thí sinh đều là cô giáo lớp tiếng Việt Lan, Bống và Thảo trong bộ áo dài mượt mà khêu gợi. Đến dự ngoài các trung tâm luyện thi, trung tâm đào tạo sự trong sáng của tiếng Việt còn có đông đảo các quan khách Tây và Ta...

Sau các thủ tục chào đón giới thiệu,... anh Long Vu vào đề thẳng:

- Bây giờ đến vòng thi đoán ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, từ này mô tả cái gì đó mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN.

Nào mời em Lan quay số.

Cô gái quay được 600 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm:

- Em đoán chữ C.

Long Vu:

- Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đoán?

Cô gái quay số, không may bị mất lượt.

... đến lượt cô giáo Thảo quay được 900 điểm:

- Em đóan chữ......U ạ.

Long Vu:

- Chữ U , có 1 chữ U.

Cả hội trường ồ lên kinh ngạc !!!! không ngờ Vietinfo chịu chơi quá!!!

Long Vu:

- Em đoán ô chữ này là chữ gì thế?

Thảo ấp úng, mặt đỏ bừng

- Dạ là... nhưng mà khó nói quá! Dạ .... Em ...em....em... không biết ạ!

Long Vu:


- Ðến lượt Bống, nào, em đoán ô chữ này là chữ gì nào?

Cô gái bối rối:

- Em cũng nghĩ như bạn Thảo ...em....em cũng chịu !!!

Long Vu:

- Nào mời khán giả!

Cả hội trường cũng quá thẹn thùng, im lặng không ai dám trả lời!

Chợt Cu Tý mới 6 tuổi một học sinh nói giỏi tiếng Việt nhưng kém viết đứng dậy:

- Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!

Cả hội trường cùng anh Long Vu vỗ tay tán thưởng!

Long Vu lại tiếp:

- Xin mời tiếp tục chương trình bằng ô chữ thứ 2. Ô chữ này gồm 4 chữ cái: “ĐÂY LÀ THỨ NGƯỜI CON TRAI RẤT MUỐN BẠN GÁI MÌNH XEM TRONG NHỮNG LÚC ĐI CHƠI CÙNG NHAU”. Vâng, mời Lan quay.

Lan:

- Em xin đoán chữ i (i ngắn) ạ.

Long Vu:

- Vâng, chính là chữ i, có 1 chữ i, mời Lan quay tiếp.

Lan quay vào ô mất lượt.

Long Vu:

- Mời Thảo quay tiếp

Thảo quay được 600 điểm:

- Em xin đoán chữ M ạ.

Long Vu:

- Chữ M có 1 chữ M, Thảo giỏi thật, xin mời Thảo tiếp tục quay.

Thảo:

- Em xin đoán chữ H ạ.

Long Vu:

- Chúc mừng em, đây là lần đầu tiên đoán trúng liên tiếp 3 chữ, em muốn quay tiếp hay đoán luôn từ này?

Thảo:

- Em xin đoán chữ đầu tiên cuối cùng là chữ C ạ.

Long Vu:

- Thật đáng tiếc, C không có chữ C nào cả, Thảo đoán gần đúng, nhưng từ này là từ...

Chợt Cu Tý mới 6 tuổi đứng dậy:

- Thưa chú, cháu đoán là chữ PHIM ạ. Dạ, khi anh cháu đi cùng bạn gái bao giờ cũng đi coi phim ạ.

Cả hội trường cùng anh Long Vu vỗ tay tán thưởng!

Long Vu vui vẻ:

- Còn bây giờ là phần thi dành cho các khán giả có mặt trong trường quay MISS hôm nay. Ô chữ của chúng ta là một từ có 3 chữ cái...

Long Vu chậm rãi:

- ĐÂY LÀ MỘT ĐIỀU MÀ AI CŨNG THÍCH, NÓ MANG LẠI SUNG SƯỚNG VÀ CÓ THỂ LÀ CẢ HẠNH PHÚC NỮA CHO MỌI NGƯỜI...

Cả trường quay im lặng...

- Em Thanh Hằng lật cho tôi ô chữ ở giữa !... Đó là chữ Ô.

Mọi người bắt đầu xì xào nhưng cũng không có cánh tay nào giơ lên cả...

- Em Hằng tiếp tục lật cho tôi ô chữ đầu tiên!... Đó là chữ L

Tiếng ồn ào huýt sáo la ó nổi lên, xen lẫn những nụ cười tủm tỉm và những khuôn mặt đỏ ửng của các cô gái !? Những cánh tay bắt đầu giơ lên hàng loạt...!

Long Vu hoảng hốt:

- Mọi người chú ý! Không có chữ N nào cả !...

Cả hội trường tưng hửng! ... và đều chịu không đoán được.

Chợt Cu Tý mới 6 tuổi đứng dậy:

- Chữ cái cuối cùng là C và ô chữ cần đoán là chữ LỘC ạ!!!.

Cả hội trường cùng anh Long Vu vỗ tay tán thưởng!

Vòng cuối cùng, chỉ có 1 thí sinh là cô giáo Thảo kiêm sinh viên trường Y

Anh Long Vu:

- Còn bây giờ, ở vòng thi này, ô chữ của chúng ta cũng gồm 3 chữ cái, câu hỏi gợi ý là:

- “ĐÓ LÀ CÁI GÌ MÀ TRẺ CON THÌ VẼ BẬY LÊN TƯỜNG, ĐÀN ÔNG THÌ THƯỜNG RẤT THÍCH BÀN VÀ NÓI ĐẾN, CÒN ĐÀN BÀ THÍCH NHƯNG KHÔNG NÓI RA!”

Cô giáo Thảo:

- Dạ thưa anh em đoán là từ Ô ạ.

Một thoáng láu lỉnh và nụ cười tủm tỉm, trên mặt Long Vu:

- Đúng, thế Thảo có quay nữa hay đoán nốt cả ô chữ luôn?


Khán giả xì xầm, và Thảo mặt đỏ ửng trả lời:

- Dạ em thôi ạ, không quay nữa và cũng không đoán ra đâu ạ.

Long Vu:

- Như vậy là phần thưởng của nhà tài trợ “LÊ THÊ” vẫn tiếp tục ở lại với chương trình. Mời các bạn khán giả!

Không ai trả lời....

Cu Tý trả lời từ đầu lại đứng dậy:

- Thưa chú, cháu đoán là chữ ÔTÔ ạ.

Cả trường quay cười ồ lên sảng khoái.

Long Vu:

- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên trên này nhận phần quà của nhà tài trợ.

Sau đó anh Long Vu phỏng vấn:

- Cháu học lớp mấy?

Cu Tý:

Dạ, cháu học trường Anh, nhưng đang học dự thính lớp tiếng Việt của cô giáo Thảo ạ. Dạ, là cô xinh xinh đó ạ.

Anh Long Vu:

- Thì ra thế! Xin mời cô giáo Thảo lên cùng cháu Tý.

Sau khi cô giáo Thảo lên cùng Tý, anh Long Vu:

- Cu Tý là một trò rất thông minh, đó cũng là công sức của cô Thảo nữa. Bây giờ chú hỏi cháu, cháu đã sẵn sàng chưa?

Một thoáng lo âu trên mặt cô giáo Thảo, nhưng Cu Tý trả lời nhanh:

- Dạ, cháu sãn sàng ạ.

Anh Long Vu:

-25 lần 25 là bao nhiêu ?

Cu Tý:

-Dạ là 625

Anh Long Vu:

- Công thức tính diện tích vòng tròn ?

Cu Tý:

- Dạ là bình phương bán kính nhân Pi

Anh Long Vu:

- Nước bốc thành hơi khi nào ?

Cu Tý:

- Dạ khi nước sôi ở 100C

Sau khi "tra tấn" Cu Tý, câu nào Tý cũng đáp đúng hết, Anh Long Vu rất hài lòng về kiến thức khoa học của Cu Tý còn cô giáo Thảo rất tự hào về học trò của mình. Anh Long Vu hỏi về kiến thức tổng quát:

Anh Long Vu:

- Con gì càng lớn càng nhỏ ?

Cô giáo Thảo hết hồn nhưng Cu Tý trả lời ngay:

- Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ

Anh Long Vu:

- Cái gì trong quần Chú có mà cô Thảo không có ?

Cô giáo Thảo xanh cả mặt.

Cu Tý:

- Dạ là 2 cái túi quần vì hôm nay cô Thảo có áo dài

Anh Long Vu:

- Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?

Cô giáo Thảo run lên.

Cu Tý:

- Dạ ở Châu Phi

Anh Long Vu:

- CƠ QUAN NÀO CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?

Cô giáo Thảo lắc đầu.

Cu Tý Thưa:

- Dạ đấy là Liên Hiệp Hội Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!!

Anh Long Vu:

- Cái gì có ở giữa 2 chân của cô Thảo ?

Cô giáo Thảo chết điếng người.


Cu Tý:

- Dạ là cái đầu gối

Anh Long Vu:

- Cái gì trong người của cô Thảo lúc nào cũng ẩm ướt ?

Cô giáo Thảo hóc mồm ra.

Cu Tý:

- Dạ là cái lưỡi

Anh Long Vu:

- Cái gì của cô Thảo còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?

Cô giáo Thảo ra dấu không cho Cu Tý trả lời nhưng Cu Tý đáp ngay:

-Dạ là cái giường ngủ

Anh Long Vu:

- Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô Thảo một hồi thì cứng ra?

Cô giáo Thảo không dám nhìn Anh Long Vu nữa

Cu Tý:

- Dạ là dầu sơn móng tay của tiệm Nail trong chợ Việt ạ

Anh Long Vu:

- Cái gì dài dài như trái chuối, cô Thảo cầm một lúc nó chảy nước ra?

Cô giáo Thảo gần xỉu.

Cu Tý:

- Dạ là cái kem

Cô giáo Thảo mặt sám ngoét, má ròng ròng mồ hôi hột ra dấu bảo Anh Long Vu đừng hỏi nữa và nói với Cu Tý:

- Cô cho con lên thẳng Đại học “Tiếng Việt” vì nãy giờ cô đáp không trúng được 1 câu nào cả !!!

Sưu tầm
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Trao đổi cách giáo dục con cái ngày nay:

2 bà mẹ trao đổi.
- Bà 1: thời buổi hiện nay nên phải dạy con theo 1 hướng thoáng, không nên ép buộc nó như ngày xưa.
- Bà 2: đúng rồi, tôi cũng nghỉ vậy. chị nói tiếp đi.
- Bà 1: cháu nhà thôi nó thích học gì tôi cho học, thích ăn gì tôi cho ăn, thích đi xe gì tôi mua cho nó xe đó, thích áo quần gì tôi cũng chiều nó. Tôi luôn cho nó tự quyết định như vậy mới phát triển tính tự lập cho nó.
- Bà 2: chính xác, chị nói hay quá. Cháu nhà chị năm nay mấy tuổi rồi, trai hay gái?
- Bà 1: nó 6 tuổi, còn giới tính thì tôi cũng cho nó tự quyết định, tôi không can thiệp.
 
V

Vu Le

Guest
16/3/10
0
0
0
40
phu tho
Chùi mép

Hai người hàng xóm nói chuyện với nhau,ông này hỏi:
-con mèo nhà ông ăn vụng hết nồi cá kho nhà tôi
Ông nọ đáp:
-Thảo nào từ sáng đến giờ nó toàn ngồi chùi mép.
Ông này mặt mày đỏ gay gắt:
-Thì ông phải làm thế nào chứ
Ông nọ từ tốn đáp:
-Nó ăn vụng mà biết chùi mép rồi thì ông bảo tôi phải làm gì nữa.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mèn đéch ơi, mãi mê đọc hết 21 trang trong topic này, định nhắc điện thoại cám ơn từng người nhưng quay lại cái thẻ nạp tiền di động 100K nó biến đi đâu mất. Có ai cùng mạng mobiphone sử dụng nạp tiền trước hãy nạp nhanh qua số mình 100K xem sao? Số mình: 0121 2917 290 đây.

Xin đa tạ tấm lòng hảo tâm của các thành viên dành cho kế toán già gân ở tuổi xế chiều, mắt yếu tay rung cộng thêm cái lãng tai.

TUỔI ĐỜI ĐƯỢC LẮM BAO NHIÊU
MÀ AI LẠI NỠ RẮC MUỐI TIÊU LÊN ĐẦU
 
L

linh206us

Trung cấp
1/6/09
68
1
0
hai phong
Mèn đéch ơi, mãi mê đọc hết 21 trang trong topic này, định nhắc điện thoại cám ơn từng người nhưng quay lại cái thẻ nạp tiền di động 100K nó biến đi đâu mất. Có ai cùng mạng mobiphone sử dụng nạp tiền trước hãy nạp nhanh qua số mình 100K xem sao? Số mình: 0121 2917 290 đây.

Xin đa tạ tấm lòng hảo tâm của các thành viên dành cho kế toán già gân ở tuổi xế chiều, mắt yếu tay rung cộng thêm cái lãng tai.

Bác ơi,em nạp qua số của bác rồi đó.Em định gọi điện trực tiếp để giãi tỏ lòng ngưỡng mộ với những câu truyện cười mà bác đóng góp cho dân KT nhà mình cười thoải mái nhưng thấy bác bị "lãng tai" em đành ngậm ngùi bỏ ý định đó lại.Em lại lo lắng mắt bác yếu vậy khi máy báo tin nhắn nạp tiền bác có biết chỗ bấm "Chấp nhận" ko hay lại " Từ chối".Ối..ối..bác ơi máy em báo lại thuê bao 0121 2917 290 báo: "Từ chối ko nhận 100k".Hic..hic..sao vậy bác,bác lỡ chê 100k đó của em sao?..Cũng đúng thôi của em là Viettel mà...
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Mèn đéch ơi, mãi mê đọc hết 21 trang trong topic này, định nhắc điện thoại cám ơn từng người nhưng quay lại cái thẻ nạp tiền di động 100K nó biến đi đâu mất. Có ai cùng mạng mobiphone sử dụng nạp tiền trước hãy nạp nhanh qua số mình 100K xem sao? Số mình: 0121 2917 290 đây.

Xin đa tạ tấm lòng hảo tâm của các thành viên dành cho kế toán già gân ở tuổi xế chiều, mắt yếu tay rung cộng thêm cái lãng tai.

TUỔI ĐỜI ĐƯỢC LẮM BAO NHIÊU
MÀ AI LẠI NỠ RẮC MUỐI TIÊU LÊN ĐẦU
Anh gọi quốc tế nên mau hết tiền vậy.
Tối thứ 2 mới thấy anh nạp 1tr vào máy đthoại rồi mà.
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Nhân ngày sinh nhật

Có tiếng gõ cửa, bà chủ nhà ra mở cửa và nhìn thấy một người ăn xin.

Người ăn xin: Mong bà tỏ lòng thương cho tôi xin một chiếc bánh ngọt được không?

Bà chủ nhà: Thế một bát cơm không được sao?

Người ăn xin: Thưa bà, ngày thường thì bà cho gì cũng được. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của tôi ạ!
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Không tính điểm các bài này nhe do các bài này sưu tầm không tự sáng tác.

Kể chuyện ăn chơi miền Tây

be%20gai%20nhay.gif
| Anh chàng người Bắc vào miền Tây Nam Bộ chơi. Đến bến phà, đột nhiên một cô gái xinh đẹp chạy đến chìa mặt ra nói: "Thơm em đi!". Chàng trai quá choáng, không biết đó là cô bán trái thơm (dứa). Chưa kịp định thần, một tên đen ngòm hét vào mặt anh: "Cút đi" Chàng trai lại choáng, hóa ra là người bán trứng cút. Vừa thoát ra khỏi đám đông, tìm chỗ vắng, một cô bé tiến đến, giật nhẹ vào gấu áo: "Bóp đi anh! Bóp trên mười ngàn bóp dưới năm chục". Chàng trai hốt hoảng, không biết đó là cô bé bán bóp da (ví). Mặt tái mét chạy đi được một đoạn, một phụ nữ phóng xe trờ tới: "Ôm không anh". Cậu chàng mắt hoa lên, té xỉu. Hóa ra là cô chạy xe ôm. Đến lúc này, sợ quá, chàng bắt xe khách về Bắc luôn. Chỉ trong chốc lát, chàng đã có đủ vốn để kể cho bà con nghe chuyện ăn chơi miền Tây.


Lấy đâu ra mà rặn

a4.jpg
| Có một anh học trò, thầy ra cho một bài văn khó quá. Anh ta làm ba ngày ba đêm vẫn không xong, cứ hết đứng lại ngồi, thở vắn than dài. Chị vợ thấy mà thương hại, mới hỏi: - Làm văn có khó bằng tôi rặn đẻ không, anh? Anh chồng phì cười, đáp: - Trời ơi! Khó gấp mấy lần chứ! Ðẻ thì có con ở trong bụng, rặn mãi rồi cũng phải ra. Chứ làm văn, chữ đã không có, lấy đâu mà rặn!

Kén rể lười

4.jpg
| Người con gái nhà giàu nọ rất đẹp, trong làng bao nhiêu đám hỏi chẳng ai lấy được. Ấy là vì lão bố đưa ra một điều kiện rất dễ, mà cũng rất khó: ai lười nhất thì gả! Các anh chàng lười gần xa đến thi tài, rối cuộc cũng chẳng anh nào hơn anh nào, thành ra lão chưa kén được ông rể vừa ý. Lão phiền muộn, than thở, cho con gái mình cao số. Một hôm, lão ngồi trên sập gụ, thấy một chàng trai không biết từ đâu đến, cứ đi giật lùi từ cổng vào. Hỏi thì nói là xin đến thử tài. Thấy cung cách kỳ dị như thế, lão phì cười, hỏi: - Ngoảnh mặt lại đây xem nào! Ði đứng kiểu gì mà lạ lùng vậy? Anh chàng vẫn không ngoảnh mặt lại, nói: - Ông không bằng lòng cho tôi lấy con gái ông thì tôi cứ thế này mà đi ra, khỏi mấy công quay người lại. Bấy giờ lão mới vỡ lẽ: anh chàng này quả thật không ai có thể lười hơn. Bèn gả con gái cho.

Thầy đồ lười nói dối

images
|Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức mà làm bài, ngủ là thầy đánh, Học trò tức quá mới hỏi: - Chúng con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy ngủ ngày, sao thầy không cho chúng con ngủ ngày? Thầy trả lời liều: - Ta đâu có ngủ ngày. Ta nằm chiêm bao để trò chuyện với ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ! Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay học trò dậy mắng: - Sao chúng mày dám bỏ học mà nằm ngủ? Trò thưa: - Thưa thầy, chúng con có ngủ đâu! Chúng con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ ạ! Thầy tức giận nói: - Vậy thì hai ngài nói gì với chúng mày? Trò trả lời: - Hai ngài bảo sao lâu nay không thấy thầy đến thăm. Chúng con trình rằng mới hôm qua thầy con có đến thăm hai ngài kia mà! Hai ngài ngơ ngác nhìn nhau bảo: "Thế thì thầy chúng con nói dối rồi!"

Trâu chui cũng lọt

uq6xbg97jq3mb7p.jpg
| Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu, nghiện chè đủ thứ, cuối cùng nghiện cả thuốc phiện, rước bàn đèn về nhà. Người em can mãi, vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người em mới nghĩ ra một kế làm cho anh tỉnh ngộ. Hôm ấy, định thả trâu ra ăn cỏ, nhưng anh không tháo cửa chuồng, cứ đúng ngoài quát. Con trâu loay hoay mãi, không ra được. Người anh nằm bên bàn đèn, thấy chướng mắt liền hỏi: - Không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia, ra làm sao được? - Bấy giờ người em mới nói: - Anh ơi! Cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu cũng chui lọt lỗ xe điếu huống hồ cửa chuồng này, to gấp ngàn lần lỗ xe điếu nó chui không lọt hay sao? Nghe câu nói thấm thía, người anh lấy làm suy nghĩ, ôm lấy em, khóc nức nở. Từ đó tu tỉnh dần.
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Phanh nằm ở đâu?

Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói:

- Có biết Babetta không?

Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:

- Có biết Babetta không?

Chủ xe Dream II chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, tay lái xe Dream II thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Dream II hất hàm:

- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?

- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Bệnh nghề nghiệp

Các nhà khoa học tổ chức một thí nghiệm để chứng minh về ảnh hưởng của nghề nghiệp đến hành vi ứng xử. Họ đưa một kỹ sư, một nhà vật lý và một nhà toán học vào các phòng riêng biệt trong đó có một hộp thức ăn nhưng lại không có cái mở hộp.

Một ngày sau, các căn phòng được mở ra lần lượt.
Trong phòng thứ nhất, anh kỹ sư đang ngáy khò khò, với một cái hộp méo mó trống rỗng vì đã được mở ra. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng khi đói, anh ta đập cái hộp cho đến vỡ ra thì thôi.

Trong căn phòng thứ hai, nhà vật lý đang đọc các đẳng thức với cái hộp được mở ra từ phía đáy. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng vì quá đói đã nghiên cứu những điểm chịu áp lực của hộp và tác dụng lực lên, và thế là bụp.

Trong căn phòng thứ ba, nhà toán học đang toát mồ hôi, mồm lẩm bẩm:

- Giả định rằng cái hộp đang mở, giả định rằng cái hộp đang mở…
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Sao họ không tự làm?

Một cụ ông 83 tuổi lần đầu tiên đến bệnh viện. Nhìn thấy cái dây chuông đặt dưới gối, ông hỏi cô cháu gái:

- Cái gì đây?

- Đó là cái chuông ông ạ!

Ông giật thử cái dây rồi nói:

- Ta có nghe thấy nó reo đâu.

- À, nó không reo ông ạ. Nó sẽ làm sáng đèn báo hiệu ở phòng các hộ lý.

