B
Chào tất cả mọi người
Tính kể từ lúc em bắt đầu tham gia vào WKT đến nay đã được 1 năm 3 tháng và 16 ngày, khoản thời gian không dài nhưng tình cờ rồi thân quen rồi như nghiền vậy, ngày nào không vào WKT là như thấy thiếu thiếu gì đó. Thật không biết nói sao hết cảm xúc của những ngày không có WKT. Nhớ những ngày thất nghiệp. Em cũng phải ráng lên net ngày ít nhất 1 lần để vào WKT và chỉ có WKT. Rồi thêm sự xuất hiện của EFC, sự gắng bó càng trở nên thân thiết.
Nhưng dần dần thì mọi việc cũng khác. Thời gian bận rộn hơn, công việc nhiều hơn. Đôi lúc webketoan làm cho em lơ là với công việc. Nhưng rồi vì công việc em lại phải lơ là WKT. Nó vẩn là trang chủ nhưng đôi lúc, sáng bật máy lên, chiều tối đóng máy đi về chưa kịp nhìn qua xem nó có gì. Các hoạt động Offline thì dần dần cũng trở nên lười. không còn muốn tham gia và nhiệt tình như ngày xưa nữa.
Con người thì gắng bó nhưng web thì không còn như xưa nữa. Vì vậy hôm nay em xin chính thức muốn nói lời chia tay với WKT. Nick OverAC được ra đời trong hoàn cảnh không hay lắm (lúc đó em rất ghét cái nghề này của mình). Ngày sau nếu có quay lại với WKT thì em cũng sẽ chọn một nick khác mang ý nghĩa tích cực hơn. (Mặc dù đến bây giờ em vẩn chưa hết ghét cái nghề của mình). Khai tử cái nick này là ý định từ lâu của em nhưng chưa thực hiện, em định cho số bài của mình tăng lên đến 500 thì mới nói lời chia tay. Nhưng rồi em nghĩ thêm vài bài nữa thì cũng có ích gì chắc là những đoạn câu bài thôi. Hôm nay chuẩn bị vào giai đoạn mới trong công việc có lẻ việc sẽ nhiều hơn nữa. Nên thôi đành chia tay với WKT vậy.
Online thì là thế và offline thì chắc cũng không khá gì hơn. Chắc em cũng không còn có thể đi được nhiều với mọi người nữa. Em chỉ biết nói 2 chữ “Cố Gắng”.
Gởi tới những người trong EFC!
EFC ngày càng trở nên là một người bạn thân thiết của WKT, em rất vui vì nhờ EFC em quen được anh Duyệt, chị Dung, anh Phước, anh Thuận, anh Phúc, anh Nhơn, và nhiều người nữa. Hôm café EFC là hôm mà em định nói lời chia tay nhưng mãi rồi cũng chẳng nói được, Mấy hôm nay cũng thế, ngày nào em cũng định post bài chia tay nhưng có ngày nào em chịu post đâu, không biết là em lười hay em còn quá quyến luyến.
Cuối cùng gởi tới tất cả mọi người, Chúc mọi người ngày càng thành công trong công việc, chúc Webketoan ngày càng phát triển vững mạnh và là một chổ dựa về tinh thần và kiến thức cho những người có quan tâm đến kế toán.
P/S:
Hôm nay em đã photo xong sách cho mọi người, cảm thấy trách nhiệm của mình coi như đã xong.
Gởi Anh Adam_Tran, Secret_grasses: Nhờ hai người ghé qua văn phòng cty em ở lầu 4, 11C công trường Lam Sơn em sẽ đưa sách. Nếu mọi người không ghé được thì có thể gọi cho em số 0908101685 sẽ hẹn ngày giờ, địa điểm đưa sách.
Gởi anh Duyệt, chị Dung: Em sẽ qua nhà anh chị đưa sách.
Gởi anh Tsf: chúng ta sẽ gặp nhau ở quán café nhé. Anh kô về quê mà đúng không (3 ngày lể thì tha hồ, hay lúc nào cũng được)
Gởi anh Phước, hôm nào em sẽ gọi tới chổ anh nhờ anh chép đĩa cho em rồi mang sách qua luôn nhé.
Tính kể từ lúc em bắt đầu tham gia vào WKT đến nay đã được 1 năm 3 tháng và 16 ngày, khoản thời gian không dài nhưng tình cờ rồi thân quen rồi như nghiền vậy, ngày nào không vào WKT là như thấy thiếu thiếu gì đó. Thật không biết nói sao hết cảm xúc của những ngày không có WKT. Nhớ những ngày thất nghiệp. Em cũng phải ráng lên net ngày ít nhất 1 lần để vào WKT và chỉ có WKT. Rồi thêm sự xuất hiện của EFC, sự gắng bó càng trở nên thân thiết.
Nhưng dần dần thì mọi việc cũng khác. Thời gian bận rộn hơn, công việc nhiều hơn. Đôi lúc webketoan làm cho em lơ là với công việc. Nhưng rồi vì công việc em lại phải lơ là WKT. Nó vẩn là trang chủ nhưng đôi lúc, sáng bật máy lên, chiều tối đóng máy đi về chưa kịp nhìn qua xem nó có gì. Các hoạt động Offline thì dần dần cũng trở nên lười. không còn muốn tham gia và nhiệt tình như ngày xưa nữa.
Con người thì gắng bó nhưng web thì không còn như xưa nữa. Vì vậy hôm nay em xin chính thức muốn nói lời chia tay với WKT. Nick OverAC được ra đời trong hoàn cảnh không hay lắm (lúc đó em rất ghét cái nghề này của mình). Ngày sau nếu có quay lại với WKT thì em cũng sẽ chọn một nick khác mang ý nghĩa tích cực hơn. (Mặc dù đến bây giờ em vẩn chưa hết ghét cái nghề của mình). Khai tử cái nick này là ý định từ lâu của em nhưng chưa thực hiện, em định cho số bài của mình tăng lên đến 500 thì mới nói lời chia tay. Nhưng rồi em nghĩ thêm vài bài nữa thì cũng có ích gì chắc là những đoạn câu bài thôi. Hôm nay chuẩn bị vào giai đoạn mới trong công việc có lẻ việc sẽ nhiều hơn nữa. Nên thôi đành chia tay với WKT vậy.
Online thì là thế và offline thì chắc cũng không khá gì hơn. Chắc em cũng không còn có thể đi được nhiều với mọi người nữa. Em chỉ biết nói 2 chữ “Cố Gắng”.
Gởi tới những người trong EFC!
EFC ngày càng trở nên là một người bạn thân thiết của WKT, em rất vui vì nhờ EFC em quen được anh Duyệt, chị Dung, anh Phước, anh Thuận, anh Phúc, anh Nhơn, và nhiều người nữa. Hôm café EFC là hôm mà em định nói lời chia tay nhưng mãi rồi cũng chẳng nói được, Mấy hôm nay cũng thế, ngày nào em cũng định post bài chia tay nhưng có ngày nào em chịu post đâu, không biết là em lười hay em còn quá quyến luyến.
Cuối cùng gởi tới tất cả mọi người, Chúc mọi người ngày càng thành công trong công việc, chúc Webketoan ngày càng phát triển vững mạnh và là một chổ dựa về tinh thần và kiến thức cho những người có quan tâm đến kế toán.
P/S:
Hôm nay em đã photo xong sách cho mọi người, cảm thấy trách nhiệm của mình coi như đã xong.
Gởi Anh Adam_Tran, Secret_grasses: Nhờ hai người ghé qua văn phòng cty em ở lầu 4, 11C công trường Lam Sơn em sẽ đưa sách. Nếu mọi người không ghé được thì có thể gọi cho em số 0908101685 sẽ hẹn ngày giờ, địa điểm đưa sách.
Gởi anh Duyệt, chị Dung: Em sẽ qua nhà anh chị đưa sách.
Gởi anh Tsf: chúng ta sẽ gặp nhau ở quán café nhé. Anh kô về quê mà đúng không (3 ngày lể thì tha hồ, hay lúc nào cũng được)
Gởi anh Phước, hôm nào em sẽ gọi tới chổ anh nhờ anh chép đĩa cho em rồi mang sách qua luôn nhé.