P
Ðề: Thi công chức hải quan 2012!
Cố gắng lên bác à, xem ra mình còn phải chờ lâu. Hnay 15 rồi mà ko biết có bác nào được Hải quan gọi điện chưa? Bạn e h đi làm rồi, vui ơi là vui. hồi đó em ko muốn đi xa nên cứ nhất quyết thi tại HN, chứ bạn e thi vế tỉnh cũng đc lắm. Nghĩ đến chuyện ôn lại cả mớ kiến thức khủng khiếp thì ko biết mình còn đủ sức lực ko?Đôi lúc mình chán và buồn ghê gớm, cứ dặn lòng là phải mạnh mẽ dù kết quả ra sao, phải đứng dậy và bước tiếp theo một con đường khác, nhưng ....dù có cố gắng đến mấy thì ý nghĩ vào hq vẫn luôn hiện trong đầu...mình chả đêm nào ngủ ngon, có khi mình còn khóc nữa, biết thế là tệ lắm nhưng kg làm khác đi được....