Phần II.1 Những tên ngốc thế kỷ 21
Nói về buổi offline hôm đó (26/12/2005), khi tất cả đã lên kế hoạch 6h00 có mặt tại 1 quán thịt chó gần trung tâm quận 1 để lai rai hoành tráng, đột nhiên, ông trời như muốn báo điềm đây là một ngày tội lỗi nên lúc 5h15 đã đổ một cơn mưa sập trời sập đất, mọi con đường dẫn đến quán chó đều đắm chìm trong biển nước, chổ nông nhất cũng ngập sâu đến 20 phân.
Vì đây là kế họach ấp ủ từ lâu nên tay V. có mặt sớm nhất sớm nhất, chắc do vẫn còn lo sợ nên không biết bằng cách nào đã kéo được cả một nhân vật nick là cafeom (CFO) đi cùng (Tên ngốc thứ nhất). Trời mưa quá to nên cuối cùng chỉ có 1 WKTer đội mưa, dầm lụt đến. Anh ta vì trọng lời hứa với bạn bè không dám để bạn thất vọng nên phải tới, con nhà nghèo đi xe cà khổ, cách quán 1km xe ngập nước chết máy, lướt thướt dắt bộ, ướt lan đến bẹn, đúng là khốn khổ (tên ngốc thứ hai).
Cũng may, do trời lạnh nên món thịt chó cũng thật là tâm đắc. Thế nhưng, đang ăn uống ngon lành thì điện thọai tay V. rú vang.
- "Alô, đúng đúng rồi!" giọng V. gấp gáp "Anh V. đây, Lan Như hả, em đang ở đâu ? Em ra quán papa hồ con rùa nhé, hay Napoli ? - Naopli à? ừ anh đến ngay, có cả mười mấy anh em WKT nữa, ừ, có cả bạn em nữa mà, em cứ yên tâm, Dạ, à không, ừ, anh sẽ đến ngay, anh đi chiếc ỲaMàHam NôVô màu đỏ, à thế à, anh vào chỗ trước à? Vậy em nhớ lên lầu 1 Phòng biểu diễn Nhạc Pháp nhé, ừ, đến nhanh nhé... anh cúp máy em nheeé .. ?"
- "Cá đã cắn câu , hahha" V. vỗ đùi đánh đét một phát làm mấy con ruồi đang bâu trên mép giật mình bay tứ tung. Trong đó có 1 con ruồi cái mang theo bọc trứng to kềnh chậm chân bị cafeom lấy đũa gắp một phát trợn mắt chết toi.
- Tại sao lại là cắn câu? Bởi vì Lannhu rất kín tiếng, núp thân trong bụi mận gai đâu có lò dò ra cho chim cắt săn mồi? Do đó, đối với hầu hết WKTer, V. là tay đầu tiên được biết số ĐT của nàng và được nàng nhễu cho 1 chút hồng ân, Thế hắn mới nói là Cá đã cắn câu chứ.
- Tính tiền - V. la lớn. Khổ thân các chàng ngốc, vừa bị đói và lạnh, ăn chưa ấm bụng đã lại bị lôi đi. Bỏ dở tại bàn nồi xáo măng to vật vã (50 nghìn cơ đấy) và gần chục cái chân chó hầm. Ôi sao mà ta tiếc quá đi thôi.
Hắn phi nhanh ra bãi xe, các thành viên WKTer đã cảm thấy không hay lắm nên thóai thác ra về. Hắn đã lỡ hứa với Lan Như rồi nên lại trổ tài thuyết phục ngon ngọt để mọi người lẻo đẽo đi theo.
Hic, ngốc đi ngốc lại, ngốc tái ngốc hồi, thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, còn thêm mấy chàng ngốc và mấy lần ngốc nữa. Ôi, những tên siêu ngốc thế kỷ 21 ....
Hết phần II.1, mời quý vị độc giả chờ đón phần II.2 vào số kế tiếp.
Trân trọng kính mời.
Báo 8