Hehe, Mai Tiêu Tùng, Mai ...Tụ Tập.....tranchan79 nói:Lạ thật đấy!
Không có ai nhận là MTT là tôi nhận làm MTT đấy... buồn cười thật, tạo cho cơ hội lên tiếng đến thế rồi mà còn không dám nhận... đúng là Mai Thề Thốt ... Mai Thôi Thế .... Mai...
Hehe, Mai Tiêu Tùng, Mai ...Tụ Tập.....tranchan79 nói:Lạ thật đấy!
Không có ai nhận là MTT là tôi nhận làm MTT đấy... buồn cười thật, tạo cho cơ hội lên tiếng đến thế rồi mà còn không dám nhận... đúng là Mai Thề Thốt ... Mai Thôi Thế .... Mai...
Mai ... Tẽn Tò :lol:meteorain nói:Hehe, Mai Tiêu Tùng, Mai ...Tụ Tập.....
Không phải đâu, mấy ổng hết chuyện để 8 rùi nên không thể 8 tiếp được nữaSix Quit nói:Báo 8 này giận thật rồi, không chịu đăng tiếp phần 2 nữa, buồn quá !!! Huhuhu .....
Tám ơi, Tám hãy vì công chúng mà tiếp tục đi, chấp nhặt gì ba cái lẻ tẻ đó ...
Có người muốn nhảy vào vòng chiến nữa đây.tranchan79 nói:ông có đăng kèm số điện thoại của Lannhu thì mới tin đây là sự thật được chứ đăng kiểu này dễ 8 láo lắm....
Cái này được xác định đúng 100% về nhân vật, thời gian, địa điểm. Tổng Cục Tổng Phân Viện điều tra WKT (C111) hôm đó được mật báo Và đã đi vào điều tra ghi nhận như thế. Vì Tổng Cục Tông Phân Viện điều tra cũng có 1 phóng viên tham gia vào ngày hôm đó.tranchan79 nói:ông có đăng kèm số điện thoại của Lannhu thì mới tin đây là sự thật được chứ đăng kiểu này dễ 8 láo lắm....
minhduc nói:ủa E tưởng mấy bài đó là 8, mà sao lại là chuyện thật hả bác tranvanhung, thế thì kỳ quá.
Em cũng đang định thắc mắc cái vụ này.adam_tran nói:Ơ... hình như bác Vivavina quyết tâm thực hiện tiêu chí "Cai hẳn thôi không đẻ" nên cắt mất cái đuôi của mình rồi. Giờ chỉ còn có Viva, nay gọi là sao nhỡ? Bác Viva không đuôi...
12 dấu phẩy, 1 dấu chấm, 2 ngoặc đơn, 5 dấu ba chấm...=> hết 1 câu!ziczac nói:Vào một buổi chiều SG nhạt nắng, Zac mỗ trèo rào vào webketoan tìm xem có ai đánh rơi cái gì không để mang về báo 8 làm quà bỗng kính-koong ... à hoá ra là kiều HoangLoc đang du hí đến Phan Thiết ý ới rằng mai vào tới đất Sài thành...rồi mọi chuyện cứ kệ nó trôi cho tới hôm nọ khi lạc lối vào cánh cổng WPC của mụ Hương thấy 2 cái mặt 1 lạ 1 quen ngồi im thin thít, cái mặt lạ là gương mặt HoangLoc bởi chửa gặp bao giờ, cái gương mặt quen ấy là WhoamI có gặp ở Hà thành 1 lần tại cafe Lâm, nhưng như thế thôi thì có chó gì mà 8, mới tối hôm nay cái thân Zac này buồn buồn mới gọi TFS đi cafe để buôn dưa trong đêm, lời qua tiếng lại lão mới thổ lộ cho hay là hôm bữa ở WPC hắn chết đứng vì Who, ối giời khổ cái thân zac, cái mặt nờ-gu dần há mồm nghe hắn kể rằng hắn hình dung Who nhà E-ÉP-XÊ của hắn ...ấu lắm, ...à lắm, thế mà mọi khi chat cái mồm hắn tía lia tía lịa cái tay hắn múa như chém đinh chặt sắt (mà thật ra chỉ là chém gió - diễn viên múa mà) đến hôm ở WPC gặp Who lần đầu chả hiểu mô tê thế nào hắn chết đứng con thiên nga bị... đau bụng, hắn lúng búng chả nói nổi câu nào, vậy mà hôm nay hắn bảo sao mà tiếc thế, đến bây giờ mới thấy mình nờ-gu, giờ mà gặp lại có mà ối chuyện để kể cho Who nghe.
