Đọc Sách

  • Thread starter StonyHeartedMan
  • Ngày gửi
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Tigon-ETC nói:
Lời thú tội của một sát thủ kinh tế
Tác giả: John Perkins

Nội dung cuốn sách: Kể lại một cách chân thực và hấp dẫn về cuộc đời của chính tác giả, cùng những giằng xé nội tâm căng thẳng, những sám hối tội lỗi, để từ đó tái hiện câu chuyện về nước Mỹ: Từ một nền cộng hòa được vị nể trở thành một đế chế đáng khiếp sợ.
"Những sát thủ kinh tế: là những chuyên gia được trả lương hậu hĩnh để đi lừa đảo ác nước trên toàn thế giới hàng nghìn tỉ đôla. Công cụ của những kẻ sát thủ này là những báo cáo tài chính lừa đảo, những cuộc bầu cử gian lận, những khoản tiền thưởng béo bở, những vụ tống tiền, tình dục và giết người"

Cuốn này Tigon-ETC đã đọc chưa? :)

Hình như cuốn này được gửi quảng cáo email từ vinabook.com thì phải.

Mình thì ko đọc nhiều sách lắm mà chỉ đọc 1 số quyển thôi (đọc dần dần thôi, nhưng hầu như tối nào cũng lôi ra đọc vài trang) nhưng quyển nào mà thấy tâm đắc và có ảnh hưởng thì thường đọc rất nhiều lần. Nhiều lúc thấy bí lôi sách hay ra đọc lại. Nhưng thông thường ko có nhiều sách như vậy đâu.

Tỷ như hồi còn bé mình thấy có 4 cuốn chuyện làm mê hoặc mình: 1 là quyển "Cô bé cười ra đồng tiền" (chuyện được xây dựng bởi những câu thơ - chỉ khoảng hơn 10 trang thôi - chắc thế hệ 8x ko có cơ hội đọc quyển này vì thời đó lâu lắm rồi - chắc từ hồi học lớp 1 hay vỡ lòng gì đó). 1 quyển là "Dế mèn phiêu lưu ký" (của Tô Hoài - cuốn này chắc nhiều người đã đọc). 1 cuốn là "ko nhớ tên sách", nói về các thiếu niên đội viên ở nước Nga, họ chia thành 2 phe tốt xấu... hic, ko nhớ lắm - chỉ biết là cuối cùng có 1 cậu thiếu niên bị chết (bị cảm khi núp mình trong bể nước lạnh) sau 1 cuộc "chiến đấu" giữa "2 phe". Cuốn này mình hồi đó rất thích nhưng giờ ko thể tìm lại để đọc được, 1 cuốn "cũng ko nhớ tên sách nốt" kể về những cuộc phiêu lưu của 1 cậu bé đi khắp các vùng quê miền biển VN,...(hình như là "2 vạn dặm dưới đáy biển" thì phải)

Nói về chuyện đọc sách, mình có cảm nhận là ở VN mình rất ít người đọc (dĩ nhiên cũng có mọt sách nhưng số đó ko nhiều lắm - đặc biệt là thanh niên - cực ít đọc - nhiều khi chính mình cũng nằm trong số đó :(). Rất nhiều người nói là thời buối này lấy đâu thời gian mà đọc sách (đi làm về mệt thì phải nghỉ ngơi với gia đình chứ), kêu đọc sách toàn lý thuyết, v.v... Tuy nhiên nếu các bạn để ý những anh chàng "TÂY BA LÔ" mà xem, họ đi trên đường nhưng lúc nào trong tay họ cũng cầm 1 cuốn sách gì đó. Mỗi lúc họ nghỉ ngơi, chờ xe, trên tàu, v.v... là họ lôi sách hoặc nhật ký ra viết. Kể ra để có thói này thật khó và có khi mình cũng phải học nhiều nhiều mới thực hiện được.

1 vài tâm sự về chuyện sách, đọc sách như vậy với mọi người. Không biết mọi người thường đọc sách như thế nào. Có kỷ niệm gì với cuốn sách nào ko?

UI, viết xong mới biết là mình đã vi phạm mục tiêu của chủ đề này là giới thiệu sách do mình đặt ra.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
@anh hai2hai: Cuốn sách đó, nói thật là em chưa đọc. Em đang serch ở trên mạng nhưng chỉ thấy giới thiệu thôi, không có phần nội dung. (chắc đi kiếm ở hiệu sách về đọc quá hi hi). Nhưng em thấy giới thiệu thế thì nội dung hẳn là không tệ lắm. Vì em đã đọc cuốn "Bí quyết thành công của những người nổi tiếng". Cuốn sách đó nói về những thành công, và cả những suy thoái về kinh tế sau khi trên đỉnh vinh quang của thành quả.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Anh Hai2hai cũng cho em buôn một tí nhá!
Hồi nhỏ em mê đọc sách kinh khủng, bất cứ cái gì có chữ em đều đọc hết. Em đọc mọi nơi mọi chỗ, đến mức mẹ em phải cấm không cho đọc….
Rồi em cũng có sáng kiến cho riêng mình, mùa đông, mẹ bắt đi ngủ, em chui vào chăn, mang theo quyển truyện gì đó, bật đèn pin lên và đọc…
Các tác phẩm văn học kinh điển của thế giới hầu như em đều phải sưu tầm và đọc bằng được.May mà em học về xã hội nên có nhiều cơ hội để được tìm hiểu nhiều…
Hồi sinh viên, mọi người muốn đi tìm em chỉ lên thư viện là thấy ngay. Hihii
Em cũng thích tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, em nhớ là em rất tự hào khi được biết tác phẩm đó của VN được dịch ra và được giới thiệu đến thiếu nhi của hơn 100 nước trên thế giới …
Hôm nay em lại giới thiệu tiếp 1 số tác phẩm kinh điển:

Thi hài sống (1900)
Tác giả: Toisltoi, Nga
Nội dung: Kể về một phụ nữ lấy phải một người chồng hư hỏng.Anh ta bỏ nhà đi lang thang. Chị vợ đã phải nhận một cái xác chết vô thừa nhận làm chồng để được tự do.
Nhưng đến khi người ta phát hiện ra anh chồng vẫn còn sống, chị đã bị xử tội nặng. Truyện nói lên sự vô lý của luật pháp Nga hoàng.

Tiểu thư Giuy li
Tác giả: (?!)
Đây là một bi kịch của một tiểu thư quý tộc, trong một đêm hội bị dục tình lôi cuốn đã trao thân cho tên đầy tớ, sau đó nàng cảm thấy nhục nhã, hối hận và tự tử chết…

Trò chơi những viên ngọc bằng thủy tinh (1943)
Tác giả: H.HESSE, Đức
Tác phẩm không tưởng và tượng trưng, nói lên khả năng của con người trong tương lai.
Thế kỷ 23: một nhóm trí thức kết hợp tư tưởng Tây - Đông sống trong tháp ngà tu luyện tinh thần, gắn tư duy toán học với rung cảm của âm nhạc…

Viết dưới giá treo cổ (1943)
Đây là một phóng sự soạn trong xà lim tử tù của nhà báo J.FUCIK,Tiệp Khắc
Nói về những ngày đấu tranh và sống của những người cộng sản đương đầu với phát xít Đức

Vở kịch thần diệu (1318- 1818)
Trường ca của Dante , Ý
Miêu tả con đường của nhân loại đi tìm hạnh phúc trần gian và được cứu vớt linh hồn ở thế giới bên kia.Du khách được lý trí chỉ đường , qua rừng tội lỗi, âm phủ, chốn ăn năn trước khi lên Thiên Đường. Kết hợp chủ nghĩa nhân văn Thiên Chúa giáo và cổ điển

Trần trụi giữa bầy sói (1958)
Tác giả: B.Apitz (Đức)
Nội dung kể về một em bé được nuôi trong trại giam của phát xít vô cùng dã man.Cuộc đấu tranh anh dũng và lạc quan của những người tù đầy nhân đạo…
 
Sửa lần cuối:
J

jupiter276

Guest
1/11/06
7
0
0
Thái Bình
Sách hay và bổ ích.

