.Anh à ..!!*
cũng lâu lắm rồi nhỉ ..~
Đã hơn 1 năm rồi. Nhanh quá, quay mặt đi phía khác, nước mắt mặn chỉ mới vừa khô ..
...Hơn 1 năm...
Anh thế nào, vẫn tốt , vẫn hạnh phúc chứ ..Mà em có quyền được hỏi không nhỉ?. Thôi , cứ coi như lời chào xã giao của hai kẻ có con đường so le trong cuộc sống vậy ...
Hôm nay em rảnh, thấy động lòng khi trông về 1 góc trời, nhớ về ký ức. Em đã gắng nhượng rất nhiều, để xóa đi. Nhưng rồi em hiểu, cái gì đã qua cứ để trôi qua, giữ lại chút bình yên phải không anh?
Em đã không còn nhớ gì nữa, tiềm thức em chỉ còn những số điện thoại của anh, giọng nói quen quen, 1 cái tên và 1 dáng người ..Theo anh, thế là quá ít hay quá nhiều. Em cũng không biết nữa . Nhưng thật sự đấy là tất cả những gì em có trong hơn 2 năm em yêu anh , và cũng là những gì còn sót lại bên em sau những tin nhắn chia tay .
Hơn 2 năm, có lẽ ngắn với 1 cuộc đời nhưng chắc không ngắn với 1cuộc tình.
Anh à...
Em đã có những thói quen, thói quen yêu thương và được 1người yêu thương . Em đã bắt đầu từ bỏ những thói quen cũ , hình thành những thói quen mới. Em lang thang nhiều hơn ....
Em online với bạn bè , dùng mặt cười như điên, dùng tràn lan dù sự thật, em không hề cười được ...
Em thức đêm nhiều hơn để 1 mình, để nghe điều gì còn sót lại, để buồn, để khóc 1mình mà không ai nhận ra được nữa. Em giết thời gian rảnh rỗi bằng việc online ola .
Em tránh tất cả những gì liên quan tới anh, tránh phải nhìn 2 chữ Thái Nguyên, , tránh phải nghe chuyện tình yêu có kết cục đẹp như cổ tích. Em tránh tất cả mọi người.
Những khi mất ngủ triền miên , em tự ru mình bằng cách nghe nhạc những bài rap
Em đã cố gắng như thế....!!~
Em đã không khóc nữa , em đã cứng rắn hơn khi vấp ngã .
Em đã không giận anh, không hề trách anh. Em hiểu, em không mang lại điều tốt cho anh nên anh cần tìm con đường khác.
Thứ gì đã qua cũng là quá khứ rồi. Em không đủ nước mắt mà oán trách nhau thêm nữa. Em và anh là 2 con đường so le, trái chiều nhau. Em vẫn sẽ cười nếu em được gặp anh...
Em cám ơn anh, người đã cho em những thói quen yêu thương bình dị nhưng ý nghĩa . Cám ơn anh, người đã cho em hiểu rằng trong tình yêu mãi mãi là giới hạn được xác định trước khi người ta không còn tình cảm với nhau .
Duyên phận.......
Nước mắt......
Đổ vỡ....
Trái Ngang....