Nhật ký tình yêu 1

  • Thread starter cachep87
  • Ngày gửi
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Vạn Lý Tình

Người ở bên trời, ta ở đây;
Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.
Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,
Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.
Nắng đã xế về bên xứ bạn;
Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.

Trông về bốn phía không nguôi nhớ,
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.
Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.
Chiếu chăn không ấm người nằm một
Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.




"Huy Cận"
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Lời nhắn nhủ dễ thương!:dance2::dance2::dance2:

Điều thứ nhất, ghét ai nhút nhát
Mến người ta sao để trong lòng
Làm như thế ngốc ơi ngốc quá có biết hay không
Điều thứ hai, ghét ai vô tình
Một đóa hoa cũng quên tặng hoài
Lỡ ngày mai khi xa nhau rồi còn chi kỷ niệm
Điều hay ghét nhất, là điều thứ ba
Ghét ai lắm lời, chuyện trò bạn gái có gì vui đâu
Điều thứ tư, ghét cái cách hay cười
Làm xao xuyến quá những trái tim non
Từng yêu ghét đó, mà chẳng nói ra
Nói ra thật kỳ, tính em nhu mì
Hẹn lòng ghi nhớ thành kỷ niệm khó quên.
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,
Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầụ

Tình yêu bảo : "Thôi các ngươi đừng khóc,
Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc !! "

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,
Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đaụ
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Giờ em mới biết hạnh phúc là do mình tạo nên và nó tồn tại ngay bên em!

Giọt mưa và chiếc lá!
Mưa….. những giọt nước nhỏ rơi trên khoảng không trống trải. Em ví mình như những giọt mưa, còn anh là chiếc lá. Trong khoảnh khắc của mưa, em tồn tại trong vòng tay anh, quấn quýt, xoa dịu đi những tâm tư muộn phiền trong anh. Gột sạch những bụi trần bấu víu vào anh, và chỉ có em bên anh.
Mưa mãi rồi cũng ngớt, quấn quýt mãi rồi cũng phải xa, ví như trời chưa hửng nắng để thiêu đốt em thành làn hơi mỏng manh lan toả thì biết đâu em có diễm phúc rơi xuống lòng đất, bốc hơi lên thành mây, rồi lại rơi vào vòng tay anh mỗi khi mưa xuống?
Nhưng nắng chưa kịp lên, em cũng không muốn rời xa anh, vẫn chung thuỷ bên anh, mà sao anh nỡ ngả lòng để em rơi xuống? Để rồi em chưa đủ lớn để hoà lòng mình và tái sinh. Chìm trong lòng đất tối tăm, em tìm lối ra cho mình…mong được nhìn thấy ánh nắng để được đốt cháy thành hơi…và để gặp lại anh!
Nhưng em thấy mình nhỏ nhoi, chen lấn giữa dòng đời trong đục, vội vàng tìm nơi ẩn náu cho mình để rồi em nhận ra rằng em phải đối mặt với sự thật. Sự thật là anh không cần em nữa rồi! Rằng có những giọt mưa khác đẹp hơn, trong hơn, giàu sức sống hơn em bao bọc lấy anh, che chở cho anh. Dành cho anh nhiều thứ tốt đẹp hơn em. Em biết điều đó…em đã dại khờ cố gắng trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, rào cản, chỉ để đến bên anh. Nhưng gần đến nơi, em thấy ở đó không còn một chỗ nào cho riêng mình cả. Em lặng mình giữa không trung mà không biết sẽ rơi tiếp vào chiếc lá nào, nương tựa vào đâu. Và điều tốt nhất em nhận ra là em sẽ lại rơi xuống đất, hoá thân liên tục, tuần hoàn, tự nhiên để mỗi chu kì như thế, em nhận thấy được, có rất nhiều chiếc lá đang dang tay đón em, có rất nhiều thú vị từ cuộc sống mà em đang cư trú…Và em lớn lên như thế!
Giờ đây, khi trải qua bao nhiêu vòng tuần hoàn, em thấy được cuộc sống muôn màu, không nhất thiết phải là anh trong cuộc sống. Bên cạnh em có biết bao người che chở đùm bọc lấy em. Em vững tin, vươn vai đón lấy ánh mặt trời, và giờ em không còn là giọt mưa bé nhỏ nữa…em đã lớn lên thành mây!
Em không phải lầm lũi trong bóng đêm, đi tìm một thứ hư ảo nữa.Em gặp gió, gặp nắng em đối diện với những khó khăn thử thách. Em nhận từ cuộc sống những niềm vui, em quá hạnh phúc. Rồi một ngày một đám mây khác đến bên em, luôn bên em, bao bọc lấy em, cùng em hoá thân thành những giọt nước, cùng em hoà mình trong ánh nắng ban mai, cùng em làm những điều em vui thích, không như anh…Chỉ lặng im chờ em gột rửa những bụi trần trên lá và nâng niu quá mong manh để em rơi mất.
Em sẽ không xoá nhoà những kí ức, em sẽ bay qua khoảng trời của anh, thăm anh bí mật xem “ giờ này giọt nước nào đang bên anh, đang được anh nâng niu che chở”. Có lẽ em thấy hạnh phúc vì mình cũng đã như giọt nước ấy, để em hạnh phúc hơn vì em đã chính là em của hiện tại.
Câu chuyện giọt mưa và chiếc lá khép lại, tự nhiên em thấy mình yêu cuộc sống, yêu những con người quanh em, yêu những thứ quá đỗi giản dị. Và em nhận thấy rằng, trong cuộc sống của mỗi con người không bao giờ là không gặp phải những khó khăn thử thách, cũng không bao giờ là không tìm thấy hạnh phúc, vì cho rằng hạnh phúc ở nơi xa lắm. Giờ em mới biết hạnh phúc là do mình tạo nên và nó tồn tại ngay bên em!
 
