Ðề: Thi công chức hải quan!
Tình hình mình hóng được của thằng em đậu hq năm ngoái ( nó phúc khảo được từ 48 lên 52 nhé) là năm nay k có đi được, chỉ trừ khi cơ to lắm thôi, mà đã to là chạy từ lâu rồi.... còn đợt này ai bảo chạy được thì bạn nên xem lại người đó k phải là người giúp bạn đâu, coi chừng kẻo bị mắc lừa... còn ae có kq đậu rồi thì lên đây chém gió chia sẻ vs ae kinh nghiêm cũng như niềm vui của các bạn vs kê cao gối mà ngủ đợi có quyết định là ae ta chiến đấu trả nợ cho công bố mẹ nuôi hai mấy năm qua. Đóng ghóp cho diễn đàn mình ngày một lớn mạnh, cho những người không phải C0CC nhưng có năng lực thì vẫn đậu công chức như thường ( hq nói riêng và các nghành khác nói chung).
Mình xin chia sẻ đầu tiên mở hàng luôn nhé mình thi năm nay là năm thứ 3, hiện tại trong tốp 3, vị trí đậu tạm thời an toàn.... Mình từng có diện kiến vs chị Linhkawai, xem cách chị ý làm bài, kiến thức của chị ấy thật đáng nể ( mặc dù mình học chuyên ngành này ra,nhưng 3 năm tự ôn ở nhà, còn năm ngoái chị ý có ôn ngoài kia) . Dù bạn có chạy chọt, đi ôn mà không cố gắng vẫn tạch như thường ^^ bằng chứng là bạn mình vs một số người mình quen, không ai giúp mình bằng mình giúp mình hết.. còn vụ kia là người ta bán cho mình sự tự tin, một ít may mắn thôi các bạn có suy nghĩ tiêu cực ah...Nên tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, khó đên đâu biết cách giải quyết thì mọi chiện thật đơn giản, mà mình đã làm được điêu đó. 3 năm theo công chức mình mất bao nhiêu thời gian, cơ hội vs tiền bạc, đi lại nhiều nơi nhưng mình vẫn tin là sự khó khăn cho ta bao nhiêu là niềm tin, kiến thức vất ở đâu cũng vẫn sống được. và mình tự hào mình ở xa vào tphcm thi không quen ai nhưng lại được kết quả như thế .. , ngay cả bạn bè cũng như anh chị trong nghành cũng như ngoài tổng cục hq mà biết mình đều bất ngờ và thực sự là không tin luôn ý.
Sau này dù có bận rộn đến đâu nhưng vẫn dành thời gian chém gió vs mọi ngươi, nơi đây coi như là fb thứ 2 của mình... là địa chỉ tin cậy để ai muốn tu luyện vào CBCC khi có nguyện vọng... Thanhks mọi người đọc hết bài viết này và cùng chia vui với niềm vui hiện tại của mình ^^
Mình viết bài này với k vì mục đích chi cả, chỉ nhằm câu like vs thanks thoi chúc mọi người sk vs tiếp tục đợi chờ trong hạnh phúc.....