Em không có nhiều time để giới thiệu về sách cho mấy Bác.
Nhưng, nếu các bác vào Phượng Hồng tại http://book.phuonghong.org/book.php thì các Bác sẽ down được rất nhiều sách, truyện nổi tiếng (và cả không nổi tiếng).
Chúc các Bác vui.



"Mỗi người là một cuốn sách nếu ta biết đọc họ. Vậy, hãy đọc ngay những cuốn sách ở xung quanh chúng ta trước khi chúng ta vội vã đi tìm những cuốn sách khác."
 
Sửa lần cuối:
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
jupiter276 nói:
Em không có nhiều time để giới thiệu về sách cho mấy Bác.
Nhưng, nếu các bác vào Phượng Hồng tại http://book.phuonghong.com thì các Bác sẽ down được rất nhiều sách, truyện nổi tiếng (và cả không nổi tiếng).
Chúc các Bác vui.



"Mỗi người là một cuốn sách nếu ta biết đọc họ. Vậy, hãy đọc ngay những cuốn sách ở xung quanh chúng ta trước khi chúng ta vội vã đi tìm những cuốn sách khác."

Giới thiệu kiểu này thì mình còn có thể tìm được nhiều hơn bạn nhiều.

Mục tiêu của topic này là giới thiệu sách với các tiêu chí sau:

1. Đã đọc!
2. Thấy có tác động đến mặt nào đó trong cuộc sống của cá nhân mình như tính cách, nhận thức mới, nghề nghiệp chung, công việc cụ thể, v.v... và bạn muốn chia sẻ những cái nhân được từ cuốn sách đó với mọi người. Cái này quả là khó nói nhưng mình muốn những quyển sách đó là sự giới thiệu từ mong muốn được sẻ chia về thông tin mà cuốn sách đem lại cho bạn (nghĩa là bạn phải đọc thực sự).

Còn dĩ nhiên list 1 trang quảng cáo sách ra thì cũng tốt vì họ cũng giới thiệu khá chi tiết (vì họ kinh doanh mà, trong khi cùng 1 chủ đề có ti tỷ sách giống nhau, chả biết quyển nào hơn quyển nào mà mua. Các bạn thử ra hiêu sách tìm mua sách về kế toán, về kỹ năng bán hàng,... mà xem. Phải tốn ít nhất hàng giờ ngồi đọc lướt qua mới tìm được 1 quyển như ý, nhiều khi còn mua nhầm nữa là đằng khác. Bản thân tôi cũng mua nhầm mấy quyền về rồi ko thể đọc được phải bỏ xó). Tuy nhiên, để tự tìm nội dung sách (mà chẳng có ai đọc trước rồi giới thiệu) như vậy đối với tôi ko khó lắm. Amazon gần như chả thiếu quyển nào, về bất kỳ lĩnh vực nào cả.
 
Sửa lần cuối:
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
To anh Hải:
Hic, nhà em chỉ có kho sách về Văn học... Em cũng chỉ đọc có mỗi sách về văn học thui, hic, thui, từ mai em ko post nữa ko lại bị bảo là spam bài... :wall:
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Katherine nói:
To anh Hải:
Hic, nhà em chỉ có kho sách về Văn học... Em cũng chỉ đọc có mỗi sách về văn học thui, hic, thui, từ mai em ko post nữa ko lại bị bảo là spam bài... :wall:

Katherine hiểu nhầm ý của mình rồi. Ý mình là người giới thiệu sách ko nên giới thiệu sách mà chính họ cũng chưa đọc vì nếu chưa đọc thì họ cũng chưa "cảm nhận" được gì từ cuốn sách mà họ giới thiệu (từ đó sẽ biết được sách nào có giá trị ở điểm nào - vì nói chung ít có sách ko có giá trị lắm). Còn loại sách thì sách gì cũng được (miễn là sách ko bị .... cấm :)). Sách đó có thể là các tác phẩm văn học, sách thiếu nhi, sách về nghiệp vụ (kế toán chẳng hạn), sách về v.v... Thậm chí, nếu bạn đọc 1 bài văn, bài báo nào đó trên 1 tờ báo, tạp chí, quyển văn nghệ quân đội nào mà bạn cảm thấy hay đến mức ... rất muốn chia sẻ với mọi người thì có thể nói số báo, tạp chí đó ra để mọi người (có cùng đồng cảm) có thể tìm được dễ dàng.

PS: Có rất nhiều quyển truyện hay cũng có thể làm ta suy nghĩ đấy chứ. (hoặc ít nhất là có giá trị nào đó như ... giảm stress chẳng hạn)
 
Sửa lần cuối:
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Tác giả: Giắc Lăn-đơn (Mỹ)
Truyện viết về những người đi tìm vàng: cuộc đấu tranh một mất một còn giữa con người kiệt sức với con chó sói đói lả đã tạo cho con người những khả năng kỳ lạ để bảo vệ cuộc sốngcho đến cùng. Không khí truyện vô cùng căng thẳng nhưng cũng chan chứa lạc quan...

PA - MÊ - LA (1740)
Tác giả: S.RICHARDSON
Đây là một tiểu thuyết bằng thư. Nội dung kể bề một cô gái nghèo bị chủ trẻ đẹp ve vãn. Cô biết giữ mình nên anh ta buộc phải xin cưới…
Cuốn truyện tiểu thuyết tư sản Châu Âu đầu tiền về phong tục.
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Thép đã tôi thế đấy
Tác giả: Nicolai Oxtrovxki

Nội dung: Viết về lớp thế hệ thanh niên lao đông, vừa lớn lên thì gặp ngay cách mạng, ý thức giai cấp và tuổi trẻ bừng lên trong bão táp của phong trào. Nhân vật trung tâm là chàng thanh niên Pavel Corsaghin (cũng chính là tác giả). Anh đã sống chiến đấu bằng nghị lực phi thường...
Tiểu thuyết này đã được dựng thành phim và đã từng là sách gối đầu giường của một thế hệ thanh niên Việt Nam
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Tiểu thư Giuy li
Tác giả: (?!)
Đây là một bi kịch của một tiểu thư quý tộc, trong một đêm hội bị dục tình lôi cuốn đã trao thân cho tên đầy tớ, sau đó nàng cảm thấy nhục nhã, hối hận và tự tử chết…
Cuốn này hay ạ
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Câu chuyện về 1 người phụ nữ đầy ảo vọng về tình yêu, hi sinh và làm nọi điều vì tình yêu đó: Bức thư của Người đàn bà không quen.
Có anh chị nào đọc chưa?
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
VanChau nói:
Câu chuyện về 1 người phụ nữ đầy ảo vọng về tình yêu, hi sinh và làm nọi điều vì tình yêu đó: Bức thư của Người đàn bà không quen.
Có anh chị nào đọc chưa?

pat lại cho rằng Zveig muốn phân tích tâm lý phụ nữ trong tình yêu đầy sâu sắc, sự hy sinh rất phụ nữ trong tình yêu - Nhất là tình yêu đơn phương chứ không nói lên tính ảo vọng đâu VC ạ
 
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
41
Trong lòng Địch!
pat lại cho rằng Zveig muốn phân tích tâm lý phụ nữ trong tình yêu đầy sâu sắc, sự hy sinh rất phụ nữ trong tình yêu - Nhất là tình yêu đơn phương chứ không nói lên tính ảo vọng đâu VC ạ
Dường như bạn đang khuyến khích(/ hoặc có cái nhìn thiện cảm) với trường hợp này?!
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Sinh tố bơ nói:
Dường như bạn đang khuyến khích(/ hoặc có cái nhìn thiện cảm) với trường hợp này?!
Chào bạn,
Khi đọc sách mình thường chú ý nhận xét về thủ pháp và phân tích tâm lý nhân vật của nhà văn viết ra như thế nào mà thôi. Stephan Zweig viết khá nhiều về các trạng thái tâm lý khác nhau trong tình yêu. Ví dụ Ngõ hẻm dưới ánh trăng hay amok-bệnh điên xứ Malai thì lại phân tích tâm lý theo chiều ngược lại - mấy anh chàng yêu như điên dại nhưng không được phụ nữ chú ý đến.

Đùa vui đầu năm chút nhé : Bạn đã đọc "Tội ác & trừng phạt " của Dostoievski chưa. Một tác phẩm tuyệt hay theo cách nhìn của mình Nếu suy luận như bạn thì chắc là pat có cái nhìn thiện cảm với việc giết nạn nhân để rồi dằn vặt mất

pat
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm qua nhân lúc lang thang bờ bụi (vì trốn học ấy mà), thu6 vào nhà sách và xem qua mấy cuốn truyện dịch, bức xúc cũng ...khá là nhiều,hix.
Vào đọc thử Tiếng chim hót trong bụi mận gai, hix,chưa đọc hết 4 trang đã thấy muốn bỏ chạy...cái vụ cứ lấy tên nước ngoài mà dịch sang tên Việt mình, đọc đã thấy xốn cả mắt, kiểu như Rockerfeller (ví dụ mà) dịch: Róc-kơ-fê-ô-lơ...hết cả hứng đọc sách.
Vào đọc sách mới thấy hết những gì báo chí phản ánh về..các nhân viên nhà sách (thu6 đã từng ở nhà sách từ sáng đến tối mà). Vô tư làm sao khi họ lấy chồng sách mới tinh tươm..gác chân hay kê ngồi???Mình xót xa dùm cho mấy cuốn sách đó,hix.
À, giối thiệu cho mọi người cuốn sách rất hay, rất xúc động: The green mile (Dặm xanh) của nhà văn Stephen King (người mà báo TT sáng nay đăng tin đã vượt qua J.K.Rowling về khỏan truyện kinh dị,hì hì). Đây là cuốn sách hay và được 1 đạo diễn người Mỹ chuyển tải thành phim, chiếu cách đây cũng đã 2 năm trên VTV3, thu6 coi mà khóc ngon lành:)
Câu truyện từ đầu đến cuối là lời kể của người cai ngục già về câu chuyện cách đây 30 năm tại nhà tù bang Cold Mountain. Anh chàng cao to bất bình thường người da đen, tên là Jonh Coffey, có năng lực siêu nhiên (gần cuối mới thể hiện ra), bị truy tố và phán án tử hình vì tội sát hại 2 cô bé con song sinh của một gia đình trong bang. Cả câu truyện là một bức tranh sinh động về tình nhân ái, tình người giữa các tử tù chờ ngày lên ghế điện và giữa viên cai ngục với các tử tù. Họ có thể ghét nhau vì chính vai trò của họ trong xã hội, ghê tởm nhau về chính việc mà người khác làm, nhưng lại thông cảm sâu sắc với nhau về hòan cảnh, về cái chết đang gần kề..Họ chia sẻ cho nhau thông qua những câu chuyện họ kể cho nhau nghe, thông qua chú chuột bé tý (là sợi chỉ đỏ để kết nối các nhân vật lại gần nhau hơn)...
Đến khi họ chết, họ lại mong nếu có kiếp sau sẽ được sống và làm việc tốt hơn...Và kết thúc câu chuyện là cảnh John cứu viên cai ngục (bệnh gì thì tự khám phá nhé,hì hì) bằng sức mạnh siêu nhiên của mình...và hàng loạt hành động cảm động khác...
Qủa là ngòi bút sâu sắc, thấu hiểu tình người, và có thể thông qua đó...nhà văn muốn nói điều gì chăng...?
Mời các bạn cùng đọc và khám phá THE GREEN MILE của STEPHEN KING nhé!:)
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Cuốn sách mà thu6 giới thiệu là do NXB Văn học xuất bản cũng khá lâu, có thể tái bản lại lần mấy rồi thu6 không rõ, nhưng cuốn thu6 đang nói đến là tái bản lần 2, hì hì...
Sách do Nguyễn Nghiệp viết, tựa là TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM.
Sách viết không quá nhiều, nhưng chủ yếu là viết về quá trình khi Nguyễn Bỉnh Khiêm đã lớn lên và nhận ra thời thế loạn lạc, nội chiến tranh giành quyền lực liên miên của Lê- Trịnh- Mạc...Chỉ trong một thời gian ngắn, triều đại phong kiến đã thay vua đổi chúa liên tục, bao phen sóng gió, dân lầm than, oán giận...
Truyện như nhật ký cuộc đời của Bạch Vân am cư sĩ, người đã tự coi mình là áng mây trắng thanh cao, xử sự theo thời thế, đúng nghĩa đạo lý sống củ người quân tử, giữa những áng mây ngũ sắc là những kẻ gian thần nịnh nọt, sống đê hèn để rồi sau này chuốc lấy những cái chết nhục nhã, tiếng xấu muôn đời sau còn khinh rẻ...Đọc truyện, ta mới cảm nhận hết được nỗi đau to lớn của người tài giỏi, nhưng lại không được có cơ hội phát triển hết khả năng, nỗi đau thời thế không ra gì, vua không ra vua mà tôi cũng chẳng đúng là tôi, nỗi đau gian thần vây quanh, cuốn bề trên vào vòng ăn chơi sa đọa, nước mắt chảy ngược vào lòng khi thấy lòng dân hoang mang, hoảng sợ, oán trách người cầm quyền...
Cũng trong thời gian đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã sáng tác hơn 1000 bài thơ, cũng đồng thời phản ánh cả cuộc đời của ông từ khi bắt đầu nội chiến triền miên, về nỗi đau, về suy nghĩ, về cuộc đời...và cho ra đời Bạch Vân am thi tập, một tập thơ nổi tiếng về tính nhân sinh văn tuyệt vời của nó.
Nỗi đau của người quân tử là không thể làm gì được khi thời thế đổi thay, nhân dân mất lòng tin, bậc bề trên coi trọng kẻ gian thần, kẻ hiền tài chết oan uổng...Càng đọc, ta càng thấy một nỗi đau đời của người bề tôi trung thành Nguyễn Bỉnh Khiêm..
Có 1 đoạn rất nhỏ trong cuốn truyện này là viết về thời gian Nguyễn Bỉnh Khiêm về ở ẩn, trong đó có nói về phu nhân của ông, thế mà ông gọi là "bà mụ" hay "mụ già"...chán lắm luôn mấy bậc quân tử xưa, toàn vợ gồng gánh nuôi cho, chăm lo quán xuyến việc nhà cho mấy bậc hiền sĩ lo chuyện ngoài xã hội, mà về nhà lại bị gọi là mụ này mụ nọ, bực ghê gớm, sao mấy bậc hiền nhân ấy lại làm thế được nhỉ,hix?
Xem và cùng cảm nhận với thu6 nhé!
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Những cuốn sách nói về các nguyên thủ quốc gia.Nếu bạn có ý tưởng trở thành nguyên thủ hãy xem qua 1 lần.
1/B.N.Yeltsin
Cuộc chạy đua tổng thống( nhật ký viết lúc nữa đêm)
Nhà xuất bản công an nhân dân .2001
2/Đường tới điện KREMLI của thổng thống V.Putin
Nhà xuất bản quân đội nhân dân.2001
3/ 42 đời tổng thống hoa kỳ
Nhà xuất bản chính trị quốc gia.1998
Và 1 cuốc sách nữa nên tham khảo
Hai chủ nghĩa 1 trăm năm
Nhà xuất bản chính trị quốc gia.2004
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Rừng Nauy, có ai đọc chưa nhỉ?
Cuốn tiểu thuyết được lấy bối cảnh là những năm cuối thập niên 60 ở Nhật Bản, cuộc sống của các sinh viên Nhật và cách suy nghĩ của họ.
Báo chí và dư luận từ phía độc giả cho rằng nó hơi sex nhưng họ ko phê phán mà thấy nó rất phù hợp vơi lối sống và cách suy nghĩ của đại bộ phận giới trẻ hiện nay.
Các nhân vật trong truyện đã làm nên 1 thế giói có hơi hướm nội tâm.
1 Toru (NV nam chính) với những điều phức tạp trong tâm hồn, với cái tính cách có vẻ bất cần đời nhưng lại ko phải vậy
1 Naoko sống nội tâm, yếu đuối, mỏng manh và cũng có những điều phức tạp về tinh thần và thể trạng
1 Midori rất cá tính, nhiệt tình, mạnh mẽ và cuồng nhiệt (1 mẫu người hiện đại)
3 nhân vật này xoay quanh nhau và tạo nên 1 sức hấp dẫn cho cuốn tiểu thuyết.
Bắt nguồn từ 1 cái chết và kết thúc bằng 1 cái chết.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hic, nhân mấy ngày Tết quá ư là rảnh, thu6 đã đọc xong cuốn sách nhỏ dễ thương này với tựa đề LITTLE WOMEN (tạm dịch: Những đóa hoa xuân) của tác giả Louisa M.Alcoott do nhà xuất bản Hoa Niên phát hành năm 1972:)
Trước khi giới thiệu qua, thu6 cũng nói lên quan điểm của mình một tý. Theo thu6, đây là truyện dịch, và vì thế, tên riêng thì hãy cứ để nguyên, còn dịch cái kiểu nửa tây nửa ta hay translate all into Vietnamese thì dẹp quách cho xong...Mình chỉ không hài lòng về điểm này, còn khả năng phóng bút dịch thì ok lắm, hì hì...
Truyện xoay quanh ngôi nhà bé nhỏ,nghèo nhưng lại hạnh phúc của gia đình bà Mai Liên (thu6 rất..rất đau lòng khi nói tên nhân vật bằng tiếng Việt hóa kiểu này, đau quá!) với 4 cô con gái xinh xắn và ngoan ngõan : Bích Lệ, Thùy Giang, Mỹ Dung và Kiều Mỵ. Tuy khó khăn nhưng tình cảm gắn bó, yêu thương lẫn nhau đã làm người đọc phải xúc động và cảm mến.
Mỗi nhân vật là một câu chuyện khác nhau, thực ra thì rất đơn giản, vì tác giả không đi sâu phân tích nội tâm nhiều, mà chỉ thóang qua như một nét vẽ, và vì vậy, truyên chưa là một tác phẩm sâu sắc, và nó chưa thể là chuyện mà chỉ có thể là truyện mà thôi.
Tuy nhiên, đâu đó trong câu truyện này ta bắt gặp những ngẫm suy nho nhỏ về hạnh phúc, nó vốn không ở đâu xa mà ngay trước mặt. Hơn nữa, truyện là một thông điệp giản đơn gởi đếm mọi đọc giả: Gia đình luôn là nền tảng vững chắc, và là nguồn gốc của yêu thương.
Mong mọi người đọc và cho ý kiến phản hồi với truyện ngắn của Louisa M.Alcoott nhé!
 
M

mimixixi

Guest
12/2/07
1
0
0
hadong
có trang nào đọc sách miễn phí ko ạ, sách kế toán sửa đổi liên tục , anh chị nào có trang đọ những cuốn sách đó miễn phí thì cho em địa chỉ với em xin cảm ơn ạ
 

Xem nhiều