H

huemom

Guest
7/11/10
2
0
0
hương sơn
ca nha oi day co phai la yeu??????????????????????????????????????????????? ??????????????????

:036:em gap ng ta o lop hoc cong dan bjnh thuong thoi khi e dj chep bai ngoi gan cho ng ay ngoi moi chet.em dau biet chj ngoi gan tò doc chep bai va may cau noi dua ma gio day em ko õuen dc han lam sao day moi ng oi gjup em voi
:004:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
:036:em gap ng ta o lop hoc cong dan bjnh thuong thoi khi e dj chep bai ngoi gan cho ng ay ngoi moi chet.em dau biet chj ngoi gan tò doc chep bai va may cau noi dua ma gio day em ko õuen dc han lam sao day moi ng oi gjup em voi
:004:

Người ta gọi là "rung động đầu đời " đó bạn
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
[Hôm qua ]

...có 1 người đi lang thang 1 mình trên đường khi trời mưa...
...có những hạt mưa rơi ướt hết cả tâm hồn.....
...có 1 trái tim đang tan nát..đau nhói......
...có 1 tình yêu chỉ biết lặng im....
...và có những nỗi lòng còn nhiều hơn cả mưa.......
[ và ]

.......hình như là cả thế giới chỉ còn 1 mình mình.....
.......hình như là chỉ có 1 mình mình đau..............
.......hình như là chỉ có 1 mình mình nhớ..............
.......hình như là chỉ có 1 mình mình điên............
.......hình như là chỉ có 1 mình mình trong mưa........

[ tại sao ]

...........Sao lại phải bước đi trong cơn mưa đó.....
...........sao lại phải buồn khi chỉ có 1 mình..............
...........Sao hok quên đi mà lại kòn cứ nhớ................
...........sao cứ theo đuổi bóng hình ấy đã mãi mãi xa......

