CLB-AET CLB Anh em tôi - Hà nội City

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Q

quanganh

Guest
26/6/06
2
0
0
ha noi
Tigon-ETC nói:
Chào các thành viên WEBKETOAN - Hà nội City. Em thấy trong Nam các bác ấy thành lập câu lạc bộ anh em tôi hay quá ha. Em đề nghị ở ngoài này chúng ta cũng thành lập "CLB Anh em tôi - Hà Nội City"
Xin mời mọi người tham gia hưởng ứng
Chị Tú Anh và anh tranchan79 ơi, giúp em cái vụ này với.
Đề nghị mọi người hãy để tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và địa chỉ Email, và một chút lí lịch trích ngang nhé.
Thân,
chao anh chị em tahy mot y kien hay day tai sao chung ta khong thanh lap cau lac bo nhi ?
em la quanganh o dia chi nick quangdv24@yahoo.com lien lac voi em nha em rat muon duoc tham gia CLB cua anh chị
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
quanganh nói:
chao anh chị em tahy mot y kien hay day tai sao chung ta khong thanh lap cau lac bo nhi ?
em la quanganh o dia chi nick quangdv24@yahoo.com lien lac voi em nha em rat muon duoc tham gia CLB cua anh chị
Thì chúng ta đã có một câu lạc bộ đó thôi, nhưng vấn đề là chưa quy củ
Bạn để lại số điện thoại nhé, có gì CLB sẽ liên lạc với bạn
 
A

ACMC

Guest
11/5/05
23
0
0
50
Hanoi
Hãy đến với các em nhỏ bị nhiễm HIV

Một lần tình cờ đọc một bào viết về Trung tâm Giáo dục Lao động số 02 - Yên Bài - Ba Vì- Hà Tây, tôi đã thực sự xúc động trước những cảnh đời của các em nhỏ mồ côi bị nhiễm HIV truyền từ mẹ sang.

Trong chương trình hành động của CLB AET, tôi muốn cùng các bạn chia sẻ một phần nỗi bất hạnh của các em.
Sau đây là một vài nét về TT. (ACMC)

Năm 2001, Trung tâm tiếp nhận các cháu nhỏ nhiễm HIV từ khắp nơi đưa về. Các cháu ở đây đều bị gia đình bỏ rơi, hắt hủi. Nhiều cháu được nhặt ở cổng Trung tâm, người ta lén lút mang đứa nhỏ tới cổng và bỏ lại đó, giao phó cả cho trung tâm.

Những khuôn mặt, đôi mắt trong veo, ngây thơ và non nớt… Đám trẻ đùa nghịch đứa cười đứa khóc náo động cả một góc phòng. Hiện nay có 27 cháu, đứa lớn lên 9, đứa bé lên 3, đứa nào cũng bụ bẫm và rất đẹp. Nhìn chúng, không ai nghĩ đó là con nợ của thần chết, đã có 6 đứa bị đem đi. Vẻ hồn nhiên của những sinh linh vô tội ấy càng khiến cho người lớn thêm đau lòng, chua xót.

Ở đây, người lớn trong mắt những đứa trẻ đều là các bố, các mẹ. Chúng chẳng hề biết bố mẹ ruột của mình là ai, và chỉ quen với những cái vuốt tóc, những bàn tay bế nựng của các cô nuôi dạy và những vị khách xa lạ mà chúng gọi là bố (hoặc mẹ).

Những tiết mục văn nghệ do các em nhỏ trình bày gây xúc động khôn tả. Thuỷ- một em nhỏ đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ- mặc dù chưa bao giờ em biết cha mẹ mình là ai, nhưng những lời hát trong sáng và hồn nhiên vẫn cất lên: “Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực…”.

Bất giác, chúng tôi thấy nghèn nghẹn như có cái gì đó vướng trong cổ họng. Một cảm xúc dâng lên rất khó tả… Các em ngoan ngoãn như thế, nhưng sống ngày nào biết ngày ấy.

Chia tay đám trẻ kém may mắn, chia tay Trung tâm giáo dục lao động số 2, chúng tôi bị ám ảnh bởi những bàn tay nhỏ bé vẫy chào tạm biệt. Tạm biệt, cũng có thể là vĩnh biệt. Biết đâu lần sau lên, Trung tâm đã có thêm những đứa mới và ai đó trong số này đã bị thần chết đưa vào danh sách…
 
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
To ACMC
Cảm ơn ý kiến của bạn nhưng bạn cần có kế hoạch cụ thể. Bởi vì Ba vì cách chúng ta mấy chục cây số nêu đi bằng xe máy 1 ngày liệu có ổn không? có lẽ phải thuê ô tô. Nhưng điều căn bản là kinh phí để tổ chức cuộc thăm hỏi mỗi người dự trù bao nhiêu? Bao nhiêu thành viên tham gia đóng góp và chúng ta phải làm những gì ? kế hoạch cụ thể như thế nào?
Mình nghĩ Nếu có thể bạn làm Trưởng nhóm nhé.
Vì Câu lạc bộ AET không hoạt động thường xuyên như CLB khác nên nếu bạn là trưởng nhóm thì đòi hỏi bạn phải có thời gian và đề xuất những nơi cần thăm hỏi sau đó chờ ý kiến mọi người rồi thống nhất sau.
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Tigon-ETC nói:
Thì chúng ta đã có một câu lạc bộ đó thôi, nhưng vấn đề là chưa quy củ
Bạn để lại số điện thoại nhé, có gì CLB sẽ liên lạc với bạn
Chị ơi, em đăng kí tham gia nhé! Có gì cứ gọi cho em hi!
 
A

ACMC

Guest
11/5/05
23
0
0
50
Hanoi
Kế hoạch giúp đỡ các cháu nhỏ

Chào cả nhà,

Kế hoạch dự định như sau:

Phương án 1: đi thực tế

1) Địa điểm: Cách Hà nội 60km. Từ thị trấn Sơn tây đến TT 20km, cách Viện quân y 105: 300m. Cách Rừng QG Ba vì 10km.

2) Thời gian: ngày 9/7/2006.
Lịch trình: 6h sáng tập trung tại ngã ba trên đường đến SVD Mỹ Đình (đường đi từ Đường Phạm Hùng để tới Đường Láng Hòa Lạc) (tôi sẽ khảo sát lại chính xác tên đường).

6h30-6h45: Xuất phát
9h00 -10h30: Đến TT
11h: Lên cốt 400km rừng QGBV
11h30: ăn trưa (đồ ăn sẽ mang từ nhà đi or đặt tại nhà sàn)
12h30- 15h30: nghỉ tại nhà sàn, có bể bơi or mọi người tự do khám phá rừng QG.
16h: Về HN


3) Phương tiện: xe máy (vì thuê xe sẽ mất nhiều tiền)

4) Số lượng người tham gia: 10-15 người.

5) Chi phí: Tổng CF 3.000.000 (khoảng 200.000đ/ng)
Cụ thể:
+ Quà tặng: 1.770.000đ
* Sữa bột Cô gái HL 900gr: 10 hộp x 102.000= 1.020.000.
* Quần áo mùa hè: 30 bộ x 25.000 = 750.000
+ Nhà sàn: 500.000 đ
+ Ăn trưa: 450.000 đ (30.000d/ng x 15ng)
+ Vé vào cổng: 15.000d/ng = 225.000d
+ Đồ uống: 50.000d


Phương án 2: Chuyển tiền giúp đỡ các cháu qua tài khoản:

Tên TK: Trung tâm Giao Dục Lao động thương xuyên số 2. Yên Bài - Ba Vì - Hà Tây.
Số TK: 002.1.000.988672
NH: Ngoại Thương Hà nội.

Đề nghị mọi người cho ý kiến nhé.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Đề nghị BQT cho ý kiến "chỉ đạo" phương án hoạt động của CLB AET-Hà Nội City.
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,687
1,372
113
50
TP.HCM
Để hiệu quả, các bạn nên tìm 01 địa chỉ nào đó ở ngoại thành Hà Nội, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển (và còn để đảm bảo an toàn giao thông), để tập trung kinh phí quyên góp được cho đúng với ý nghĩa.
Có thể sẽ là 01 nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hoặc 01 trường học, một xã vùng ven nào đó, hoàn cảnh khó khăn, các em ít có điều kiện tiếp xúc với sự tiến bộ của xã hội. Sẽ tổ chức 01 chương trình vui chơi nho nhỏ (có tặng quà) hoặc 01 buổi diễn văn nghệ (cây nhà lá vườn) hoặc múa rối (thuê).
Sắp tới sẽ có 02 dịp để các bạn lựa chọn và chuẩn bị từ đây đến đó là vừa: ngày khai giảng năm học mới hoặc Tết Trung Thu. Hoặc có thể sớm hơn, tùy thuộc vào chương trình và sự chuẩn bị của các bạn.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Mọi người nên xem xét lại chương trình và mục đích của hoạt động xã hội. Nếu căn cứ vào kế hoạch dự định của ACMC thì chúng ta không thể hoạt động lâu dài được. Hoạt động xã hội là cho người ta cần câu chứ không phải cho họ con cá. Mình chỉ có thể đóng góp và ủng hộ cho họ 1 lần, 2 lần chứ không thể cho mãi được. Mọi người nên bàn nhau về một phương án hữu hiệu & thực tế hơn. Hơn nữa, có rất nhiều Trung tâm Giáo dục thường xuyên (tổ chức này được Nhà nước tài trợ một phần). Riêng ở địa bàn tỉnh Hà Tây tính đến nay gần khu vực bạn nói đã có 4 Trung tâm giáo dục như vậy rồi. Thật ra các tổ chức như thế này cũng đã nhận được rất nhiều tài trợ từ các nguồn khác nhau, nhưng số tiền được tài trợ đó được sử dụng không đúng mục đích như chúng ta muốn. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên tìm một địa chỉ thậ sự khó khăn & xung quanh thành phố Hà Nội để tiện đi lại cũng như thăm hỏi thường xuyên định kỳ. Ở HN cũng có nhiều nơi rất khó khăn bạn à. Nếu bạn muốn tìm hiểu thì có thể xuống Xuân Đỉnh, Xuân La hoặc qua bên Thanh Trì, có rất nhiều nơi đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, không chỉ là vấn đề vật chất.:1luvu:
 
H

HuongGiang

Guest
1/9/05
28
0
0
Ha Noi
Gửi thành viên Web kế toán!
Mình đọc mà mình chẳng hiểu gì cả, vậy câu lạc bộ Anh em tôi-HN city có thành lập ko vậy. Cho mình biết câu trả lời có được ko.
Địa chỉ email của mình là: giang.addcomm@gmail.com
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Mọi người ơi, cho tôi tham gia với.. Chẳng bít làm như thế nào để tham gia CLB đó được nhỉ? Điện thoại của tôi là: 098.345.2268, địa chỉ mail là: phuongdung8979@yahoo.com, có gì liên lạc với tôi nhé! Cảm ơn nhìu nhìu...
 
L

Le Khanh Ly

Guest
7/6/06
22
0
0
Ha Noi
toi khong the dang ky tham gia CLB AET - HN, vay moi nguoi chi gium nha. co the gui vao dia chi cua toi. dembuon1419@yahoo.com.vn
Cam on.
tai sao luc truoc toi danh duoc tieng viet vay ma gio toi khong danh duoc, toi mong moi nguoi chi giup.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Em đang tìm hiểu về một lớp học tình thương ở bên chùa Bồ Đề - Gia Lâm. Hiện ở đó có 10 em, mồ côi có, bị gia đình bỏ rơi có. Em sẽ liên lạc cụ thể, nếu có thể thì đó sẽ là điểm đến đầu tiên của CLBAET
@ ACMC: Phương án của chị đưa ra, tuy nhiên CLB AET mới bắt đầu, nên chắc là khó thực hiện, để lần sau chị nhé, vì ở đó xa quá

Thân,
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chào cả nhà!

Chủ nhật này em cần 1-2 người đi cùng em về xã Kim Lũ - Sóc sơn.
1/ Gặp chủ tịch xã Kim Lũ về việc CLBAET hoạt động từ thiện
2/ Thống kê số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
3/ Lên phương án hoạt động

Em sơ qua một chút về địa điểm sắp tới
Tại xã Kim Lũ có hai làng Kim Thượng và Kim Trung có nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, điển hình nhất là gia đình cả 2 bố mẹ cùng mắc bệnh tâm thần (ngớ ngẩn), có 6 đứa con thì có tới 4 đứa mắc bệnh giống bố mẹ chúng. Các em đều không có điều kiện để tới trường, cuộc sống rất khó khăn.

Trước mắt sẽ về đó cũng là để "mục sở thị" và bàn cụ thể với chính quyền địa phương.

Ai có thể sắp xếp được thì liên lạc với em nhé (từ giờ đến hết chiều ngày mai để em còn biết đường hiiiiiii)

Tigon (Huế): 098 328 3889

Thân,
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tigon-ETC nói:
Chủ nhật này em cần 1-2 người đi cùng em về xã Kim Lũ - Sóc sơn.

Hic, Kim Lũ à, lâu lắm rồi không về, Ti gòn nhớ đến làng XD nhé (gần Phủ Lỗ)
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Tigon-ETC nói:
1/ Gặp chủ tịch xã Kim Lũ về việc CLBAET hoạt động từ thiện
2/ Thống kê số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
3/ Lên phương án hoạt động
Em ơi, có nhầm lẫn không vậy???:error:
Nếu như chưa nắm rõ được tình hình thực tế thì lấy gì để mà GẶP CHỦ TỊCH XÃ để nói chuyện với người ta? Có thể là sẽ đi khảo sát tình hình và thăm dò xem thế nào đã. Rồi sau đó AET lên một kế hoạch thật hoàn chỉnh và quan trọng nhất là phải VỪA VỚI SỨC MÌNH rồi mới có thể gặp & trao đổi với những người có thẩm quyền địa phương.
Chưa nắm bắt được thực tế thế nào mà đã trao đổi với họ, họ sẽ kỳ vọng ở chúng ta rất nhiều. Mà trên thực tế thì khả năng của chúng ta chưa có. Chưa có một hậu phương vững chắc thì sao dám ra tiền tuyến. Chúng ta phải lên kế hoạch về tài chính, số lượng người tham gia, phân công công việc hợp lý với từng người. Nguồn tài chính từ đâu??? Nhân sự nào có thể tham gia thường xuyên và làm đúng trách nhiệm được giao??? Bình thường, chỉ có đi offline nhỏ thôi cũng đâu có tập hợp đông đủ? Những thành viên post bài tham gia vào AET thì có tâm, nhưng cũng không chắc có thể tham gia lâu dài với kế hoạch. Vậy thì lấy gì đảm bảo cho 1 hoạt động lâu dài??? Làm từ thiện rất khó. Khó vì không chỉ cần có tấm lòng của mọi người ( vì hầu hết ai cũng cảm thông với những số phận khó khăn ) mà cái khó nhất là tổ chức cho hợp lý, lâu bền. Nếu chúng ta nóng vội, thì sẽ không thu lại kết quả gì cả. Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, và được 1 thời gian kế hoạch lại sụp đổ.
Điều cần thiết nhất bây giờ là phải xây dựng lên một nhóm tổ chức. Nhóm này sẽ phải có trách nhiệm liên lạc, củng cổ tinh thần đối với tất cả các thành viên tham gia và lên kế hoạch lâu dài. Những ai đã tham gia thì phải chiến đấu đến cùng để làm sao AET ngày càng lớn mạnh chứ không phải cứ sau mỗi hoạt động thì số người nhiệt tình lại giảm đi.:friend:
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
To Tigon và các bạn

Tấm lòng thì ai cũng rõ tấm lòng của Tigon hết cả. Không riêng gì các bạn ở MB, một số bạn ở MN vẫn đang théc méc là sao lâu rồi không thấy AET 2 miền tổ chức CTXH gì cả. Ai cũng có tấm lòng, và ai cũng nghĩ rằng mình sẳn lòng bỏ công sức tiền bạc và vận động mọi người đóng góp là xong. Nhưng chị nghỉ chuỵện sẽ phức tạp lên nếu ai cũng đề xuất, ai cũng cảm thấy bức xúc trước cảnh khổ, cũng thấy mũi lòng trước những cảnh thương tâm. Khi post bài lên mà không có người hưỡng ứng, không có người tham gia thì sẽ mặc cảm sẽ tự ái. Tốt nhất là nên để cho người phụ trách CLB cân nhắc và giải quyết, như vậy sẽ tốt hơn cho họat động của CLB AET hơn. Sức của chúng ta chỉ có hạn, mỗi thành viên chúng ta cũng phải làm cật lực để chia xẻ với những mảnh đời bất hạnh chứ không thể giúp họ được nhiều. Hãy giúp người phụ trách bằng cách cung cấp thông tin, bàn bạc kế hoach với người phụ trách. Còn việc phát động hãy để người phụ trách thực hiện. Mình là người hưỡng ứng, đóng góp tích cực mà người phụ trách cần ở mỗi chúng ta. Tất cả nên qui về 1 mối phát động, khởi xướng. Bởi vì ở đây chúng ta họat động là nhóm CTXH của WKT
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
To ALL:

Vấn đề em muốn nói ở đây đúng như chị nói là phải khảo sát thực tế trước. Mà muốn khảo sát thực tế trước thì mình cần phải gặp gỡ họ thì mới biết cụ thể được chứ.
Mình phải trình bày ý định của mình nếu họ đồng ý thì mình mới triển khai phát động. Giả sử họ không đồng ý thì sao có thể phát động phong trào làm từ thiện ở đó được.

Mong các anh chị trong BQT cũng như các anh chị thành viên nhiệt huyết với CLB AET cho ý kiến.

Địa chỉ cụ thể lần này là: Xã Kim Lũ - huyện Sóc Sơn

P/s: Hôm trước có ACMC post bài lên kế hoạch về Trung tâm ở trên Ba Vì - Hà Tây, nhưng vì ở đó xa quá nên thay bằng phương án mới.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
xuantham nói:
Không riêng gì các bạn ở MB, mộ số bạn ở MN vẫn đang théc méc là sao lâu rồi không thấy AET 2 miền tổ chức CTXH gì cả. Ai cũng có tấm lòng, và ai cũng nghĩ rằng mình sẳn lòng bỏ công sức tiền bạc và vận động mọi người đóng góp là xong.
Mình là người hưỡng ứng, đóng góp tích cực mà người phụ trách cần ở mỗi chúng ta. Tất cả nên qui về 1 mối phát động, khởi xướng. Bởi vì ở đây chúng ta họat động là nhóm CTXH của WKT

Đúng như chị Thắm nói. Ai cũng có tấm lòng nhưng ai cũng phải lo lắng cho cơm áo gạo tiền của mình hằng ngày. Việc bỏ tiền bạc ra để làm tình nguyện thì lại là một vấn đề. Phải xác định được rằng chúng ta đi làm từ thiện, chứ không phải đi " bố thí " ( có thể là hơi nặng nề một chút, nhưng cần phải cân nhắc giữa 2 vấn đề này là hoàn toàn khác nhau ).
AET cần gì? Cần những con người có tấm lòng, có sức lực để cống hiến, để chia sẻ & giúp đỡ. Tự bản thân mỗi chúng ta không thể tạo ra được sức mạnh cộng đồng. Vì vậy cộng đồng mới tạo nên sức mạnh.
Theo em nghĩ, không nên phân biệt MB hay MN gì hết. Ở đâu cũng cần con người + tổ chức. Chỉ là ở mỗi nơi hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế & hoàn cảnh thôi.
Cũng chưa thấy những người phụ trách của AET lên tiếng. Mọi người nên đồng lòng để xây dựng AET tốt hơn không chỉ trong lời nói.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA