Ðề: Thi tuyển công chức thuế! Bạn này vui nhey, bạn chưa đi làm chỗ khác nên chưa bit gì thì thôi, tuỳ ng thôi mà cty nào thik nghỉ thì nghỉ thik vô thì vô lại đâu, m rõ ràng ko hiểu sao fai chạy chọt để vào lãnh lương 3 cọc 3 đồng, 80tr đâu fai số tiền nhỏ. Trong chán ngoài thèm và m là trường hợp bị hố nên mún nhắn các bạn đã có cv ổn định lương cao. Cái này ko thik tranh cãi nữa nhé m chỉ ví dụ trường hợp của cô cùng cơ quan đã làm ngành thuế hơn chục năm và ngày nào cô í gặp m cũng than thở, và mói nhất thì a cu con đã qd xin nghỉ nhưng m bảo cứ nói bạn í cố gắng làm thêm thời gian nữa, ít nhất m cũng fai học được kinh nghiệm gì đó và hiểu được lý do vì sao ngta ùa vào đây, 1 năm mà vẫn ko tìm ra thì lúc đó nghri cũng chưa muộn. Còn m thì m vẫn tính chuyện của m chứ, bi chừ m còn fai lo con cái trước
Đọc mấy dòng chia sẻ của bạn mà mình thấy bạn suy nghĩ dỏm quá!
Mình cũng vừa trúng tuyển đợt 2 vào ngành Thuế lần này, may mắn là được công tác tại Cục ở tỉnh. Nếu như theo bạn là làm NN khổ, lương thấp, làm ngoài lương cao hơn thì bạn cứ mạnh dạn rút khỏi ngành và ra làm ngoài, không ai phạt bạn gì đâu mà sợ. Tại sao biết bao nhiều người muốn vào, cho dù có lương thấp theo như bạn biết vậy, một số bạn cũng nói đúng, làm NN thì mình thấy Thuế, Hải Quan, Kho Bạc là 3 ngành HOT nhất bấy giờ, là công cụ của NN, NN thịnh thì chúng ta thịnh, NN sập thì chúng ta mới "ngỏm". Thật tình mà nói, cho dù làm ở đâu thì chẳng có ai sống vì lương cả; Trường hợp của người cô bạn ví dụ cũng vậy, bạn nghe như vậy và tin như vậy ư? Đâu có ai ép buộc rằng đã làm NN là không được đi làm nơi khác đâu.
Bạn nên cảm thấy may mắn và vui vẻ với vị trí hiện tại đi, nhiều người cũng đang thèm khát lắm đó!