Gặp gỡ những người làm kế toán đang... độc thân!

soundless nói:
Trời ơi em vừa vào WKT, đọc được những dòng của anh Tranchan em thấy hoảng quá, 1 sư tử đực quản lý đến 5 -7 cơ ah`. Chic chic ... eo ơi thế liệu anh tranchan có thể quản lý được bao nhiêu đây???
Rất may anh không phải là sư tử! Anh mà là sư tử thì 5 hay 7 ăn thua gì.......
 
tranchan79 nói:
Rất may anh không phải là sư tử! Anh mà là sư tử thì 5 hay 7 ăn thua gì.......

:)) :)) ơ thế không phải là sư tử ạ! Em không hiểu lắm, ah` em biết rồi, sinh năm 74 mới là sư tử phải không anh? Như vậy có phải anh sinh năm 79 không ? Như vậy thì em bít anh là gì rồi.... HI`hi` có phải là " dê núi" không anh nhỉ?
:biggrin:
 
Em chao cac anh chi a!!!
em moi chap chung buoc chan vao nghe ke toan va em cung doc than chua vo chua nguoi iu vi em moi co 23 tuoi thoi a!!!
hay "kiu" em voi, neu ai co nhu cau thi con tim luon rong mo
Neu ai do co the gop y giup em thi em rat cam on a!!!! tay nghe cua em con non not lam a
 
trannhuhoang nói:
Em chao cac anh chi a!!!
em moi chap chung buoc chan vao nghe ke toan va em cung doc than chua vo chua nguoi iu vi em moi co 23 tuoi thoi a!!!
hay "kiu" em voi, neu ai co nhu cau thi con tim luon rong mo
Neu ai do co the gop y giup em thi em rat cam on a!!!! tay nghe cua em con non not lam a
Cẩn thận gió lào thổi qua không kịp chốt cửa trái tim đó haaaa
 
Hic hic hic... Buồn quá anh ơi! Tối không có ai rủ đi chơi nên mới phải vào WKT đó chứ! Anh lại đụng đến nỗi đau khổ của em rồi. Không biết thương người gì cả.

hvtgroup nói:
Anh thấy TuAnh suốt ngày bận bịu với công việc cơ quan, buổi tối có chút thời gian lại phải lên với WKT để trả lời mọi người thì... bị độc thân là đương nhiên rồi?
 
Nguyen Tu Anh nói:
Hic hic hic... Buồn quá anh ơi! Tối không có ai rủ đi chơi nên mới phải vào WKT đó chứ! Anh lại đụng đến nỗi đau khổ của em rồi. Không biết thương người gì cả.
Vậy thì hôm nào anh lên HN sẽ mời Tu Anh đi chơi nhé! Còn nếu Tu Anh xuống HP thì anh cũng rất sẵn lòng chào đón!
 
hangiang nói:
Tôi đây đã chấm dứt trình trạng độc thân, có ai đăng ký gặp không?
Gặp để rồi "chết" à? chả dại
 
tôi rất muốn biết proflie của Nguyen Tu Anh được không!?
Nếu bạn ở hcm thì tôi có thể mời bạn 1 ly nước? ok!?
 
hangiang nói:
chắc gì "chết" hay là ... biết đâu đấy ....
Kiểu gì cũng "chết" bạn tin không?
 
Hi hi hi... Lời khẩn cầu của mình có tác dụng rùi nè! Khi nào mình vào Nam công tác thì nguyensinh78 nhớ giữ lời hứa nha!

nguyensinh78 nói:
tôi rất muốn biết proflie của Nguyen Tu Anh được không!?
Nếu bạn ở hcm thì tôi có thể mời bạn 1 ly nước? ok!?
 
Cái hội này khả quan hơn rồi đây!
 
kha kha, chị Tú Anh nói đùa hay giỡn rứa? Ngọc Anh mô có tin, mà số như 2 chị em mình cũng khổ chị nhỉ, phận gái làm Kế toán...mau già...mau ế...và...hic hic
 
nguyensinh78 nói:
tôi rất muốn biết proflie của Nguyen Tu Anh được không!?
Nếu bạn ở hcm thì tôi có thể mời bạn 1 ly nước? ok!?
Em ganh tị với chị Tú Anh nha, ở trong này mấy anh cứ rủ nhau đi nhậu không à.
 
duyenkaty nói:
Em ganh tị với chị Tú Anh nha, ở trong này mấy anh cứ rủ nhau đi nhậu không à.
Sao em không đi nhậu cùng với họ cho vui! Anh đảm bảo là không ai từ chối em đâu.
 
tranchan79 nói:
Sao em không đi nhậu cùng với họ cho vui! Anh đảm bảo là không ai từ chối em đâu.
Thì em cũng tin tưởng cái câu "1 ly thôi em" của mấy ông nên mới úông ... 4 ly, cuối cùng xỉn (mà ngộ, về tới nhà mới xỉn nha), cuối cùng phải có người đưa về, hic, quá xấu hổ luôn.
 
duyenkaty nói:
Thì em cũng tin tưởng cái câu "1 ly thôi em" của mấy ông nên mới úông ... 4 ly, cuối cùng xỉn (mà ngộ, về tới nhà mới xỉn nha), cuối cùng phải có người đưa về, hic, quá xấu hổ luôn.
Sướng nhất em rồi nhé, có các anh mời một ly thôi... Anh thì ngồi từ sáng đến chiều chẳng được cô nào để ý mời rượu cả, chán quá đi mất.........
 
Back
Top