3 dấu phẩy, 1 dấu chấm, 2 ngoặc đơn, 1 dấu ba chấm...=> hết 1 câu thứ 2!ziczac nói:Số là 2 kiều nhà ta vào đến Sài Gòn cũng ở ngay con phố nổi tiếng của SG (nổi tiếng về chậm tiến độ thi công đường-đường Vạn Kiếp ấy mà) tức là chỉ cách nhà của lão TFS có mấy căn nhà vậy mà hắn bỏ phí cơ hội để nói để cười để chở Who đi thăm Dinh độc lập đi mua sắm ở Parksion đi thăm nhà thờ Đức Bà rồi đi ăn ở Quán Ngon nè, Quán Nhà Sàn nè... trông cái mặt hắn tưng hửng thấy ngố chết cha chết mẹ đi được, tội cho cái thân zac này ngồi uống cafe mà mắt chẳng thể dời khỏi cái mặt ngố tàu của hắn, chắc sắp tới Báo 8 phải liên hệ với E-ÉP-XÊ để thêm thông tin về 2 cậu mợ này hầu quý độc giả.
10 dấu phẩy, 1 dấu chấm, không có ngoặc đơn nào, vưỡn 1 dấu ba chấm...=> hết 1 câu thứ 3!ziczac nói:Lại nói tới HoangLoc chả biết đi đứng thế nào vào tới Sài Gòn đánh rơi bố mất cái mũi giả, thở chả nổi kêu râm ran cả Sài gòn đến nỗi zac mỗ phải móc từ túi quần ra một thiết bị trợ ... mũi, hít được phát là cái mặt rạng rỡ ra trông thấy, đi ăn uống về đã muộn lại ngồi la cà - cafe cà fáo với viva cái mặt lại ngơ ngẩn vì câu chuyện của viva khiến viva chả dám ngưng câu chuyện, trong khi ấy thì những người xung quanh cứ ngáp ngắn ngáp dài vì mấy cái chuyện này cứ nghe lão viva kể đi kể lại mãi hình như với bất kỳ cô gái mới lớn nào mà hắn gặp lần đầu hắn cũng đều tâm sự như thế, nghe đâu sau đó HoangLoc tối về ngủ mơ thấy có ông tiên đến ban cho mấy điều ước gì đó mà cái mặt ông tiên này cũng đen đen như mặt viva, dáng người cũng dong dỏng cao chừng 1m82 ấy chứ chả chơi giống dáng viva ra phết, từ sau hôm đó HoangLoc có vẻ ngóng đợi điều gì đó lắm, ở SG được độ 2 hôm 2 kiều xách túi lên xe đi Vùng Gạo trắng nước trong - Cần Thơ cách SG cả mấy trăm km mà HoangLoc cứ ngơ ngẩn, gọi điện cho Who, zac mỗ mới nghe nói hình như HoangLoc ốm tương tư.
Được cái câu này ngắn, ít dấu phẩy, đọc cũng được, sắp bản in đỡ mệt 1 tí. May mắn thay cho dân cổ xanh (dần ngả sang màu vàng), culi, đít đen.. như tớ! :biggrin:ziczac nói:Đến hôm sau về tới SG cũng vừa lúc cái nhà E-ÉP-XÊ họp mặt cuối năm và chào mừng Who vào Nam, HoangLoc cáo ốm, zac theo gót Who tới dự cùng E-ÉP-XÊ về nghe olo nói lại là thấy HoangLoc có đi với ai đó, cao lắm, mà phải cái da đen trong bóng tối nên olo không nhìn rõ mặt, thế mới đau.