Gửi đồng chí, đồng bào!
Vậy là chính thức tuần sau, đội văn nghệ của WKT nói chung và CLB AET nói riêng sẽ đi vào tập luyện. Không khí quá hào hứng tuy vậy còn một vài điểm còn cần lưu ý như sau:
- Nhạc công (Ghita, organ, sáo, ......) hiện nay là quá ít. Mới có 2 anh chơi ghi ta (Adam, Câsa)
- Ca sĩ có chất giọng tốt cũng còn ít, nói chung là "cây nhà lá vườn", "giọng ca nhiệt tình" là rất đông.
- Địa điểm tập văn nghệ hiện nay vẫn còn là niềm trăn trở. Ngoài công ty chị VH không biết còn chỗ nào để tập nữa không?
- Trang phục biểu diễn, đạo cụ.... chưa có gì cả? Nếu hoạt động thường xuyên lâu dài, chắc cũng phải trang bị một ít cho bài bản.
- Thể laọi nhạc mà chúng ta sẽ chú trọng vẫn chưa xác định.
- Một đạo diễn có tầm nhìn, kiến thức để xây dựng một chương trình bài bản về ý nghĩa và nội dung trong các buổi biểu diễn, ngoài ra còn một vai trò không kém phần quan trọng là người dẫn chương trình nữa.
- Nhạy cảm đây: Kinh phí hoạt động thì thế nào nhỉ? Chúng ta hay tìm các nhà tài trợ (TTVH Q12, Cty WPC .....) hỗ trợ miễn phí một vài thứ, tuy vậy để chủ động hơn kinh phí phải được nhắc đến nhiều hơn. Tièn không phải là tất cả nhưng có tiền thì có tất cả (Nghe sặc mùi tiền bạc)
Tuy vậy, nghĩ cho cùng những điều trên chỉ là chuyện nhỏ, trong thời gian tập luyện chung chúng ta sẽ thảo luận tìm ra hướng đi, cách giải quyết hợp lý hơn. Chúng ta cũng mong chờ những giải pháp, đóng góp của toàn thể thành viên.
Thân chào đồng chí đồng bào!
Quên nữa, còn cát sê thì sao nhỉ? Không biết bầu sô Việt Hương nghĩ sao nhỉ?
To mọi người : Khi đi tập nhớ đem theo càng nhiều cuốn bài hát càng tốt. Tây - Ta - Cải lương - Tân Cổ - Hò - Kich - Rock - Rap - Country ..... để thử nghiệm nhé. Các bạn nào có bài hát nào hay và ý nghĩa có thể gửi cho mình :
phantuannam@yahoo.com hoặc
phantuannam@gmail.com . Cả nhạc cả lời là No1.