Rất vui khi thấy các bạn tham gia hoạt động cộng đồng, HyperVN ở xa quá nên không có khả năng tham gia, nếu gần thì xin đóng vai ............. "con nghiện", thấy các bạn nói chuyện hoạt động văn nghệ làm mình nhớ hồi mới ra trường, về Hải Phòng đi "Ánh Sáng Văn Hoá Hè" ............ chui cùng trường ĐH Hàng Hải và Thành Đoàn Hải Phòng (mạo danh là sinh viên Hàng Hải), đi 01 tháng hè về vùng nông thôn, tụi mình đi nhóm văn nghệ vì mình biết chơi đàn guitar, nhớ lại hồi đó hoành tráng thật, hát, diễn kịch, vận động bà con cho con em đi học vv..., mỗi cuộc biểu diễn văn nghệ là một ngày hội thực sự, thanh niên nông thôn họ hoạt động còn tích cực hơn thanh niên thành phố nhiều lần, hát này, nhảy này, dạ hội hoá trang này, không những thế họ hát còn rất tự nhiên nữa, một lần bọn mình diễn văn nghệ ở trường cấp một, có một chú bé học lớp 2 lớp 3 gì đó xung phong lên hát bài "Ông mặt trời ... chỉ có một mà thôi ... và mẹ em ... chỉ có một trên đời", em đó hát hay thật, cả đoàn ngây ngất luôn vì chất giọng trong trẻo và hồn nhiên của chú, nếu có điều kiện, có lẽ giờ chú bé đó phải là ca sỹ rồi đó vì mình chưa từng thấy một chú bé nào hát hay đến vậy (kể cả mấy ca sỹ nhí ngôi sao bây giờ). Khi về thành đoàn Hải Phòng thì bị lộ ra là sinh viên Thương Mại, nhưng vẫn nhận được bằng khen đàng hoàng.