[ phải chăng ]

..........Bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được................
..........Bởi vì quá thương nên điên dại vì chán....................
..........Bởi vì quá nhớ nên không biết làm gì hơn..................
..........Bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng mình vẫn yêu........
[ thế thì ]

...........Cứ giả vờ như mình đã quên để cho người ta không bận tâm............
...........Cứ giả vờ như mình không buồn để người ta không thấy phiền..........
...........Cứ giả vờ như mình mạnh mẽ lắm để người ta không suy nghĩ...........
...........Cứ giả vờ như mình vui để người ta không thấy mình buồn.............
[ Đành vậy thôi ]

..........Buông tay người ta ra để người ta bước tiếp...............................
..........Dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình..........................
..........Che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ 1 mình mình đau khổ.................
..........Nhìn người ta bằng những cái trộm nhìn......và chỉ như vậy thôi...........
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
until you
:1luvu:
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you felt the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever
.......

Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh
Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn
Anh yêu cái cách em đứng bên anh
Vượt qua những sóng gió cuộc đời
Anh không muốn chạy trốn đâu em
Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc
Khi mà em cái thấy cả thế giới này
Đang đè nặng trên bờ vai em
Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu
Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc...

...Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến.:dance2:
 
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Anh sẽ đợi em trên thảo nguyên lộng gió........ôi tình yêu!!!
 
T

Thocon87

Guest
18/10/10
0
0
0
bờ bến lạ
Trời gần sáng...đang ngủ bổng dưng có cái cảm giác gì đó lành lạnh trong người...chợt nhận ra rằng mùa đông đang về... noel sắp đến...Noel....trước giờ đối với tôi nó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày...không hề có một cảm giác gì trong ngày noel....Nhưng năm nay noel sắp về...tôi lại cảm thấy nó không còn là một ngày bình thường như mọi ngày nữa...tôi đã có cảm giác khi noel sắp về...đó là cái cảm giác.....buồn...cô đơn....trống vắng đến vô cùng, cảm nhận được cái lạnh không ở ngoài da thịt nữa mà nó đã len vào đến tận trong tim....Và chợt nhận ra rằng mình đang cần lắm một người bên cạnh...cần lắm...cần lắm một ai đó để được yêu thương như bao người khác...Người đó phải là người yêu tôi thật lòng và cũng là người tôi thật lòng yêu...Biết đến bao giờ mới tìm thấy được đây.... :wall::wall: .Tôi phải đợi bao lâu nữa đây...1 năm...2 năm... hay nhiều nhiều năm nữa....:wall::wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
“Em không giữ cái gì không thuộc về mình, vì có muốn giữ cũng chẳng được. Còn cái gì là của em thì dù có ai đó đã từng giữ, dù có không còn vẹn nguyên và tươi mới em vẫn muốn lấy lại và nâng niu nó”…

Blog: Xin đừng tìm nhau!
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
“Em không giữ cái gì không thuộc về mình, vì có muốn giữ cũng chẳng được. Còn cái gì là của em thì dù có ai đó đã từng giữ, dù có không còn vẹn nguyên và tươi mới em vẫn muốn lấy lại và nâng niu nó”…

Blog: Xin đừng tìm nhau!

Thời gian...thời gian sẽ vơi đi nỗi buồn..thời gian sẽ mang đến niềm vui...thời gian..cứ trôi...:wall:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Đêm qua............. là một Đêm nằm mơ phố

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn gió khuya quán quen chờ sáng

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô tình.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh

Đâu hay một hôm gió mùa thu
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Tình yêu làm con người ta thay đổi:015::015::015:

3554.jpg


Ngày xửa ngày xưa, à không phải ngày nảy ngày nay mới đúng chứ. Ở bên Nhật có một cậu bé tên là Nobita...Đó là một cậu học trò yếu ớt và hậu đậu, làm việc gì cũng chẳng nên thân. Học hành thì lẹt đẹt, chơi thể thao thì dở ẹt, thậm chí chơi oẳn tù tì cũng thua luôn! Thế nhưng Nobita có nhiều ước mơ tốt đẹp, thích làm việc tốt, thích giúp đỡ người khác..v.v.v..

Nobita rất thích Xuka, cô bạn học cùng lớp, xinh xắn khéo tay, thật thà tốt bụng...Nhưng Xuka vốn chăm chỉ làm sao ưa nổi anh chàng Nobita vừa lười học, ham chơi lại vụng về. Thật thương thay cho cậu bé...Trong lớp Nôbita lại có Đêkhi, Đêkhi là một người gần như hoàn hảo,đẹp trai, chăm chỉ, học giỏi, khỏe mạnh, được nhiều bạn bè ngưỡng mộ, lúc nào cũng được 10 điểm, lại rất khiêm tốn nữa chứ, không bao giờ cậu ấy khoe khoang cả. Xuka mến Đêkhi ở những điểm đó. Tội nghiệp Nobita, cậu ta chỉ biết than thở với chính mình mà thôi:
"Huhu... Xuka lúc nào cũng khen Đêkhi....mà nghĩ cho cùng thì Đêkhi cũng xứng đáng...cậu ấy vừa hiền lành, vừa thông minh giỏi giang mọi mặt...."
Nobita luôn muốn trong là một chàng trai tháo vát, gan dạ, một chỗ dựa đáng tin cậy trong ánh mắt của Xuka nhưng đó chỉ là ước mơ của cậu bé mà thôi.

Thế nhưng trong tương lai Nobita và Xuka lại là một cặp, một kết thúc có hậu các bạn nhỉ. Tại sao Xuka không chọn Đêkhi, một người có rất nhiều yếu tố hoàn hảo mà lại chọn Nobita ngốc nghếch và hậu đậu???
Mình vẫn còn nhớ câu chuyện mà Xuka chấp nhận làm bạn đời của Nobita, lúc đó Nobita và Xuka đi leo núi cùng nhau (2 người lớn nha). Nobita mang theo đồ hộp mà lại không mang đồ mở hộp, anh chàng định chăm sóc cho Xuka nhưng rốt cuộc chính Xuka lại ngồi canh lửa cho Nobita ngủ, đã vậy sau đó Nobita còn bị té rơi mất kính và phải nhờ Xuka dìu đi nữa chứ. Hậu đậu ngây ngô đến đáng yêu. Đó chính là lí do mà Xuka chọn Nobita đấy.
Nobita:" Xuka không chê anh hậu đậu vụng về sao?"
Xuka:" Em chọn anh vì chính sự hậu đậu vụng về ấy đấy"
Các bạn có biết kể từ ngày không có Đôremon bên cạnh nữa thì Nobita đã thay đổi ra sao không, Cậu ấy đã quyết tâm học tập thật tốt để xứng đáng với Xuka và không để cho Đôremon thất vọng đấy.

Nếu mình là Nobita, mình sẽ nói với Xuka rằng: Xuka ơi, tớ biết tớ với cậu khác nhau hoàn toàn, tớ với cậu không đồng cảm với nhau, tớ biết cậu quý tớ, nhưng tớ không thể là người cậu quý nhất phải không nào. Tớ biết mọi việc tớ làm cậu đều không thích và có ảnh hưởng xấu đến cậu, làm cho cậu khó chịu, nhưng Xuka ơi tớ chỉ xin cậu hiểu: mọi việc tớ làm đều là vì tớ quan tâm đến cậu và tớ cũng mong cậu sẽ quan tâm đến tớ mà thôi, tớ muốn tụi mình hiểu nhau hơn, tớ muốn được ở bên cạnh chia sẽ mọi buồn vui với cậu, tớ muốn là người mà cậu yêu quý nhất.

Xuka ơi! tớ vẫn là 1 Nobita hậu đậu mà thôi, có nhiều thứ tớ không được giỏi như người khác, nhưng có một điều chắc chắn là Nobita mãi mãi yêu mến Xuka....
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Tình yêu làm con người ta thay đổi:015::015::015:

3554.jpg


Ngày xửa ngày xưa, à không phải ngày nảy ngày nay mới đúng chứ. Ở bên Nhật có một cậu bé tên là Nobita...Đó là một cậu học trò yếu ớt và hậu đậu, làm việc gì cũng chẳng nên thân. Học hành thì lẹt đẹt, chơi thể thao thì dở ẹt, thậm chí chơi oẳn tù tì cũng thua luôn! Thế nhưng Nobita có nhiều ước mơ tốt đẹp, thích làm việc tốt, thích giúp đỡ người khác..v.v.v..

Nobita rất thích Xuka, cô bạn học cùng lớp, xinh xắn khéo tay, thật thà tốt bụng...Nhưng Xuka vốn chăm chỉ làm sao ưa nổi anh chàng Nobita vừa lười học, ham chơi lại vụng về. Thật thương thay cho cậu bé...Trong lớp Nôbita lại có Đêkhi, Đêkhi là một người gần như hoàn hảo,đẹp trai, chăm chỉ, học giỏi, khỏe mạnh, được nhiều bạn bè ngưỡng mộ, lúc nào cũng được 10 điểm, lại rất khiêm tốn nữa chứ, không bao giờ cậu ấy khoe khoang cả. Xuka mến Đêkhi ở những điểm đó. Tội nghiệp Nobita, cậu ta chỉ biết than thở với chính mình mà thôi:
"Huhu... Xuka lúc nào cũng khen Đêkhi....mà nghĩ cho cùng thì Đêkhi cũng xứng đáng...cậu ấy vừa hiền lành, vừa thông minh giỏi giang mọi mặt...."
Nobita luôn muốn trong là một chàng trai tháo vát, gan dạ, một chỗ dựa đáng tin cậy trong ánh mắt của Xuka nhưng đó chỉ là ước mơ của cậu bé mà thôi.

Thế nhưng trong tương lai Nobita và Xuka lại là một cặp, một kết thúc có hậu các bạn nhỉ. Tại sao Xuka không chọn Đêkhi, một người có rất nhiều yếu tố hoàn hảo mà lại chọn Nobita ngốc nghếch và hậu đậu???
Mình vẫn còn nhớ câu chuyện mà Xuka chấp nhận làm bạn đời của Nobita, lúc đó Nobita và Xuka đi leo núi cùng nhau (2 người lớn nha). Nobita mang theo đồ hộp mà lại không mang đồ mở hộp, anh chàng định chăm sóc cho Xuka nhưng rốt cuộc chính Xuka lại ngồi canh lửa cho Nobita ngủ, đã vậy sau đó Nobita còn bị té rơi mất kính và phải nhờ Xuka dìu đi nữa chứ. Hậu đậu ngây ngô đến đáng yêu. Đó chính là lí do mà Xuka chọn Nobita đấy.
Nobita:" Xuka không chê anh hậu đậu vụng về sao?"
Xuka:" Em chọn anh vì chính sự hậu đậu vụng về ấy đấy"
Các bạn có biết kể từ ngày không có Đôremon bên cạnh nữa thì Nobita đã thay đổi ra sao không, Cậu ấy đã quyết tâm học tập thật tốt để xứng đáng với Xuka và không để cho Đôremon thất vọng đấy.

Nếu mình là Nobita, mình sẽ nói với Xuka rằng: Xuka ơi, tớ biết tớ với cậu khác nhau hoàn toàn, tớ với cậu không đồng cảm với nhau, tớ biết cậu quý tớ, nhưng tớ không thể là người cậu quý nhất phải không nào. Tớ biết mọi việc tớ làm cậu đều không thích và có ảnh hưởng xấu đến cậu, làm cho cậu khó chịu, nhưng Xuka ơi tớ chỉ xin cậu hiểu: mọi việc tớ làm đều là vì tớ quan tâm đến cậu và tớ cũng mong cậu sẽ quan tâm đến tớ mà thôi, tớ muốn tụi mình hiểu nhau hơn, tớ muốn được ở bên cạnh chia sẽ mọi buồn vui với cậu, tớ muốn là người mà cậu yêu quý nhất.

Xuka ơi! tớ vẫn là 1 Nobita hậu đậu mà thôi, có nhiều thứ tớ không được giỏi như người khác, nhưng có một điều chắc chắn là Nobita mãi mãi yêu mến Xuka....

Xuka của Ngọc nô đâu rùi, đang đi tìm hả
 
tungo203

tungo203

Tìm về chốn bình yên.
10/8/10
88
0
0
36
Túp liều lý tưởng.
Anh biết không…em sẽ không chờ nữa
Nơi chiều qua, bình yên rớt xuống mặt hồ
Em lặng lẽ nhặt nốt những mảnh thời gian dang dở
Đã đợi chờ anh…

Nắng vẫn về nơi góc phố rất xanh
Nắng lung linh như mắt anh ngày mình hò hẹn
Chỉ mình em bây giờ với nỗi buồn không trọn vẹn
Khi nghĩ về anh…
 
T

Thocon87

Guest
18/10/10
0
0
0
bờ bến lạ
Yêu lại từ đầu
Tựa bài hát là những gì em muốn nói với anh. Nghe được thì nhắn tin cho em anh nhé!!!!!!:004::004:
 
minhcong

minhcong

Constantly Looking
13/12/09
1,109
56
48
Đảo Đào Hoa
Chữ Hiếu - Chữ Tình

Tôi gặp M. trong dịp đi công tác thanh niên. Qua nhiều lần trò chuyện, chúng tôi đem lòng yêu mến nhau. Mẹ tôi biết chuyện nhưng không thấy cấm cản. Tôi rất vui vì đinh ninh mẹ ủng hộ tình yêu của mình. Thế nhưng khi tôi ngỏ lời cưới M., mẹ kịch liệt phản đối.

Không những thế, mẹ còn ép tôi cưới cô gái chung xóm là bạn với tôi từ nhỏ, tốt tính nhưng không phải người tôi yêu thương. Lúc đó tôi thật sự hụt hẫng.

Tôi thuyết phục mẹ rằng tình cảm là duyên nợ, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người; rằng tôi chỉ yêu mỗi M. và tình cảm với cô gái kia chỉ là tình bạn. Thế mà mẹ vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mẹ bắt đầu quay ngược lại khuyên nhủ tôi. Nào là: “Từ tình bạn lên tình yêu chẳng mấy chốc, cứ chung sống rồi lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm”, nào là: “Bây giờ tụi bây còn quen mặt nhau, chơi với nhau chứ ngày xưa tao và ba mày đến ngày cưới mới thấy mặt mà vẫn sống với nhau yên ổn tới giờ có sao đâu”.

Còn khi nói về M., mẹ bảo tôi và nàng không hợp nhau, không môn đăng hộ đối. Nói chung, mẹ không thích gia cảnh của M.

Bỏ ngoài tai những lời của mẹ, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, ngày ngày thuyết phục mẹ. Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu rằng nếu mẹ yêu thương tôi thì phải để tôi có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chung sống cả đời với người mà tôi không hề yêu thì chắc chắn tôi không thể nào vui vẻ và hạnh phúc được. Hơn nữa, sẽ làm khổ cô gái kia vì tôi biết trong lòng cô bạn cũng đã thầm thương trộm nhớ một anh chàng trong xóm. Chẳng lẽ nào chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà mẹ đành chia rẽ hai đôi uyên ương. Tình cảm là điều thiêng liêng nhất của con người, nó phải được tôn trọng.

Những lúc tôi nói như thế, mẹ chỉ im lặng. Rồi mẹ nhìn tôi rất lâu, vẻ giận dữ dần hiện rõ rồi choáng hết gương mặt mẹ. Tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ nói trong tức giận: “Mẹ nuôi con lớn khôn để bây giờ con cãi lời mẹ phải không? Con thấy con làm thế có bất hiếu không hả? Giờ nói đi, giữa mẹ và con nhỏ đó, con chọn ai?”.

Ghi chú: Bài trên ko phải là của MinhCong
 

Xem nhiều