- Vô lý thật! Nếu các hộ lý muốn đèn của phòng họ sáng thì họ phải tự bật chứ.
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Hiệu quả

Một người thư ký nọ chịu trách nhiệm mang cà phê đến cho một ông quan toà vào mỗi buổi sáng. Nhưng vị quan toà rất tức giận khi thấy ly cà phê lúc nào cũng chỉ còn có 2/3. Người thư ký giải thích là vì anh phải gấp rút mang cà phê đến khi nó còn nóng nên bị đổ ra trên đường đi.

Mặc cho ông quan toà la mắng hay phàn nàn như thế nào, anh thư ký cũng ko bao giờ mang đến một ly cà phê đầy. Quá bực mình, ông quan tòa dự định giảm 1/3 tiền lương của anh thư ký nếu anh ko làm hài lòng ông. Vậy là từ đó về sau, lúc nào một ly cà phê đầy cũng được đặt trước mặt ông quan tòa mỗi buổi sáng.

Ông quan tòa rất đắc chí về sự thành công của mình và đồng thời cũng rất thắc mắc anh thư ký đã dùng cách nào để làm được như vậy.

"Cũng đâu có gì nhiều lắm đâu, tôi chỉ ngậm 1 ngụm trong phòng pha cà phê và nhả ra trước cửa văn phòng của ông thôi".
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Khó cứu

Hai chiếc xe máy đâm sầm vào nhau, tài xế văng ra mỗi người một góc, bất tỉnh.

Người đi đường thấy vậy bèn vực một người dậy, trấn an:

- Ông bị thương nặng rồi, nhưng yên tâm, tôi sẽ đưa ông tới nhà bác sĩ. Chỉ cách đây 50 mét thôi.

- Ôi, đó chính là tôi đấy - nạn nhân thều thào.

- Không sao, đầu đường bên kia cũng có một bác sĩ rất giỏi.

- Ông ấy nằm ngay kia kìa.
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Quá xuất sắc

Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy:

- Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết.

Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói:

- Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà.
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Tội lừa dối

Trong buổi thi về luật hình sự:

- Anh hãy cho biết, thế nào là sự lừa dối?

- Thưa giáo sư, điều đó sẽ xảy ra khi thầy cho tôi rớt.

- Nghĩa là sao? Hãy giải thích cụ thể?

- Theo bộ luật hình sự thì lừa dối là tội của những kẻ chuyên dựa vào việc người khác không biết nhằm gây thiệt hại cho người ta, thưa giáo sư!
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Ngoan cố

Cô giáo ra đề bài tập làm văn: Hãy tả con vật mà em yêu thích. Một học sinh viết:

- Con vật mà em yêu thích nhất là con rận...

Và học sinh này bắt đầu tả con rận, chi tiết đến từng cọng lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu cậu học sinh tả con chó. Hôm sau cậu bé nộp bài:

- Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận...

Hơi bực mình, cô giáo bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và bảo cậu tả lại. Cậu bé viết:

- Con cá sống ở dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận...

Hoàn toàn không hài lòng, cô giáo đưa ra yêu cầu chót: Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em. Cô chắc mẩm cậu bé không thể nào gán cho cô bạn xinh xắn kia là có rận cho được. Cuối cùng cô nhận được bài làm:

- Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ, bạn có mái tóc bóng mượt, cho nên bạn không có con rận nào. Tuy nhiên, em vẫn xin tả con rận...
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
38
Sơn Tây
Cái ghế
smh_01.gif

Một giáo sư triết học lập di ra một bài thi cho sinh viên. Cả lớp đã sẵn sàng chuẩn bị, giáo sư nhấc ghế của mình lên, đặt nó lên bàn và viết lên bảng: "Sử dụng tất cả những gì chúng ta đã học, bạn hãy chứng minh cái ghế này không tồn tại".

Các sinh viên cắm đầu cắm cổ viết. Có những sinh viên viết hơn 30 trang trong một giờ để cố gắng chối bỏ sự tồn tại của cái ghế. Chỉ có một thành viên của lớp đã đứng lên và kết thúc bài thi trong chưa đầy một phút.

Mấy tuần sau, điểm được công bố. Đa số sinh viên thất vọng vì không ai đạt điểm A, ngoại trừ anh chàng ra khỏi phòng thi sớm.

Mọi người kéo đến hỏi anh đã viết gì trong bài thi. Anh này trả lời: "Tôi chỉ viết vỏn vẹn hai từ: Ghế nào?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều