Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Tiên nữ ở đâu sao hổng thấy
...:wall:
Là ta đó giữa trần gian hiện hữu
chỉ 1 mình và duy nhất mình ta
vì ngươi mãi đi xa tìm ảo vọng
nên tiên trước mặt mình mà vẫn ngỡ xa xôi
........:004::004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Chén rượu nồng nâng ly ta uống cạn

Để quên đời đau khổ ở thân ta

Ngậm một hớp mặn nồng nơi chóp lưỡi

Nghĩ lặng lờ quá khứ lại bên ta

Cạn một mình nên mau say là đúng
Say một mình quá khứ đẹp cũng hóa đau
Có thêm ta cùng rượu nồng bầu bạn
Quá khứ buồn sẽ mất với nỗi đau
Hiện tại đẹp lung linh như ngọn nến
Tương lai về lộng lẫy với niềm vui......
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
yeumw6.gif
:wall:
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Khi yêu ai đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào đó 1 vòng tròn. bởi vì một vòng tròn ko có điểm đầu và điểm cuối. Bạn ko biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là ko có điểm kết thúc.

Hay kiêu hãnh ngẩng cao đầu kiêu ngạo
Đôi lúc lại cúi đầu tự nhủ phải cố lên.
Trên trời cao ta là ngôi sao lẻ
Dưới trần gian ta là kẻ cô đơn.
Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian..
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Gái càng đẹp càng không chung thuỷ
Điếu thuốc tàn làm tri kỷ đời trai
Uống rượu say ngày mai sẽ tỉnh
Uống rượu tình khó tỉnh lắm người ơi
Chốn giang hồ chưa từng rơi nước mắt
Mà giờ đây ôm hận khóc tình yêu
Đêm về khuya ngàn sao rơi lấp lánh
Xã hội buồn vắng bóng người thương.....

.Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn. . ...................
:036::036:
 
Sửa lần cuối:
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
...lúc đầu...2 chữ...làm quen...
...quen rồi...4 chữ...chúng mình yêu nhau...
...yêu nhau...chưa đến...tháng sau...
...rồi lại...4 chữ...chúng mình chia tay...

...yêu nhau...mà lại...chia tay...
...đúng là...yêu giả...chẳng ra cái gì...
...yêu nhau...phải đến...kiếp sau...
...giống như...4 chữ...trọn đời bên em...

...bên em...thì phải...bên em...
...nhưng mà...em hỏng...coi anh ra gì...
...ai nói...thì em...cũng tin...
...nhưng mà...anh nói...thì em lắc đầu...

...chuyện gì...cũng có...lý do...
...anh chưa...kịp nói...thì em đi rồi...
...đi đi...còn ngoảnh...lại nhìn...
...nói lên...4 chữ...thôi đừng theo em...


...anh đi...thì mặc...kệ anh...
...em đi...đường đó...anh đi đường này...
...2 đường...có tách...biệt riêng...
...vậy mà...em nói...đi theo em à...

...chuyện đời...khó đoán...thiệt ta...
...tưởng đâu...mình sẽ...bên nhau suốt đời...
...ai ngờ...thượng đế...trớ trêu...
...mỗi người...một ngã...hỏng ai đi cùng...


( ****thơ mượn :004:)
 
Sửa lần cuối:
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Khi yêu ai đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào đó 1 vòng tròn. bởi vì một vòng tròn ko có điểm đầu và điểm cuối. Bạn ko biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là ko có điểm kết thúc.

Hay kiêu hãnh ngẩng cao đầu kiêu ngạo
Đôi lúc lại cúi đầu tự nhủ phải cố lên.
Trên trời cao ta là ngôi sao lẻ
Dưới trần gian ta là kẻ cô đơn.
Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất
Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian..

Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu???)
Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
(Anh chờ chút để tôi cân cái đã)

Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá
(Bán thế nào được khi vô giá hở anh???)
Khách nài nỉ (Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh,
Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm.)

Tôi cúi mặt, ôm nỗi buồn gậm nhấm
Quá mủi lòng, thôi chẳng bán cho không
Khách ngạc nhiên, rồi tỏ ý phật lòng
(Cảm ơn em, tôi không cần bố thí)

Khách bỏ đi tưởng nhầm tôi cố ý
Tôi vô tâm cũng lặng lẽ quay đi
Mấy năm liền nỗi buồn vẫn nằm ì
Chẳng người mua nên tôi đâu màng bán

Tôi u hoài mang niềm đau ai oán
Ngõ hồn mình chờ đợi bóng ai sang
Anh giờ này có nhớ kẻ bên đàng
Nỗi buồn tôi chợt nhiên thèm giải thích

Tháng tư về cho cơn mưa rả rích
Tôi cuộn mình trong cổ tích ngủ yên
Bỗng người lạ từ đâu tới hàn huyên
Thầm mong tôi bán nỗi buồn ngày trước

Người ấy bảo không thể nào quên được
Nỗi buồn mà cô gái muốn biếu cho
Tôi nghẹn ngào (xin anh hãy đắn đo,
Cái vô giá anh làm sao mua nổi)

Khách tươi cười (em đừng vội từ chối)
Cầm tay tôi người lồng chiếc nhẫn xinh
Mua nỗi buồn bằng tất cả chân thành
Giá phải trả là cuộc đời anh. Em ạ!

Tôi rưng lệ lòng tưng bừng rộn rã
Nỗi buồn bao năm tự hóa bướm bay đi
Sự thật đây rồi chẳng phải mơ gì
Tôi mềm nhũn trong tay anh hạnh phúc
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi....
:wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh như cỏ
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Loading...
16%
37%
79%
100%

DONE
.......................U are successfully loaded in my heart...
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Anh ạ,
Năm này không có mùa thu
Đông lặng lẽ rắc sầu lên phố núi
Những hàng cây lá trụi
Nép vào nhau run rẩy
Gió vẫn xô vẫn đẩy
Bóng tối ùa về buốt những ngón tay đơn
Gió vô tình
Gió chẳng có tâm linh
Mặc cho lá đớn đau nằm dưới gốc
Gió như anh
Suốt một đời ác độc
Lá như em
Bất lực trước mối thù

Anh ạ,
Năm này không có mùa thu
Còn anh - có đi tu như lời đã nói ?
Người xuất gia lẽ đâu hoài nói dối ?
Hãy gạt em thôi
Đừng dối bản thân mình
Em cứ si tình
Cứ thương nhớ không nguôi
(Mà vẫn nuôi trong lòng mình mối hận)
Em như lá
Nên đời này lận đận
Gió là anh
Vẫn cứ ngả nghiêng cười

Anh ạ,
Năm này mùa thu quên mất lối
Như anh xa em quên mất đường trở lại
Suốt bấy nhiêu năm em đã đợi đã chờ
Để hỏi một câu chắc hẳn anh không ngờ:
"Sao ngày ấy nói yêu em ?"

Sao ngày ấy anh lại nói yêu em ?
Cho con bé ngốc tưởng là tình thật
Sao ngày ấy gió giả dạng mùa thu ?
Cho chiếc lá xanh vội gieo mình xuống đất
Chưa kịp một lần thay sắc khác
Chưa kịp một lần bắt gặp màu thu
Đến bây giờ nó hãy còn mơ
Dù xác thân đang dần đần tan rữa

Anh ạ,
Có lẽ mùa thu chẳng bao giờ đến nữa ....
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Không thể nào chờ anh lâu hơn
Đã bật cong cung đàn của nhớ
Đã tràn xanh đôi bờ hơi thở
Không thể nào yêu anh nhiều hơn

Em vẫn thường đi trên dòng sông
Rong rêu bàn chân mà yên giấc ngủ
Ô trên đầu cuộn tròn thác lũ
Bão bùng thổi về phía không anh

Phai nhạt rồi chiếc lá đầu môi
Và thâm đau dáng xa vầng ngyệt
Khóc với nhau bao mùa trăng khuyết
Chẳng thể nào yêu anh tròn hơn

Bàn tay anh không thể ấm hơn
Em chào anh một ngày phố thị
Em khóc anh một đêm mộng mị
Làm thế nào thắp nến mùa xuân

Nói lời nào chẳng thể buồn hơn
Nguyện câu xưa thấm vào tim đá
Giấc mơ ta một ngày hoá lạ
Em với anh - sỏi đá với hoa hồng
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Hồng nào mà chẳng có gai
Tình nào mà chẳng có vài phong ba
Bẻ gai mới hái được hoa
Trải qua sóng gió tình ta mới bền​
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Từng đêm dài nghe tiếng khóc của ai ?
Tâm sự đắng chan hòa giòng nước mắt,
Tình dang dở đường tình ai hiểu được ?
Đớn đau nầy mang mải có ai hay ?

Trái đất nầy như dừng lại không quay !
Con tim nhỏ vẫn còn đang rướm máu,
Tà áo xanh trỡ về trong mộng ảo,
Một mình tôi tay với giửa không gian !

Trái tim sầu cất cánh, nửa hồn đau !
Ôi xót xa khi nói lời giả biệt,
Em bật khóc giửa vũng lầy nuối tiếc,
Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu vì sao ???
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Từng đêm dài nghe tiếng khóc của ai ?
Tâm sự đắng chan hòa giòng nước mắt,
Tình dang dở đường tình ai hiểu được ?
Đớn đau nầy mang mải có ai hay ?

Trái đất nầy như dừng lại không quay !
Con tim nhỏ vẫn còn đang rướm máu,
Tà áo xanh trỡ về trong mộng ảo,
Một mình tôi tay với giửa không gian !

Trái tim sầu cất cánh, nửa hồn đau !
Ôi xót xa khi nói lời giả biệt,
Em bật khóc giửa vũng lầy nuối tiếc,
Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu vì sao ???

Đầy tâm sự...
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu???) ......

Sầu muốn bán, ai mua mà bán?
Tình muốn mua ai bán mà mua?
Đau thương thì đã có thừa
Còn riêng hạnh phúc thì chưa thấy gì
....
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Tình oan trái biết ngỏ cùng ai
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Gom lá vàng mong dệt lại mùa thu
Mà chỉ tiếc chẳng còn heo may nữa
Từng hạt mưa hắt hiu ngoài ô cửa
Vẽ nỗi buồn vào khoảng trống hình tim.

Hương ngày xưa thoảng trong gió gọi tìm
Mà người xa, hay chưa gần như thế?
Li cà phê mong manh màu yêu lẻ
Đắng rợn người trong chất chứa nỗi đau.

Lời hẹn trên môi năm tháng úa nhàu
Định bỏ quên bên góc bàn ngày cũ
Mà tội nghiệp cho từng giây nhung nhớ
Nên lặng thầm giữ lại, nhỡ mùa sau…

Thu vội vàng, thu sớm lướt qua nhau
Chiều quán vắng chênh chao niềm mong đợi
Nghe bước hoàng hôn lạnh lùng hơi đông tới
Xót xa mùa lầm lũi giọt mưa rơi.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Nếu một ngày anh chạy đến hỏi em:
Muốn làm Cây hay thích là Lá, Gió?
Nếu em đến bên tai anh nói nhỏ:
"Em muốn làm Cây" thì không phải đâu anh!

Chẳng Cây nào sẽ mãi mãi tươi xanh
Và chẳng Cây nào chịu vươn mình giữ Lá
Cây yêu Lá bằng 1 tình yêu ích kỉ quá
Nên có bao giờ dám đối diện với tình cảm của mình đâu
Vậy lẽ nào em lại thích làm Cây???

***
Nếu một lần anh khẽ hỏi em
Rằng: Em thích được là gì giữa Lá, Cây và Gió?
Nếu em nói "em thích làm chiếc Lá"
Thì anh ạ, không phải thế đâu anh!

Chiếc Lá nào rồi cũng phải lìa cành
Dù nó còn yêu Cây nhiều, nhiều lắm
Nhưng đó cũng chỉ là 1 tình yêu thầm lặng
Lá ko đủ tự tin giật hạnh phúc về mình.
Vậy thì em có nên làm chiếc lá???

***
Nếu tình cờ anh bước đến hỏi em:
"Muốn làm gì? Gió, Cây hay là Lá?"
Em trả lời "thích làm Gió anh ạ"
Thì xin đừng tin em!

Vì sao ư? Anh thử nghĩ mà xem
Gió cuốn Lá lìa khỏi cành Cây ấy
Dù Gió có Lá bên mình thật đấy
Nhưng suốt đời chỉ làm chiếc bóng của Cây

Vậy thì em muốn là Gió làm chi?

Nếu một ngày, một ngày nào đó
Em nói với anh: Em muốn được làm Mưa
Anh ko tin? Sợ lại bị "mắc lừa"?
Nhưng anh à, lần này là sự thật!

Em muốn mình là cơn Mưa giữa trưa hè nắng gắt
Để làm dịu mát Cây
Để tươi thêm chiếc Lá
Và hơn hết là
được cùng Gió sóng đôi
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
1234412409.img.jpg


Đôi khi một cái gì đó tuột khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình..:wall:
 

Xem nhiều