NHỮNG ĐIỀU EM MUỐN
Muốn nói một điều gì đó với anh
Mà bóng đêm dày quá
Em sợ mình không nhìn được tất cả
Những buồn vui trong mắt anh sâu !
Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
Trời chợt nổi cơn giông tố
Em lại sợ sự vô tình của gió
Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời...
Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại
Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người !
Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản
Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh
Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.
THƠ TÌNH CHO ANH
Dù vẫn biết một ngày nào đó
không còn nhau
Em vẫn cứ yêu…
Trăm năm sau
và nghìn năm sau nữa
Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa
Sông còn miệt mài trôi về biển cả
Người còn quỳ gối trước trái tim người
Em còn yêu anh
Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
Như từng giọt lệ
rơi vào thiên thu
Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt
Như từng nụ cười
giữa hòang hôn nắng tắt
Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời
Anh vô tình
nghiêng ngả
đời em…
Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi
cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
Ngọn lửa còn cháy bừng lên
đam mê và im lặng
Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh
lao mình vào ánh sáng
Để được chết một lần - trọn vẹn
trong niềm hạnh phúc
đầu tiên…
Muốn nói một điều gì đó với anh
Mà bóng đêm dày quá
Em sợ mình không nhìn được tất cả
Những buồn vui trong mắt anh sâu !
Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
Trời chợt nổi cơn giông tố
Em lại sợ sự vô tình của gió
Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời...
Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
Giữa trùng điệp khổ đau có tình yêu tồn tại
Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người !
Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
Được ngã vào ngực anh, ngủ vùi trong thanh thản
Sợ đôi vai thêm một lần nặng gánh
Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em.
THƠ TÌNH CHO ANH
Dù vẫn biết một ngày nào đó
không còn nhau
Em vẫn cứ yêu…
Trăm năm sau
và nghìn năm sau nữa
Loài thiêu thân vẫn đam mê ngọn lửa
Sông còn miệt mài trôi về biển cả
Người còn quỳ gối trước trái tim người
Em còn yêu anh
Mỗi khoảnh khắc bên nhau sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
Mỗi khoảnh khắc xa nhau rồi cũng thế
Như từng giọt lệ
rơi vào thiên thu
Và thiên thu đọng vào anh đáy mắt
Như từng nụ cười
giữa hòang hôn nắng tắt
Gió vô tư cười nghiêng ngả đất trời
Anh vô tình
nghiêng ngả
đời em…
Tất cả sẽ vĩnh hằng, tất cả, anh ơi
cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
Ngọn lửa còn cháy bừng lên
đam mê và im lặng
Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh
lao mình vào ánh sáng
Để được chết một lần - trọn vẹn
trong niềm hạnh phúc
đầu tiên…