Bạn nghĩ gì sau khi mình bị sếp la

  • Thread starter Khuatquangthin
  • Ngày gửi
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
45
Hải Phòng
Sáng nay em mới bị sếp la xong, tối về viết đơn nghỉ việc luôn :biggrin: ( thực ra định nộp đơn nghỉ trước khi bị xếp la )
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Ủa chị định nghỉ việc ở công ty hả? Thực vậy sao chị ? Sao mấy lần offline chị vẫn vô tư hồn nhiên kể chuyện công ty vui thế mà ???
 
L

lizzi

Guest
6/10/06
31
0
0
41
Hồ Chí Minh
Em thi chưa bị la lần nào. Tuy nhiên em nghĩ rằng bị la cũng không sao, miễn sao người sếp đó la đúng, hơn nữa la nhân viên một cách có văn hóa.
Khi đi làm việc, hiểu được ý sếp là một lợi thế, nên khi có bị la thì ta cũng có thể biết được mức độ sự việc.
Trước đây mình có làm việc cho một cty, giám đốc là nữ, rất nóng tính, nhân viên bị la là chuyện thường.
Mới đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng dần dần cũng hiểu tính sếp là như vậy, la đó rồi lại thôi chứ không có vấn đề gì. Nhất là mấy anh nam giới. bị sếp la nhưng lát nữa quay lại "hót" sếp vài câu, thế là lại đâu vào đấy.
Bởi vậy, hiểu tính sếp thì ta dễ dàng chọn được phương án đối phó.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Có phải anh nào bị la đều quay lại "hót" sếp vài câu đâu nhẩy???
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Chẳng biết có phải vì mình là phụ nữ hay không mà chưa từng bị mắng nhỉ??Cũng có lần ông sếp cũ nói "nhẹ nhàng" nhưng uất còn hơn là bị quát đó.Sau khi "cho sếp sáng mắt ra" thì vô nhà vệ sinh.... khóc. Sau vô làm việc bt.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA