Thơ của Sad-river

  • Thread starter Vualua
  • Ngày gửi
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Sad_River (Tên thật là Bùi Khương Thanh Hà) là một cô nhóc 18 tuổi lang thang trên home.vnn.vn mà Vualua tinh cờ quen trong TL. Những bài thơ của Sad viết Vualua này rất thích và rất đông người đồng cảm với những bài thơ của cô bé. Xin post vài bài của Sad đã gửi lên diễn đàn 3M để mọi người cùng đọc..

BÀN TAY ANH
(Đã đăng báo VNT)


Áp vào bàn tay anh
em thấy những cánh đồng
Những cánh đồng trải ra hút tầm mắt
Hoa cúc dại dưới nắng chiều gay gắt
Ngọn núi đắm mình trong mưa rơi...
Miền Trung xa xôi cơn lũ trắng trời
Miền Trung xa xôi khô cằn hạn hán
Dòng sông miệt mài trôi
chẳng thể nào xoa dịu vết thương của đất
Cơn lũ không xóa nổi chân chim nứt nẻ cánh đồng...
sau mùa nắng cháy
Đôi bàn tay anh
Hằn sâu những đường cày số phận
trên thửa ruộng cuộc đời
cuộc đời lận đận
Hoa cúc buồn trắng những cơn đau...

Áp vào bàn tay anh
em nghe tiếng thì thầm của dòng sông trong từng mạch máu
Dòng sông lớn lên cùng chiến tranh
và ôm vào lòng những người con bất hạnh
Dòng sông chảy qua tuổi thơ anh
mang đi tuổi thơ anh
Con người soi mình xuống nước
Chỉ thấy màu khói lửa
Và khuôn mặt những người thân yêu
nhòa đi trong nắng chiều...

Áp vào bàn tay anh
em hiểu được trái tim mình
Có ngọt đắng có cười và khóc
Có tận cùng khổ đau lẫn tận cùng hạnh phúc
Tất cả đều đến từ anh...


CÂY BÀNG BÊN SÔNG ĐỒNG NAI
Khương Hà
(Bài này đăng báo TT lấy bút danh là Khương Hà)

Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
Đã viết bao nhiêu lá thư tình
Gửi xuống lòng sông
Chờ đợi...
Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hy vọng
Mong manh - như Tình yêu của em...
Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
Đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt
Nỗi đau thật ra có hình hài
Mỗi trái bàng rơi là mỗi lần se thắt
Sông vẫn vô tâm nhận chìm tất cả
Và im lặng - như anh...
Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
Mải miết dang rộng vòng tay
Rợp mát khúc sông này
Để nhận về chút hững hờ gió thổi
Chút hững hờ đủ làm run rẩy
Đủ làm trái tim đau
Em vẫn hiểu từ lâu
Chỉ biết dang tay thì làm sao giữ nổi
Khi Tình yêu cần ích kỷ cho mình!
Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
Mặc mùa hạ ghim nghìn mũi tên mưa
Mặc mùa thu những lá thư vàng úa
Giọt nước mắt theo mùa đông cằn cỗi
Vẫn âm thầm khắc khoải
Nuôi dưỡng ngọn lửa xanh
Đợi mùa xuân để bừng cháy trên cành
Như Tình yêu em dành cho anh
Đâu chỉ vài ngày...
Anh có biết cây bàng yêu dòng sông Đồng Nai?
Mà dòng sông cứ xuôi vê biển cả
Không hiểu nổi một điều nghiệt ngã:
Phía xa khơi sẽ tan mất chính mình...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Còn đây là hai bài mới nhận được từ Khương Hà hôm qua

CHO NĂM THÁNG QUA ĐI

Em trở ngược về x๓a mọi vết dấu từ anh
Những nẻo đường đi qua cโy kh๔ gầy rũ lแ
Em đang chạy trốn hay đang tr๚ vเo kỷ niệm
Mเ cứ t์m, rồi đau ?

Trả lại anh bản romance ngเy nเo giấu trong mắt nhau
Người đใ cũ, phํm tơ ch๙ng hoang phế
Vเ nước mắt lเ điều kh๔ng thể…

Ừ th์ đồi vẫn gi๓ vเ hoa
L๔ng ngỗng trắng một thời con gแi
Biết ai người ngốc dại !
T์nh y๊u…

Trả lại anh đ๓a ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
Bồ cโu th๔i dẫn đường
Hương bay nẻo khแc !
Em đใ gแnh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
Chiều nay bất chợt ngại ngần…

Dốc đồi xưa c๒n in vết chโn trần
Một thời romance, anh của em, vเ kh๓c cười, vเ gi๓
Xin tất cả vẹn nguy๊n c๙ng ngủ y๊n với cỏ
Cho năm thแng qua đi b์nh thường, b์nh thường…

7.12.03

TỰ TฬNH PHỐ
tặng hoa B๔̀ C๔ng Anh

Em c๕ng chiều vเng đi đโu
hỡi g๓t chโn của nắng ?
phố m๙a đ๔ng phố rất trầm ngโm
Vội g์ em ! Theo ta nเy, chậm chậm
Tr๚t xi๊m y treo nắng lại tr๊n đồi

Ta sẽ nhắn ngเn lau phơ phất trắng
Khe khẽ gi๙m kẻo gi๓ cuốn em đi...

Phố m๙a đ๔ng phố tํm lưu ly
Em c๓ kh๓c cho một lần gặp gỡ ?
Ta nghe từ t์nh sử xa xưa
Nắng thủy tinh n๊n nắng thường dễ vỡ !

Ta sẽ dặn rừng th๔ng đừng kể nữa
Gợi g์ ph๚t chia ly !

Thế rồi em cũng đi
Dẫu biết vậy nhưng lเm sao khแc được
Ta nghi๊ng ch้n cho chiều buồn đổ xuống
Phố th๊nh thang giấc mộng hoang đường...

Về với dốc ngồi nghe chiều kh้p cửa
Những buồn vui theo gi๓ cuốn l๊n trời
Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
Trăm cơn say xin đổi một trận cười !

18.12.03
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Originally posted by Vualua@Jan 9 2004, 08:51 PM
Không thấy hay sao?? Dân xây nhà xây cầu xây đường các chị các mẹ các vợ các người yêu kêu nhiều là phải Hehe
Xin loi nguoi ta cung lang man lam day

Có Cậu bé buồn thiu trên bàn một
Nhìn lá Bàng sao lại đỏ mùa đông??
Cơn gió nhẹ, ôi! làm rơi chiếc lá
Như má ai chợt lặng xuống thôi hồng.

Có cô bé thả hồn qua c­­ửa sổ
Dìm lòng mình vào hoa Muống tím th­uơng,
Tím xen lẫn trắng màu thương nhớ
Ai nhớ th­uơng ai thủa học đường.

Có hai ánh mắt buồn chợp lại
Cậu bé buồn sao lặng lẽ quay đi,
Lá Bàng rơi... Muống thầm thì khẽ gọi:
Bàng ơi! Muống sợ lúc chia ly.

96.gif

rose.gif
DVD
LOVE YOU
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Trên home.vnn.vn mới có hẳn một thread hội những người yêu Sad-River đó DVD . Vualua sẽ lên tranh giành và biến thành một tên có ma lực để "Cưa cẩm" SR ...... Hehehe
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Thế cơ à Anh Vualua.
Lâu rùi em cũng không hay qua bên đó. Em thì thích Hatim hơn, nhưng không sao, quả này có khi Anh gặp đối thủ nặng ký rùi đấy ..... :leu: :leu:
DVD.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
Haha.... Vấn đề là Sad và VL đã có thỏa thuận rùi , Phen này home.vnn.vn khối tên ngã ngửa ra đằng sau đấy DVD ui , nếu mà thêm chút gió đông của DVD vào thì hay biêt mấy nhỉ ?

Tin đời chót chét này : Sad tết này sẽ ra Đà Nẵng và Huế , nói chuyện và đi chơi cùng nói về những vui buồn cuộc sống, tiếng cười và buôn sự hài hước với "Con nhãi ranh" thì không có gì hay bằng đâu . Nick này : buikhuongha
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Originally posted by Vualua@Jan 12 2004, 08:23 PM

Tin đời chót chét này : Sad tết này sẽ ra Đà Nẵng và Huế , nói chuyện và đi chơi cùng nói về những vui buồn cuộc sống, tiếng cười và buôn sự hài hước với "Con nhãi ranh" thì không có gì hay bằng đâu .
Anh có ý gì không để em giúp cho.
Quả này thì chết với em rùi. Gió Xuân chứ anh ...he..he.. :leu: :leu: :leu:
Không biết nàng ta có ra nhanh nhanh lên hông không em lại ra HN mất.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ CŨ...

Người về
Đánh mất ngày xưa
Tôi giờ kẻ đón người đưa...
Khác rồi !
Trách ai đây ? Nếu một thời
Lỗi thề cũng cả 2 người cùng nhau

Người về
Đánh mất nghìn sau
Nhìn nhau vỡ lẽ...
Tin yêu đâu còn !
Thôi ta trả hết giận hờn
Người về...
Xin xoá ngọn nguồn thương đau.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
BÀI THỨ HAI CHO NGƯỜI CŨ

Tôi biết
Đến một lúc nào đó
Cơn mưa kia chỉ còn là giọt nước
Hắt hiu bên hiên nhà người

Tôi biết
Cuối vườn có giàn hoa giấy
xác xơ như những lá thư tình
Giờ im lìm nơi góc khuất lòng nhau

Tôi biết
Hạt giống người gieo trong trái tim tôi
Đã từ lâu
Nỗi đau làm hóa thạch

Và tôi cũng biết
Tất cả đều là chứng tích
Của một thời giông bão tình yêu…

Nơi mỗi dòng sông bắt đầu
Có tiếng gọi từ đại dương mênh mông
Lẽ nào người chẳng biết
Dòng sông xưa cạn nước
Vì đâu ?
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
VÌ EM CẦN THẤY ANH YÊU ĐỜI

Em hát bản tình ca này cho anh
Vang vọng giữa núi đồi
Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
Tiếng hát buồn bay mãi
Vút tận trời cao
Những đám mây bất chợt giật mình
Tan đi
Rất vội

Em viết bài thơ này cho anh
Bài thơ có dòng sông trôi
Giữa hai bờ cỏ dại
Có chú dế một đêm hè quên gáy
Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
Có những ngày không được nghe anh nói
Em lang thang
Nghe gió
Ngỡ anh cười

Em khóc giọt nước mắt này cho anh
Giọt này nỗi nhớ
Giọt này niềm vui
Giọt này đau khổ
Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người

Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
Thật sâu trong trái tim mình
Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
Em đem đốt những bài thơ
Lau khô nước mắt
Và hát
“Vì tôi cần thấy anh yêu đời”
Vì em cần thấy anh cười
Nên xin anh đừng trách
Những đau buồn không thể nói cùng anh.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
LỤC BÁT BUỒN
Tặng MT

"Hãy về yêu với người ta..." (*)
Đành thôi thương nhớ cũng là xa xưa
Ta giờ tìm nắng trong mưa
Lạc dòng khuất bến
Còn chưa thấy người !

Có không ?
Chiếc lá qua đời
Cho ta giữ lại một trời thu quên
Có không ?
Sương gió bụi trần
Cho đời vẽ lấy nét buồn tuổi xuân
"Cho người còn những bâng khuâng
Cho ta còn những vô ngần xót xa..." (*)

Ngày đi qua
Tháng đi qua
Khóc - cười đâu cứ phải là buồn - vui
Trót mang mặt nạ với đời
Điểm trang...
Rồi cũng tàn rơi một mình

Thôi đành giữ lấy lặng thinh
Giữa hư vô lại gặp mình...
Tìm ai ?

(*) thơ Minh Trường
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
SỬ QUÂN TỬ VÀ EM

Sử Quân Tử ngày xưa...
Mái tóc em bồng bềnh như sóng biển
Đoá hoa xinh thơm ngát những chiều mưa...

Đêm trốn vào hương tóc mùa thơ
Buồn lắng trong mắt huyền khép vội
Hoa Sử Quân Tử hồng thêm
hoa nào có tội !
Xin em đừng khóc nữa... Cánh hoa rơi...

Sắc trắng tàn phai trắng suốt một thời
Đêm chia tay chợt cháy bừng lối nhỏ
Một đóa hương rơi... Anh đâu nhìn rõ
Hoa tình yêu đã rũ cánh bên thềm...

Đoạn đường dài như một giấc mơ êm
Mà ly tan...
Sao cứ chờ ở đầu kia năm tháng !
Xin em đừng khóc nữa...
Mưa nhận chìm dĩ vãng
Từng giọt cay ướt sũng xác hoa tàn...
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
LỰA CHỌN

Nếu được chọn lựa giữa hai con đường
Em sẽ đi ngược lại
Bởi hai con đường có thể dẫn đến đau thương

Nếu được chọn lựa giữa hai hình hài
Em mong mình là đá
Bởi đá vô tri trước bia miệng người đời

Nếu được chọn lựa giữa khóc và cười
Em xin được im lặng
Vì khóc - cười... Nghĩa lý gì đâu !

Nhưng nếu cho em chọn lựa giữa hai điều
Khổ Đau và Hạnh Phúc
Em xin chọn cả hai
Vì tình yêu chứa những điều này.
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
HẠ TÍM

Đã bao mùa hạ đi qua
Em làm sao nhớ nổi
Từ thuở anh xa…

Sắc bằng lăng cô độc một góc trời
Em đã khóc cả một thời con gái
Bây giờ anh ở đâu ?
Những gì cho nhau có thể nào mãi mãi ?
Chỉ mới đi hết một phần ba cuộc đời
Em chưa đủ niềm tin để tự mình cứu rỗi
Giọt nước mắt này xin tặng cho anh

Đã bao mùa hạ đi qua
Còn gì ở lại ?
Nỗi nhớ long lanh như giọt mưa buồn
Còn sắc tím bằng lăng lặng thầm chờ đợi
Và một người ôm mãi những đa đoan

Mùa hạ cứ đi qua
Mưa bão cứ đi qua
Em cứ ngoảnh mặt về phía ngày xưa mà gọi
Nghe âm vang tiếng nấc của mình

Bây giờ anh đã xa
Em cứ dõi mắt về phía ngày xưa mà đợi
Nghe chia ly
Nhuộm tím một cuộc tình...
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
PHÉP LẠ

Biết làm sao ru nỗi nhớ ngủ đi
Khi màn đêm trùm phủ
Ánh đèn hắt lên tường những hình thù quái dị
Anh
Như cái bóng hiện về
Chập chờn
Lẫn lộn
Biết thế nào cho cái bóng bỏ đi ?

Anh là vị thần trong nghìn lẻ một đêm
Hay lão phù thủy từ miền cổ tích ?
Em trôi giữa trăm ngàn huyền thọai
Vẫy vùng vô ích
Phép màu anh trói chặt thân mình
Phép màu anh làm sống dậy trái tim
Không phải lần đầu rung động
Khiến em đam mê khiến em thận trọng
Khiến em mâu thuẫn chẳng ngừng
Muốn nhìn anh như một người dưng
Lại cảm nhận anh vô cùng thân thuộc
Anh
Ám ảnh ngày đêm không cách gì quên được
Là phép màu đó sao ?

Cứ trằn trọc rồi lại ngủ thật sâu
Những giấc chiêm bao lạ lùng, kỳ quặc :
Anh bỏ đi
Cái bóng cũng bỏ đi
Lần cuối cùng phép màu anh hiệu nghiệm
Hóa đá tim em…

Tình Yêu ơi !
Anh hay Người
Hóa thân trong đêm đen màu nhiệm
Để giấc mộng không êm với nỗi sợ mơ hồ ?…
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
NHỚ

Em trở về quán cũ thân quen
Tìm đến chỗ ngồi kỷ niệm
Vết café loang lổ mặt bàn…

Ở một nơi nào đó trong tâm hồn
Những điều ngỡ đã ngủ yên
Bỗng cựa mình thức dậy
Cánh ngọc lan vương vãi trên sân
Cũng làm em nhớ lại
Ngày xưa… Ngày xưa… Mình yêu nhau…

Nắng buổi chiều hờn dỗi trốn đi đâu
Giấu biệt hơi ấm một thời từng cảm nhận
Rồi nắng cũng tắt thôi
Có gì mà trách hận
Nắng làm sao giữ nổi bóng người !

Nợ nần gì gió khéo trêu ngươi
Đi qua bao nẻo đường
Mà cứ trả mãi về em tiếng cười anh dạo ấy
Mỏi chân rồi gió ơi người có thấy
Hạnh phúc xa hoa một cách đau lòng ?

Liệu bây giờ anh còn nhớ gì không
Có thóang nghĩ về em có sống cùng kỷ niệm ?
Tình yêu vốn buồn như là định mệnh
Định mệnh buộc chúng mình xa nhau…

Chờ đợi quá lâu
Tách café nguội ngắt !
Thôi về thôi, nắng đã tắt thật rồi…
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
GIÁNG SINH... MƯA...

Giáng sinh lại về rồi người có thấy buồn không ?
Cơn mưa mùa đông ngập ngừng vỡ giọng
khản rơi trên nóc giáo đường
gọi mãi một vòng tay...
Ta nào biết mình hoang tưởng
khi mưa cứ dằng dặc như bài ca về nỗi nhớ
trùng trùng cung bậc
trùng trùng yêu thương...

Đã có gì đâu mà gọi là hòai niệm ?
Mùa đông xưa...
Đã có gì đâu sao ta thành người bỏ lỡ
Hạnh phúc tràn qua kẽ tay như mưa
chẳng bao giờ giữ được
Đã có gì đâu cho ta tự ru mình ?
Như cô bé bán diêm
ta mải mê huyễn hoặc mình bằng hàng trăm điều ước
mà có thấy gì đâu ?

Giáng sinh ta hát bài hát năm nào...
Ta thấy ta chơi vơi
như bông tuyết trong tấm thiệp mừng người tặng
Hoa trạng nguyên ơi có điều chi u uẩn
cười mãi một màu thâm thẫm buồn ?
Bông tuyết rơi ...rơi ...rơi ...


Mưa còn ồn ào trên dãy phố dài
Ta môt mình đi lang thang
đánh rơi que diêm cuối cùng còn sót lại
Mưa đã làm ướt sũng...

Hoang tưởng về đâu ?
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
8
18
51
Hà Nội
www.asx.com.au
VIẾT CHO ĐÊM GIAO THỪA

Những cánh mai vàng tơi tả ngoài hiên
Tiếng kim đồng hồ đều đặn - tích tắc...
Nhắc ta về thời gian
Gió rung cây xào xạc
Hay đêm nay năm tháng thở dài ?

Đêm nay ta chẳng còn ai
Đành tự mình bày tiệc
(Đón xuân về hay tiễn tuổi xuân đi ?)

Đêm nay ta chẳng còn ai
Đành khóc cười với người trong gương ấy
Nâng ly chúc mình mà nghe rượu cháy
Nỗi buồn kia có cháy được bao giờ !

Từng cánh mai vàng rụng xuống ngoài hiên
Gió lồng lộng quanh vườn
Ta nghe mùa xuân đang rơi
Chạm đến thềm năm cũ
Nghe như tiếng ai cười
Vọng về từ quá khứ...
Lẽ nào ta cháy lại tro tàn ?...

Thêm một cánh mai vàng rụng xuống ngòai hiên
Nụ nào rồi sẽ nở
Chúc mừng ta trong thời khắc giao thừa ?

Này gió ơi xin đừng gõ cửa
Ta sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA